Góc Anh Ngọc: Không bàn thắng, không bùng nổ, không Roma

17/02/2015 07:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Parma là đội bóng cuối bảng ở Serie A và từ lâu đã chìm trong một cuộc khủng hoảng nặng nề không lối ra. Nhưng trên sân đội đứng thứ hai Roma, họ đã có trận hòa đầu tiên trên sân khách và kết thúc luôn một serie 10 trận chỉ thua (9) và hòa (1). Điều gì đã xảy ra ở Olimpico? Parma trở nên vĩ đại, hay Roma trở thành một gã lùn?

Câu trả lời nằm ở phía Roma. Trong cái ngày mà đội bóng của một ông chủ người Mỹ gốc Italy, HLV người Pháp, 4 cầu thủ ra sân trong đội hình CLB thủ đô nước Italy là người gốc Phi, và trên áo của họ có dòng chữ "Chúc mừng năm mới" bằng tiếng Hoa cho một trận đấu được đài CCTV của Trung Quốc truyền trực tiếp đến cả tỉ khán giả mấy ngày trước cái Tết truyền thống của họ, Roma đồng nghĩa với bẽ bàng: đến đội cuối bảng, họ cũng không thắng được nữa. 

Những tiếng huýt sáo và la ó đã vang lên vào cuối trận, không chỉ nhắm vào tân binh Doumbia, đã có một màn ra mắt không thể tệ hơn, mà còn hướng vào các cầu thủ Roma và cả HLV Rudy Garcia, người không còn là không thể động đến ở đây nữa. Nếu một đội bóng đang đứng thứ 2 trong giải mà không nã được bàn nào vào lưới đội cuối bảng, đã thủng lưới 47 bàn trong 22 trận (nhiều nhất giải), trong đó có 26 bàn trong 10 trận gần nhất, chắc chắn đội bóng ấy đang khủng hoảng nghiêm trọng.

Nhưng cuộc khủng hoảng ấy không phải bây giờ mới xảy ra. Roma đã tự kéo phanh tay từ cuối năm ngoái. Trận hòa Parma 0-0 xảy ra 77 ngày sau khi Roma thắng trận gần nhất ở Serie A, trên sân nhà với Inter (4-2). Từ đó đã qua 8 trận không thắng ở Olimpico, 5 trong số đó xảy ra liên tiếp, với Sassuolo, Milan, Empoli, Lazio và Parma (họ chưa hòa nhiều như thế lần nào kể từ 10 năm nay), thêm một trận hòa nữa với Empoli ở Cúp Italy trong thời gian đá chính thức và cuối cùng thắng trong hiệp phụ, chưa kể thêm hai lần phơi áo trước Fiorentina ở cũng Cúp Italy và ở trận quyết định với Man City ở vòng bảng Champions League. 


Roma đã tự kéo phanh tay từ cuối năm ngoái

Roma đã bị đánh văng ra khỏi hai giải Cúp theo cách ấy, và ở Serie A, từ chỗ chỉ còn kém Juve 1 điểm (39 điểm so với 40 điểm) ở vòng 17, họ đã để đối phương nới rộng cách biệt lên 7 điểm cho tới lúc này, khiến giấc mơ Scudetto ngày càng trở nên xa vời, trong khi vị trí thứ 2 của họ lại bị Napoli thu hẹp lại. Giờ này mùa trước, Roma còn kém Juve 6 điểm chứ không phải 7 điểm như bây giờ. Trong khi đó, Napoli bây giờ chỉ ít hơn Roma 5 điểm, dù vừa thua trên sân Palermo. Cùng kì này mùa trước, họ vẫn còn kém Roma 7 điểm.

Điều gì đã xảy ra với Roma? Naingolan, một chiến binh giữa sân, đã nói sau trận: "Kiến tạo cơ hội ít hơn thì không thể chiến thắng". Đội bóng thủ đô, một thời tạo ra những cảm xúc về lối đá đẹp và hiệu quả, nay không còn nữa, bởi một lí do đơn giản: đội hình của họ xáo trộn nhiều hơn so với mùa trước, do quá nhiều vấn đề liên quan đến nhân sự (chủ yếu là chấn thương của các cầu thủ). Cho đến lúc này, không đội nào ở Serie A đưa ra sân nhiều cầu thủ như Roma, 28 người. 


Không đội nào ở Serie A đưa ra sân nhiều cầu thủ như Roma (28 người)

Điều đó cho thấy, HLV người Pháp đã luôn phải đối mặt với khủng hoảng nhân sự ở nhiều vị trí, và Roma mùa này không giống mùa trước nữa, khi sơ đồ 4-3-3 giống như một cái mắc áo, áo nào treo cũng được. Mùa này, sự xáo trộn về nhân sự khiến sơ đồ này không phát huy tác dụng nữa, khi trục của lối chơi từ hàng tiền vệ có quá nhiều thay đổi liên tục trong thời gian qua không còn tồn tại, khi hết De Rossi lại đến Strootman chấn thương, trở lại và rồi lại chấn thương.

Và khi việc kiến tạo trở nên khó khăn, với những ý tưởng cạn kiệt, hàng công không ghi bàn (trong khi lại đẩy đi Destro): trong 13 trận đấu kể từ trận thắng Inter 4-2, Roma chỉ ghi được 12 bàn, trung bình chưa được 1/1 trận, bằng gần một nửa số bàn ghi được trong 18 trận truớc đó trên tất cả các giải (34 bàn). So với cùng kì mùa trước, Roma ghi ít hơn 13 bàn (36 bàn với với 49 bàn), và việc hiện có tới 15 cầu thủ có mặt trong danh sách ghi bàn không có ý nghĩa gì nhiều, vì không ai trong số họ ghi được trên 10 bàn (Ljajic, chân sút số 1 của Roma mới chỉ ghi được 8 bàn, gần bằng một nửa số bàn thắng mà Tevez ghi cho Juve). 


Ljajic, chân sút số 1 của Roma mới chỉ ghi được 8 bàn

Sự khô hạn trên hàng công đã khiến cho Roma không còn thắng nổi hai trận liên tiếp kể từ tháng 11-2014, đã hòa trận 0-0 thứ ba trong mùa giải (bằng tất cả số trận hòa không bàn thắng của cả mùa trước) và khi hàng công không còn hiệu quả, hàng thủ phải hứng chịu tất cả. So với cùng kì mùa trước, Roma thủng lưới nhiều hơn 4 bàn (17 với với 13). Kết luận: không ai còn nhận ra Roma nữa. Và sự sốt ruột, bực bội của các CĐV là có lí do. Một khi họ huýt sáo Doumbia, người trong 85 phút trên sân không sút cầu môn được một lần nào, chạm bóng 18 lần và mất bóng tới 9 lần, họ phản đối chính sách chuyển nhượng rối loạn của CLB và cả Garcia, nhất là nhân sự ở hàng công. Tuần trước, Ibarbo vừa ra sân đã chấn thương và phải nghỉ liền 5 tuần lễ. Tuần này, Garcia bí người đến mức phải đưa vào sân Doumbia, người mới đến Rome được hai ngày (tuần trước, anh còn đá ở giải vô địch Châu Phi, sau đó trở lại Nga rồi tới Rome ngay), tập với đội một buổi và thi đấu mà còn chưa thuộc mặt, thuộc tên các đồng đội.


HLV Rudy Garcia dường như đã mất phương hướng

Trong một chương trình bình luận trên kênh Roma Uno của thủ đô, BLV kì cựu Carlo Zampa nói rằng, Rudy Garcia dường như đã mất phương hướng. Ông nói, "Garcia còn mất đi cả sự bình tĩnh và tự tin mà ở mùa trước ông có thừa. Garcia không còn là một vị phù thủy nữa". Có thể ông đang bối rối, mắc một loạt các sai lầm và giờ đang chịu một áp lực rất lớn từ cỗ máy Roma không còn chạy trơn tru nữa. Làm thế nào để vực dậy Roma? Nhân tố nào sẽ giúp đội bóng vượt qua khủng hoảng, phải chăng là Totti, luôn là anh? Một điều chắc chắn, Roma không thể tiếp tục phong độ và tinh thần như thế này được. Ba tuần nữa, Juventus sẽ đến Olimpico, trong một trận đối đầu trực tiếp mà Roma không được phép mất dù chỉ một điểm. Nếu không, Scudetto sẽ vẫn chỉ là một giấc mơ xa vời....

                            Trương Anh Ngọc
(Từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm