Giáng sinh buồn của những ngôi sao Calcio: Torres ước gì đêm Noel?

25/12/2014 19:55 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - “Cháu là Fernando Torres. Cháu ước ông già Noel đem đến cho cháu những trận đấu và những bàn thắng”. “Cháu là Nemanja Vidic. Cháu ước mong ông đem cháu đi khỏi nơi đây”. “Cháu là Mario Gomez, cháu là Juan Iturbe, cháu là El Shaarawy”…

Trong một khung cảnh lạnh lẽo, “ông già Noel” của bóng đá Italy ngồi thừ mặt trước đống thư dày được gửi đến từ Serie A, nơi mà cứ đến mỗi mùa Giáng sinh, không khí lại có vẻ buồn hơn một chút.

Những ngôi sao héo tàn

Đây là thư của Mario Gomez, tiền đạo mà cách đây 17 tháng còn là một thương vụ đầy hãnh diện của Fiorentina, nhưng giờ đang là một “cục nợ” khổng lồ. Đến từ Bayern Munich với giá chuyển nhượng 20 triệu euro, Gomez nhanh chóng biến từ giấc mơ hồng thành ác mộng đen tối với hai chấn thương khủng khiếp khiến anh phải ngồi ngoài gần như cả mùa 2013-14. Tổng cộng, anh chỉ đá được 14 trận, ghi 4 bàn.

Chấn thương đã “giết chết” Gomez. Trở lại từ đầu mùa, anh ra sân 13 trận cho Fiorentina nhưng chỉ ghi được vẻn vẹn 1 bàn thắng. Khoản đầu tư lên tới hơn 50 triệu euro của Fio (phí mua + lương hợp đồng) trở nên vô cùng hoang phí. Gomez cố níu kéo niềm tin khi trấn an người hâm mộ rằng những bàn thắng sẽ đến, nhưng lúc này, tiếng nói của anh quá yếu ớt.

Đây là thư của Fernando Torres. Cũng từng là niềm hy vọng của AC Milan khi được mượn về từ Chelsea, “Chú nhóc” ngày nào càng lúc càng trở nên bé nhỏ ở sân San Siro. Khởi đầu không tệ với một bàn thắng đẳng cấp nhưng Torres không thể hiện được bất cứ điều gì suốt mấy tháng qua. Vị trí thường trực của anh là ghế dự bị và gần như chắc chắn anh sẽ ra đi vào tháng 1/2015. “El Nino” có thể trở lại Atletico Madrid hoặc Liverpool, những ngôi nhà hạnh phúc cũ, nhưng nếu những bàn thắng không trở lại cùng, sự nghiệp của anh có thể sẽ sớm kết thúc khi tuổi mới 30.

Đây là thư của Nemanja Vidic. Inter những tưởng đã kiếm được một món hời khi chiêu mộ trung vệ kỳ cựu người Serbia này từ Man United, bởi bản lĩnh và kinh nghiệm của Vidic là rõ ràng, rất cần cho công cuộc tái thiết theo kế hoạch lớn của chủ tịch Erick Thohir. Nhưng đời không như là mơ. Gây ấn tượng ở giai đoạn tập huấn nhưng khi vào mùa giải, Vidic trở thành một tử huyệt hàng thủ của Inter với vô số sai lầm. Từ khi HLV Mancini đến thay Mazzarri một tháng trước đây, Vidic bị loại bỏ hoàn toàn khỏi kế hoạch và cũng như Torres, anh gần như chắc chắn sẽ tạm biệt xứ mì ống sau chỉ nửa mùa giải.

Những ngôi sao chưa sáng

Đây là thư của Juan Manuel Iturbe. Ngôi sao 21 tuổi người Argentina ấy chính là cầu thủ đắt giá nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014 khi anh chuyển đến Roma với giá 24,5 triệu euro. Ấn tượng hơn, anh được Roma “cướp” trên tay Juventus. Ai cũng ngỡ Roma có một viên ngọc báu và Serie A may mắn giữ được một ngôi sao đang lên, song sau sự khởi đầu tương đối tốt, tiền vệ này lui dần vào bóng tối ở Roma.

Từ đầu mùa, anh mới chỉ đá đủ 90 phút đúng 1 trận và tổng số phút trong 5 lần ra sân gần nhất của anh cũng chỉ là 102. HLV Rudi Garcia không còn tin tưởng anh. CĐV Roma ghét anh vì sai lầm “chết người” dẫn tới bàn thua ở trận gặp CSKA góp phần khiến Roma bị loại khỏi Champions League. Cơ hội nào cho tài năng của Iturbe phát triển nếu anh cứ tiếp tục như hiện tại?

Đây nữa, thư của Stephan El Shaarawy. Cũng khởi đầu mùa giải như mơ và đón Giáng sinh với nỗi buồn tê tái, tiền đạo “thần đồng” của Milan giờ chỉ ước mong được ra sân thường xuyên như những ngày anh còn là ngôi sao dẫn đường ở sân San Siro, nhưng giấc mơ quá xa xôi. Thể hiện kém cỏi và thiếu nỗ lực, “Tiểu Faraon” rất có thể sẽ bị Milan đem bán hoặc cho mượn khi thị trường cầu thủ mở cửa trở lại, bởi anh cần được ra sân.

1 Mario Gomez, Fernando Torres, Stephan El Shaarawy và Juan Iturbe đều mới chỉ ghi được 1 bàn thắng Serie A từ đầu mùa giải này.

16,15 Tổng số lương (sau thuế) các đội bóng phải trả cho Gomez (4,25), Torres (4), Vidic (3,2) và El Shaarawy (2,4), Iturbe (2,3) mùa này là 16,15 triệu euro, nếu họ ở lại đến hết mùa giải.

24,5 Juan Manuel Iturbe là cầu thủ đắt giá nhất thị trường cầu thủ Italy Hè 2014. Anh đến Roma từ Verona với giá 24,5 triệu euro.


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm