Góc Anh Ngọc: Ngày Buffon sánh vai Zoff

15/11/2011 14:57 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sau 28 năm, kỉ lục của Dino Zoff huyền thoại sẽ bị cân bằng. Đêm nay, nếu ra sân trong trận gặp Uruguay, Buffon sẽ đạt bằng kỉ lục 112 trận mà một thủ môn chơi cho ĐTQG.

Số phận của những cầu thủ lớn thường cắt nhau ở một điểm, nếu không phải tài năng, thì có lẽ là những con số, ngày mà người này san bằng hoặc vượt qua người kia để cùng đi vào Ngôi đền của những huyền thoại. Nhưng Gigi Buffon và Dino Zoff còn chung nhau nhiều điểm khác nữa. Họ cùng là những người mang trong mình dòng máu Juventus, cùng đã đoạt Cúp vàng thế giới ở các World Cup cách nhau 24 năm, cùng là những người con ưu tú nhất của trường phái thủ môn mà người Ý đã sản sinh và bản thân họ lại tạo ra những phong cách rất tiêu biểu cho chính mình. Zoff lúc nào cũng tỉnh táo, có vẻ hơi tẻ nhạt nhưng kĩ thuật xử lí lúc nào cũng chuẩn, khiến ông hầu như không mắc lỗi. Buffon cầu kì, hào hoa và lãng tử hơn, là “trái tim” so với Zoff là “cái đầu”. Nếu như Zoff để lại dấu ấn từ cảm nhận vị trí và phong cách, thì Buffon bay đẹp, biến những cú nhào người cản phá của mình thành một dạng nghệ thuật hình thể và cho thấy sự nổi trội về thể lực (nhưng anh cũng có điểm yếu: thỉnh thoảng cái lưng chấn thương vẫn làm anh đau). Sự khác nhau còn ở chỗ, Buffon cao hơn Zoff  (1m91 so với 1m82). 9 cm không phải là ít đối với một “ngôi nhà” rộng lớn mà người ta gọi là khung thành.


Buffon sẽ sánh ngang Zoff nếu ra sân trong trận đấu đêm nay - Ảnh Getty

Khi còn nhỏ, Zoff bị các tuyển trạch viên của Inter và cả Juventus cho là quá gầy và không đủ chiều cao cho một thủ môn, vì thế, ban đầu họ từ chối ông. Zoff khởi đầu sự nghiệp bằng cách vào lưới nhặt bóng 5 lần ở trận ra mắt trong màu áo Udinese. Ông bảo: “Trận đó chúng tôi thua Fiorentina 2-5. Ngày hôm sau, tôi đi đến rạp chiếu bóng. Thế nhưng trước khi chiếu phim, người ta chiếu lại băng hình về trận đấu. Tôi chỉ muốn lún sâu xuống ghế ngồi”. Rồi ông cũng dần cao lên, phải đối đầu với Albertosi (người có thể hình nhang nhác Buffon) nhiều lần để rồi cuối cùng khoác áo ĐTQG. Nhưng ở World Cup Mexico 1970, người bắt chính cho Ý là Albertosi. Zoff cảm thấy cay đắng, bởi ông đã bắt trong tất cả các trận vòng loại, và 2 năm trước đó còn cùng Italia đăng quang ở EURO 1968. Nhưng từ sau EURO 1972 cho đến Espana 82, giải đấu mà Zoff đã chơi chưa bao giờ hay đến thế, dù đã bước sang tuổi 42 và là thủ môn cao tuổi nhất từng VĐTG, chiếc áo số 1 là của ông. Buffon vẫn chỉ là một đứa trẻ ngày mà Zoff cùng đồng đội chiến thắng. 24 năm sau, anh giơ cao chiếc Cúp vàng. Định mệnh World Cup đã đưa họ lại gần nhau, cũng như một định mệnh khác cùng họ chia sẻ: thất bại trong các trận chung kết Cúp C1/Champions League. Zoff đã thua 2 trận chung kết, vào năm 1972 với Ajax và 1983 với Hamburg ở Athens. Thế rồi ông giải nghệ (vì “người ta không thể chặn bóng ở tuổi đó nữa”). Buffon cũng có Athens của mình: trận chung kết với Milan ở Manchester năm 2003. Buffon và Juve vẫn thua dù anh đã chặn được 2 cú sút luân lưu của Seedorf và Kaladze.

Ai trong số họ nhiều chất Juve hơn, Dino hay Gigi? Zoff đã đoạt 6 Scudetto với Juve, Buffon đoạt 4 (nhưng 2 trong đó bị tước) và thậm chí đã không rời Juventus thậm chí kể cả khi họ tụt Serie B. Zoff đóng lại sự nghiệp của mình với 570 trận khoác áo các CLB, trong đó có 332 trận là liên tục (thảm họa thực sự với những thủ môn dự bị có tên Alessandrelli và Piloni). Zoff còn sở hữu một kỉ lục về số phút trắng lưới liên tục trong màu áo Italia: 1.143 phút, diễn ra trong 2 năm thi đấu trong màu áo Thiên thanh. Nhưng Buffon giữ một kỉ lục khác: anh là thủ môn cao giá nhất trong lịch sử. Ngày anh rời Parma để đến Juve tháng 6/2001, đội bóng sọc đen-trắng phải trả cho Parma 105 tỉ lira (tương đương với 56 triệu euro tiền bây giờ). Và anh cũng đoạt Cúp vàng thế giới năm 2006 mà không thủng lưới bất cứ bàn nào trong các tình huống bóng sống. Đấy có lẽ sẽ là kỉ lục đứng vững lâu nữa, thập chí hàng thế kỉ. Và họ còn gì nữa? Ý nghĩa biểu tượng. Zoff là tấm gương lớn cho mọi nhà thể thao mẫu mực, chưa bao giờ bị thẻ đỏ và treo giò. Buffon tiêu biểu cho giới trẻ Ý hiện đại, từng có lần gây tranh cãi lớn với số áo 88 (gợi nhớ câu chào “Heil Hitler” của Đức quốc xã). Ngoài sân cỏ Zoff hầu như biến mất. Buffon lại có một cuộc sống sôi động. Anh quảng cáo cho nhiều loại sản phẩm, đầu tư vào bất động sản và thị trường chứng khoán, lấy một cô vợ người mẫu, người cũng như anh, nổi tiếng và là thần tượng của giới trẻ.

Zoff đã vài lần xuất hiện trên trang bìa các tạp chí Time và Newsweek. Hình ảnh bàn tay của ông thậm chí được in lên tem và được danh họa Guttuso vẽ trong một bức tranh. Buffon không thế. Anh xuất hiện trên truyền hình và làm bạn với Gattuso. Zoff mãi mãi là một huyền thoại trong khung thành. Hình ảnh của ông không thay đổi trong tiến trình lịch sử. Còn Buffon, để thành một huyền thoại như Zoff, anh vẫn còn phải làm nhiều nữa, không chỉ bằng cách vượt qua con số của người thủ môn Ý đã VĐTG trước anh 24 năm…                               

Anh Ngọc

                        Emial: anhngoc@thethaovanhoa.vn

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm