Fiorentina đánh bại Udinese: Sướng khoái với “Dzô-Dzô”

27/08/2012 10:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chiến thắng 2-1 trước Udinese ở trận đấu khai mạc mùa giải mới là bước chạy đà suôn sẻ của triều đại Montella ở Fiorentina. Màn lội ngược dòng giàu cảm xúc, đánh dấu sự trở lại của sắc tím lãng mạn thuở nào, in đậm dấu giày Jovetic.

Không còn những khuôn mặt mỏi mệt như ở mùa giải trước. Cũng không còn sự rệu rã, buông xuôi của một tập thể mất phương hướng. Một Fiorentina mới, tươi trẻ như chính hình ảnh Montella lịch lãm trên ghế chỉ đạo. Một chiến thắng, lại đến vào những phút bù giờ ngày hôm qua đã càng tăng thêm sự phấn khích cho những tifosi áo tím, vốn rất háo hức muốn chứng kiến diện mạo mới của đội bóng sau làn gió đổi thay. Jovetic đã mang niềm vui và sự lạc quan đến với tất cả, sau màn trình diễn chói sáng của anh.

Bàn gỡ hòa in đậm dấu ấn của may mắn, khi cú đá của Jovetic đập chân Danilo, trở nên quá khó với Brkic. Nhưng pha lập công ấn định tỉ số 2-1 thì hội tụ đầy đủ những yếu tố để đẩy cảm xúc lên đến cao trào. Aquilani phất bóng chính xác đến từng centimet, Jo-Jo khống chế điệu nghệ, để rồi sau vài động tác giả như một vũ công, anh kết lại trận đấu bằng cú cứa lòng hiểm hóc.


Jovetic chính là "bản hợp đồng" tốt nhất của Fio mùa hè này - Ảnh: Getty

Cú đúp ngày khai màn Serie A của Jovetic đã không chỉ có ý nghĩa mở hàng cho một mùa giải hứa hẹn nhiều sự đổi khác từ Fio, mà còn là lời cam kết của chính anh với sắc tím thành Florence. Trước trận, tất cả những nhân vật quan trọng của Fio, từ đồng chủ tịch Andrea Della Valle,  giám đốc thể thao Daniele Prade cho tới HLV Montella đều nhấn mạnh về việc “đưa Jovetic ra khỏi thị trường chuyển nhượng”, với giọng điệu vui mừng khôn xiết. Có thể hiểu được thái độ ấy của họ, từ những gì Jovetic thể hiện hôm qua. Anh vẫn là hạt nhân trong lối chơi ở triều đại Montella, vẫn làm mê hoặc tất cả nhờ khả năng xử lý bóng đầy biến ảo ở tốc độ cao, sự đa năng và tinh quái. Chính Jo-Jo, chứ không phải những Pizarro, Aquilani, Fernandez hay Valero…mới là bản hợp đồng “bom tấn” của Fio cho mùa giải mới. Bán anh, Fio sẽ có hàng đống tiền, nhưng để làm gì, và ai có thể thay thế được người thủ lĩnh mới 23 tuổi ấy? 14 bàn mùa trước sau khi nghỉ cả mùa 2010-2011 vì chấn thương dây chằng là một minh chứng về đẳng cấp vẫn còn nguyên vẹn; cú đúp hôm qua là một lời bảo đảm về tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh lên đội bóng của Montella mùa này.

Hôm qua, Jo-Jo đã mang đến đầy đủ những phút giây hạnh phúc thực sự cho những CĐV Fio. Trong tiếng nhạc rộn ràng ở Artemio Franchi, có một Jo-Jo lập cú đúp đầu tiên cho Serie A mùa giải mới, có những tiếng “dzô-dzô” ăn mừng vui sướng từ những cổ động viên Fio. Jo-Jo nay được đọc là “Dzô-Dzô”, mỗi tiếng “dzô” là một bàn thắng. Cả sân vận động reo vang, đồng chủ tịch Andrea Della Valle nhảy cẫng lên như một đứa trẻ sau mỗi lần anh lập công. Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, ông đưa tay đấm lên trời thể hiện sự phấn khích cao độ trước màn trình diễn của chú nhóc ông đã đưa về đây 4 năm trước.

Ở Jovetic, có chút hình bóng của Roberto Baggio, người đã thành danh trong màu áo tím trước khi vươn tới những nấc thang cao hơn của sự nghiệp. Các tifosi Fiorentina, chắc hẳn, không muốn Jo-Jo rời bỏ họ như thế một chút nào. Với anh ở nơi đây, niềm vui sẽ mãi ngập tràn.

Người "mở hàng" Maicosuel

Trận khai mạc chứng kiến sự tỏa sáng của ngôi sao Jovetic, nhưng cái tên đầu tiên được nhắc đến lại là một gương mặt quá mới của Udinese: Maicosuel. Phút 28 trên sân Artemio Franchi, Muriel chuyền bóng thông minh, Maicosuel di chuyển tỉnh táo và dứt điểm đơn giản hạ gục Viviano, ghi bàn thắng đầu tiên của Serie A mùa giải mới.

Maicosuel năm nay 26 tuổi, là tân binh của Udinese mùa giải năm nay. Trước khi đến Italia, anh là người của Botafogo, với biệt danh “Mago” (nhà ảo thuật), đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch bang Rio de Janeiro năm 2009. Trận gặp Fiorentia, anh chỉ có 1 cú sút duy nhất về phía khung thành đội chủ nhà, nhưng nó đã thành bàn đầu tiên Udinese và của cả Serie A mùa giải 2012-13. Một bước khởi đầu không tồi chút nào.


Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm