Fiorentina, Napoli bị loại khỏi Europa League: Giới hạn của Calcio quật khởi

16/05/2015 16:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Năm CLB Italy có mặt ở vòng 1/8. Hai đội Italy có mặt ở vòng Tứ kết. Hai đội Italy còn trụ lại ở vòng Bán kết. Nhưng không CLB của Italy nào lọt vào được trận Chung kết. Sau những thất bại đáng tiếc.

26 năm trước, Maradona ghi bàn ở Tứ kết, giúp Napoli hạ Juventus, rồi dẫn dắt Napoli đến chức vô địch. 26 năm sau, Higuain chỉ mang về thất vọng.

Nếu pha đối mặt thủ môn Boyko ở phút thứ 8 là bàn thắng, sự thể đã khác. Nếu cú đánh đầu ở phút thứ 28, cũng của Higuain, thành bàn thắng, sự thể đã khác. Nhưng Higuain vô duyên. Như anh đã vô duyên ở một loạt trận quan trọng trong sự nghiệp: Chung kết World Cup 2014 với đội tuyển Argentina; trận cuối vòng bảng Champions League mùa trước với Arsenal; hai lượt trận play-off Champions League mùa này với Bilbao... Higuain tỏa sáng rực rỡ, đội bóng của anh thất bại. Anh tàn lụi, đội bóng của anh cũng bị loại.

Napoli giết chết sức phản kháng của Dnipro trong hiệp 1, thống trị trận đấu dưới cơn mưa ẩm ướt, dứt điểm 19 cú cả trận, mà không thể ghi bàn nào. Seleznyov trừng phạt họ ở phút 58, từ pha bóng đơn giản. Napoli lại chết vì phung phí. Lượt đi, 20 cú dứt điểm của họ cũng bay đi trong vô vọng.

Rafael Benitez có thể đổ lỗi cho vận rủi, vì ngoài những cơ hội không thể thành bàn, Napoli đã áp đảo, và lượt đi, chỉ bị gỡ hòa bởi một bàn trong thế việt vị. Nhưng đổ lỗi chỉ để an ủi. Bóng đá là cuộc sống, và vốn không công bằng. Benitez, "Vua đấu cúp", để thua đội lần đầu lọt vào Bán kết Europa League, để các sai lầm ở hàng thủ giết chết giấc mơ 26 năm của Napoli. Họ cần một thủ môn đẳng cấp hơn. Họ cần người đá cặp ăn ý hơn với Raul Albiol. Họ cần một vị Chúa khác, không phải Higuain.

Fiorentina thấm thía câu chuyện của đội bóng đồng hương. Cú đánh đầu ngay phút 16 của Gonzalo Rodriguez không thể thành bàn. Nhưng pha lao vào đệm bóng cũng từ một tình huống của cố định của Carlos Bacca thì lại thành bàn. Josip Illicic, người chơi thay Mario Gomez, thậm chí đá hỏng một quả phạt đền trong hiệp 2. Fio thua trắng 0-2, thua chung cuộc 0-5 ở Bán kết. Không có "Remuntada" (Ngược dòng) cho họ. Thậm chí, đó vẫn là ác mộng.

Bị CĐV nhà la ó, HLV Vicenzo Montella thất vọng: "Chúng tôi không may mắn trong cả hai lượt trận. Sevilla ghi bàn hầu như với tỉ lệ 100% cơ hội họ có, còn chúng tôi là 0%". Sự thất vọng của CĐV Fiorentina có thể khởi nguồn từ tham vọng quá to lớn. Đây là lần đầu tiên họ lọt vào Bán kết cúp châu Âu từ mùa 2007-08, của thế hệ Adrian Mutu, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini... cùng HLV Cesare Prandelli.

Nhưng sự đen đủi, thiếu bản lĩnh, khiến giấc mơ của Fio, Napoli dang dở. Đó cũng là chấm dứt cho giấc mơ Calcio, của một mùa giải quật khởi tại các cúp châu Âu, chứ không hẳn là hồi sinh.

Bây giờ, chỉ còn Juventus.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm