GÓC ANH NGỌC: Khủng hoảng? Thất vọng? Đổi thay? Derby vẫn luôn là derby

23/11/2014 12:00 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 100 năm trước, khi những trận derby đầu tiên diễn ra trên những sân bụi đất và đầy cỏ úa, có lẽ những cầu thủ Milan và Inter ngày ấy không bao giờ nghĩ rằng, đến một lúc nào đó, những trận đấu chia đôi thành phố lớn thứ hai nước Italy lại có những khúc quanh lớn đến thế trong lịch sử, như lúc này. Họ chỉ chiến đấu, ghi bàn và viết nên những trang đầu tiên của lịch sử derby...

....Nhưng những người hậu duệ của họ thì phải nghĩ đến quá khứ trước khi đặt chân lên thảm cỏ của San Siro cho trận derby mới nhất này, trận derby của những điều mới mẻ, của một thực tế mới gây đau buồn và thất vọng nhiều hơn là tự hào vì khủng hoảng bản sắc, và của một tầm vóc không tương xứng với những năm tháng hào hùng đã qua của họ. Bao nhiêu nước đã chảy qua dưới chân cầu, và hiện thực rất tàn nhẫn, nhưng những kí ức về các trận derby cách đây chưa lâu vẫn ám ảnh.

Có ai quên những ngày tháng 5/2003, khi thủ phủ của vùng Lombardia trở thành thủ đô của bóng đá Châu Âu, với những trận bán kết Champions League? Có ai quên những cuộc đối đầu nảy lửa sau đó trong những năm tháng mà tên tuổi của Shevchenko, Adriano, Crespo hay Ibrahimovic tỏa sáng? Năm 2007, quảng trường Duomo là sân khấu của những cuộc ăn mừng lớn. Inter đoạt Scudetto đầu tiên sau 18 năm. Milan đoạt Champions League. Cuộc chiến của họ ở Serie A năm ấy vẫn đủ sức tạo ra ước mơ và những điều kì diệu, trong cái năm mà Calciopoli tàn phá hầu như tất cả, trừ niềm tin. Đã lâu lắm rồi kể từ khi derby ở San Siro là một cuộc chiến trên đỉnh cao của hai đội bóng đang thống trị giải đấu.


Những cầu thủ đáng chú ý ở trận derby thành Milan sắp tới

Quá khứ không phải để so sánh với hiện tại, mà như một sự nhắc nhở những ai sẽ chiến dấu trong trận derby này đừng khiến những người đi trước họ phải hổ thẹn. Gianni Brera, một trong những cây bút vĩ đại nhất trong làng báo thể thao Italy, đã từng viết cách đây hơn 30 năm, rằng "một trận derby có ý nghĩa rất nhiều trong cuộc đời của những khán giả đã theo dõi trận đấu trên khán đài hoặc trước radio, nhưng còn có ý nghĩa nhiều hơn nữa với những ai đã từng xỏ giày ra sân và ghi danh vào lịch sử".

Những gì Brera nói không sai. Những trận derby đã từng tạo nên bộ mặt bóng đá của thành phố và một phần lịch sử calcio. Chỉ có điều, những năm qua, phần lịch sử ấy bị gạt sang bên, làm nền cho những tên tuổi khác của Serie A. Và những ai đã từng có mặt ở San Siro hoặc xem những trận derby qua màn ảnh nhỏ trong nhiều năm qua sẽ phải quen với những cái tên cầu thủ mới lạ xuất hiện trong những cuộc đọ sức Milan-Inter mùa này qua mùa khác, không phải ai trong số họ cũng là ngôi sao, và buộc phải chấp nhận một sự thật: khi cơn gió của cuộc khủng hoảng kéo qua bóng đá của thành phố, họ chỉ còn cách hài lòng với những gì đang có.

Điều ấy có thể nhìn thấy ở Milan. Sự đoạn tuyệt với quá khứ được thể hiện bằng việc họ chuyển nhà năm ngoái. Chào trụ sở cũ ở phố Turati, nơi người ta sẽ nhớ mãi cảnh những ngôi sao mới kí hợp đồng thò người qua một cửa sổ để vẫy tay chào các tifosi hò hét khản cổ đứng ở phía dưới, Milan đến khu Fiera, với Casa Milan, to hơn, hiện đại hơn, đậm màu đỏ-đen hơn. Nhưng cái mới thực sự trên sân cỏ mới chỉ được thể hiện bằng những cái tên của tân binh. 

Còn lại vẫn là những cái cũ: những sai lầm trong phòng ngự, bản sắc chưa thể tái xác lập, sự nhạt nhòa trong lối chơi. Inzaghi trở thành một trong số ít ỏi những cái tên còn lại của Milan bây giờ gắn bó với quá khứ và từng đối đầu với Inter trong những trận derby trước kia. Nhưng anh không còn xỏ giầy nữa. Và hiện tại, chắc hẳn các milanista sẽ mong muốn nhớ anh trên cương vị HLV nhiều hơn là những bàn thắng trong các trận derby, như một bàn vào lưới Inter tháng 10/2003, khi Milan thắng 3-1 trong ngày ra mắt của Kaka, và một bàn nữa, bàn mở tỉ số trong trận hạ Inter 2-1 tháng 5/2008, trận derby cuối cùng của Mancini trước khi rời Inter ra đi.


Mancini được gọi lại như một hiệu ứng sốc để kích thích toàn đội Inter

Bây giờ, người HLV ấy đã trở lại. Mancini được gọi lại như một hiệu ứng sốc để kích thích toàn đội và được kì vọng chỉ trong thời gian ngắn sẽ vực dậy tinh thần của Inter, trước hết là bằng trận derby. Mancini chính là cái tên gắn bó với quá khứ của một Inter từng thống trị Serie A những năm tháng Calciopoli. Nhưng trước đó, một phần nền móng tinh thần của Inter mạnh mẽ ngày ấy được xây dựng lên từ những trận thắng Milan, khi Milan còn mạnh, còn Ancelotti, còn những ngôi sao lớn của một Dream Team mà có lẽ phải rất lâu nữa Milan mới lại xây dựng được.

Trở lại Inter cho một cuộc phiêu lưu mới, nhiệm vụ của Mancini không khác gì ngày ông lần đầu tới đây năm 2004: chiến thắng derby và phục hưng Inter. Nhưng Moratti không còn trong BLĐ Inter nữa. Ông đã rút lui khỏi ghế chủ tịch danh dự của đội bóng và chỉ còn giữ 30% cổ phần. Đây là một Inter hoàn toàn mới, chỉ có Mancini là người cũ, gạch nối với quá khứ vàng son của đội, một thời đã xa không biết bao giờ mới trở lại.

Berlusconi đã đến thăm đội hai ngày trước trận đấu và ở trại Milanello trong 3 tiếng. Cùng lúc, ở Appiano Gentile, Thohir cũng đến ăn tối với toàn đội Inter và sau đó tuyên bố trên kênh Sky Italia, rằng Inter phải chiến thắng Milan, và mục tiêu của đội là vị trí thứ 3. Trên nhật báo thể thao lớn nhất nước Italy Gazzetta dello Sport, người ta phỏng vấn những con người đã từng gắn bó với Milan, với Inter, và những trận derby trong quá khứ. 

Toni Renis, người nổi tiếng thế giới với bản "Quando quando quando", bây giờ đã 76 tuổi, kể lại rằng, ông đã viết bản nhạc chính thức của Milan vào năm 1988 sau khi Sacchi đưa đội đến Scudetto như thế nào. Còn Rosita Celentano, con gái của ca sĩ/nhạc sĩ huyền thoại Adriano Celentano, cũng nhớ lại vào năm 2003, cô đã sản xuất bản "Pazza Inter", bài hát chính thức của Inter ra sao. Trên ESPN Classic, những trận derby hay nhất trong 20 năm trở lại đây được chiếu lại. Lồng vào hình ảnh hào hùng của ngày ấy là những bản nhạc của Milan và Inter.

Hiện tại kêu gọi thắng lợi và quá khứ được nhắc đến như một liều thuốc kích thích để người ta hoặc mãi hoài nhớ, tiếc nuối, hoặc thậm chí, đau đớn. Nhưng derby vẫn là derby, và niềm tin được đặt vào sức trẻ (El Shaarawy, Bonaventura, Kovacic, Icardi), kinh nghiệm (Mexes, Lopez, Handanovic), tên tuổi (Menez, Torres, Palacio) và những nhân tố samurai (Honda, Nagatomo). Đấy không phải là những cái tên có thể sánh vai với những người hùng quá khứ, nhưng derby vẫn là derby, và trận đấu sẽ nóng bỏng từ phút đầu tiên. Khán giả luôn là một cô gái đẹp, và Milan cùng Inter phải là những người đi chinh phục. Hãy chinh phục họ bằng bóng đá đẹp và những bàn thắng đi...  

                            Trương Anh Ngọc
(Từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm