Empoli - Juve: Gỡ biển “Báo động” xuống, Juve!

01/11/2014 07:15 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Juve, ALERT! (Báo động, Juve). Gazzetta dello Sport số 31/10 giật tít trang bìa, bày tỏ lo ngại cho phong độ của Juventus thời gian gần đây. Cạnh tít, một tam giác màu vàng to tướng, chứa một dấu chấm than đen bên trong như thể biển cảnh báo nguy hiểm chúng ta thấy ở những nơi “Không phận sự miễn vào”. Đúng là trong mấy ngày qua tại trung tâm tập huấn Vivono của Juve, thầy trò Max Allegri “đóng cửa bảo nhau”.

Khủng hoảng? Chưa, chưa thể gọi là khủng hoảng, kể cả “khủng hoảng mini”, cụm từ mà báo chí Italy thích sử dụng mỗi khi các đại gia vấp ngã vài ba trận, vẫn hơn quá nghiêm trọng hóa vấn đề với Juve lúc này. Nhưng phong độ đúng là đáng báo động, bởi “Bà đầm già” đã bị đánh sấp mặt đến 3 lần chỉ trong 1 tháng, khiến các kỉ lục bị ném bay vèo vèo qua trước mặt. Thất bại trước Atletico Madrid thì có thể tha thứ, dù gì họ cũng là Á quân châu Âu. Nhưng các trận thua Olimpiakos và Genoa thì đúng là tồi tệ.

Gazzetta dello Sport chỉ ra ba vấn đề nằm ở các tuyến của đội bóng áo trắng-đen:

+ Hàng tiền đạo: Carlos Tevez mới ghi 2 bàn trong 6 trận gần nhất, cả 2 được ghi trong trận thắng Roma và 1/2 từ đá phạt đền. Fernando Llorente đã ghi bàn, nhưng phong độ trắng nhợt nhạt dấy lên cuộc tranh cãi rằng nên ném anh ra ngoài mà nhường chỗ cho Alvaro Morata. Vậy nhưng, ngoài cú đánh đầu hạ Atalanta, thì Morata vẫn chưa ghi được bàn nào khác, và đang là cầu thủ vô duyên nhất.

+ Hàng tiền vệ: Vidal đã ghi 3 bàn, Pogba ghi 1 bàn, nhưng thống kê chỉ ra rằng họ đang phải thay đổi thói quen thời Allegri. 3-5-2 của Allegri không cổ vũ các tiền vệ dứt điểm như thời Antonio Conte, mà chú trọng cầm bóng để giữ thế trận. Đây có thể là nguyên nhân cho cơn khô hạn bàn thắng? Pogba mới dứt điểm 6 lần trong vòng cấm sau 11 trận mùa này, so với 17 lần sau 12 trận mùa trước; Vidal dứt điểm chỉ 5 lần trong vòng cấm sau 9 trận, so với 24 lần sau 12 trận mùa trước; Pirlo chưa tạo được ấn tượng gì đặc biệt, vẫn được ưu tiên có khi còn hơn cả Marchisio, tiền vệ duy nhất giữ được phong độ hiện giờ.

+ Hàng thủ: Kể từ sau khi bị Roma ghi 2 bàn ngay trên sân nhà, Juve để thua liên tục 3 bàn/4 trận. Chỉ trận thắng Palermo là họ sạch lưới. Dễ hiểu tại sao Luca Antonini bảo anh ngủ ngon như con trẻ sau khi ghi bàn hạ Juve. Ngay người bị Allegri hắt hủi ở Milan cũng có thể hạ Buffon, thì đâu còn uy danh nhà ĐKVĐ?

Không quá phức tạp, thắng Empoli vào đêm nay thì sức ép lên Juve sẽ giảm. Họ phải thắng, để gỡ bỏ biểu tượng tam giác vàng nhức nhối kia. Các vấn đề có thể giải quyết sau từng trận, nhưng trước khi gặp Olimpiakos, Lazio, Malmo và đá derby với Torino, loạt trận khá nặng thời gian tới, hưng phấn cần phải được bơm đầy.

0h00 ngày 2/11, sân Carlo Castellani, Empoli - Juve

Đội hình dự kiến:

Empoli: Bassi – Hysaj, Tonelli, Rugani, Rui – Vecino, Valdifiori, Croce – Zielinski – Maccarone, Pucciarelli.

Juve: Buffon – Ogbonna, Bonucci, Chiellini – Lichtsteiner, Pogba, Marchisio, Vidal, Asamoah – Morata, Tevez.

Dự đoán: 1-2


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm