Góc Anh Ngọc: Lời hứa của Cavani

29/11/2011 13:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- 3 bàn thắng trong 5 ngày liên tiếp. 42 bàn thắng trong màu áo xanh Napoli, là chân sút số 1 trong lịch sử của Napoli ở Cúp châu Âu với 11 bàn thắng và pha lập công vào lưới Atalanta ở đúng giây cuối cùng đã nâng số bàn anh ghi mùa này ở Serie A lên con số 5.

Thưa quý ông quý bà, “El Matador” Cavani đã trở lại nguyên hình của một sát thủ, người mà Napoli hoàn toàn có thể coi là vũ khí nguy hiểm nhất của họ trong cuộc chiến với Juventus. Trước trận, anh đã hứa sẽ sút tung lưới Juve. Một, hoặc vài lần nữa. Anh nguy hiểm thế nào là điều Juventus đã biết. Một cú hattrick của anh đã nhận chìm Juve ở San Paolo mùa trước. Tốc độ lên bóng kinh khủng và một lối chơi rực lửa mà Cavani là người thực hiện những phát súng cuối cùng đã nhấn chìm Juve. Nhưng Napoli có còn chơi tốt như thế hay không vào thời điểm này là một dấu hỏi lớn, khi cả 3 giọng ca tenor của Napoli có những vấn đề cá nhân ở một thành phố hơi điên loạn (cả vợ của Hamsik lẫn người yêu Lavezzi đều bị cướp, trong khi trộm đã vào nhà Cavani “hỏi thăm”), khi Napoli không còn sức công phá lớn như trước nữa ở Serie A, nhưng cũng không thể đổ cho việc họ dành sự sự quan tâm lớn hơn đến Cúp châu Âu để xao nhãng giải quốc nội.

Điều gì đang xảy ra? Một giải thích rất thuần túy về tâm lí: đội bóng này đã lớn quá nhanh về chuyên môn trong những năm qua ở tuổi “dậy thì” sau Calciopoli, và giờ đang chững lại khi tâm lí của họ không chịu nổi áp lực quá lớn của việc phải trở thành một đại gia. Sự khác biệt lớn lao giữa Napoli và Juventus chính là ở chỗ ấy, và không tính đến việc Napoli phải đá Champions League còn Juve thì không, nó giải thích một phần tại sao Juve đang hơn Napoli đến 9 điểm trên BXH và còn có thể nâng con số này lên thành 12 nếu rời San Paolo với một thắng lợi. 



Cavani đã trở lại nguyên hình của một sát thủ- Ảnh Getty

Conte thành công trong việc tái thiết một đội bóng thuần chất Ý, tư duy bóng đá Ý, thực dụng và đầy tỉnh táo, chiến đấu bằng cơ bắp và lí trí, bằng tốc độ và sự tổ chức của cả một tập thể. Mazzarri là một người thực dụng, nhưng ông không thể tạo ra một đội bóng thực dụng, bởi người Napoli không thích thế. Lối chơi của Napoli đầy bản năng, dựa nhiều vào cảm hứng của những “giọng ca tenor” và một vài nhân tố khác cũng như sức mạnh có được từ sự ủng hộ của các tifosi trên sân San Paolo. Juve bây giờ là một đội bóng đúng kiểu Ý. Napoli vẫn chiến đấu như một đội bóng Nam Mỹ, dạng River Plate.

Người ta không thể chỉ đơn giản tuyên bố “chúng tôi muốn thắng” và đặt tay lên trái tim như kiểu Napoli là thắng được ngay. Nhưng đúng là Napoli bây giờ phải như thế, vì họ sống như thế. Và sự bùng nổ kinh khiếp như núi lửa Vesuvio đã từng chôn vùi những Pompei và Ercolano của Cavani, những pha đi bóng lắt léo không thể đoán trước được trong một ngày đầy ắp tình cảm của Lavezzi và những pha bóng xuất thần của Hamsik chính là điều người ta chờ đợi. Napoli đã ở quá xa Juve và họ chỉ còn cách đánh bại Juve để bắt đầu quá trình vươn lên trở lại. Nếu không, thực tại phũ phàng đang dần định hình: sau 2 năm bay cao, giờ Napoli bắt đầu tụt xuống nhóm giữa bảng Serie A!

Cảm hứng Napoli đối đầu với sự lạnh lùng và khô khan của Juve. Cavani đối đầu với Buffon, người đã bắt đầu cho người ta thấy lại những pha cứu bóng thần kì. Mazzarri chống lại Conte, và nhất là chống lại Juventus, đội bóng mà ông không hề ngán ngại trong quá khứ (các đội của ông chỉ thua Juve 1 lần trong 9 cuộc đối đầu). Nhưng đấy là Juve của quá khứ, trong đó có Juve khốn khổ của mùa trước. Juve nay khác rồi.

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm