Góc Anh Ngọc: Khi Italia tấn công với cặp "trai hư"

12/10/2012 07:22 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Những ngày trước khi Italia cất cánh bay đi Armenia, báo chí nước này viết: "Những người lao động bấp bênh trên toàn thế giới liên hiệp lại". Một câu viết xem ra có vẻ quá hô hào và nặng phần chữ nghĩa? Có lẽ là không, nếu xét với chính đội tuyển Thiên thanh vào lúc này.

Italia kỳ vọng ở cặp tiền đạo "bad boys" Osvaldo - Balotelli

Làm thế nào để biến một đội tuyển mà không ít cầu thủ đá chính đang không có vị trí chính thức ở CLB của họ thành một đội bóng chiến thắng trên sân cỏ? HLV Cesare Prandelli chắc chắn biết câu trả lời cho việc ấy: hoàn toàn tin tưởng nơi họ khi đã trao cho họ cơ hội đá chính và hy vọng, những màn trình diễn tốt đẹp của họ với đội tuyển quốc gia sẽ tạo ra cú hích thực sự để họ chơi tốt hơn trong giai đoạn tới của mùa giải.

Balotelli và Osvaldo (cùng với De Rossi) chính là những người "lao động bấp bênh" ấy trong đội tuyển Ý. Họ đang cùng trải qua một khoảng thời gian không vui ở CLB của mình. Nhưng họ sẽ chính là cặp tiền đạo dội bom mà Prandelli đợi chờ ở Yerevan đêm nay. Dù thế nào đi nữa, những chàng trai trẻ ấy cũng còn may mắn hơn nhiều so với Cassano, người mà bây giờ báo chí Ý coi như một khối thuốc nổ có khả năng phá vỡ sự đoàn kết và tính chiến đấu đã được củng cố vững chắc dưới tay Prandelli. Sau EURO 2012, cánh cửa đến đội tuyển đã đóng sập trước mặt Cassano, và Prandelli bây giờ không thiếu sự lựa chọn ở hàng công.

Azzurri cần họ hay ngược lại?

Nhưng liệu bố trí Balotelli-Osvaldo trên hàng công có phải là một giải pháp phiêu lưu khi cả hai đang có những vấn đề về phong độ và tâm lí?

Balotelli mới chỉ ghi 2 bàn mùa này cho Man City và rõ ràng không có được sự khởi đầu ấn tượng tốt như mùa giải trước, khi mất đi cảm hứng đã có được ở EURO 2012. Bây giờ, tiền đạo trẻ 21 tuổi này trở thành bại binh trong cuộc cạnh tranh suất đá chính với Tevez, Aguero và Dzeko, chỉ được ra sân vài trận từ đầu mùa và không tạo ra ấn tượng nào thực sự nổi bật. Anh giờ chỉ nuôi sống báo lá cải bằng những câu chuyện bên ngoài sân cỏ: những cuộc cãi nhau với Mancini, lối sống phá phách không thay đổi, những cuộc chơi bời thâu đêm với những người phụ nữ mới, cuộc làm hòa với người tình Fico và đứa con trai sắp ra đời. Việc Prandelli lại cho Balotelli cơ hội là một thông điệp để tiền đạo trẻ này phải thay đổi. Trả lời phỏng vấn trước trận, Prandelli tuyên bố: "Cậu ta phải thể hiện rằng mình là một nhà vô địch".

Osvaldo là một trường hợp khác. Luôn bị coi là một gã trai hư hỏng (thậm chí hư hỏng, điên rồ và ngỗ nghịch trước cả Balotelli), nhưng tiền đạo của Roma chưa đạt đến "đẳng cấp" của Balotelli để liên tục xuất hiện trên các trang báo lá cải. Anh đã ghi 3 bàn mùa này, là chân sút số 1 của đội bóng thủ đô ở Serie A, nhưng Chủ nhật vừa rồi đã bị Zeman đày lên ghế dự bị trong trận đấu với Atalanta (De Rossi cũng vậy).

Lí do mà vị HLV người Czech đưa ra: Osvaldo thiếu ý thức tâp luyện. Trên một kênh phát thanh ở Roma, người ta tiết lộ rằng, tiền đạo gốc Argentina này đã bị Zeman gạt ra ngoài vì cùng với De Rossi "bãi công" trong một buổi tập của Roma, nhằm phản đối việc ông áp dụng một chế độ tập quá "dã man". Một tin đồn khác cho rằng Osvaldo là nạn nhân trong một cuộc cạnh tranh với Destro. Giờ thì cuộc chiến Destro-Osvaldo đã lan sang cả đội tuyển. Nhưng bây giờ, sau thử nghiệm Destro chưa thành công, Prandelli đã quay lại với Osvaldo và cũng như với Balotelli, cho Osvaldo một cơ hội.

Đêm nay, trên sân của Armenia, những người "lao động bấp bênh" trên hàng công của Italia, những gã "trai hư" không ra sân tuần qua sẽ có một "chỗ làm" cố định, ít nhất là trong một trận đấu. Hãy ghi bàn, chiến thắng và hy vọng đấy là những thông điệp riêng gửi tới Mancini và Zeman.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm