ĐT Italia: Chiến thắng vô hình

16/11/2012 08:06 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Italia khép lại năm 2012 bằng một trận thua đáng tiếc trước đội tuyển Pháp. Nhưng phía sau thất bại này có chiến thắng của một “Squadra Azzurra” ở thì tương lai.

Đó là trận thua thứ 7 trong 8 trận giao hữu của Italia kể từ khi HLV Prandelli nắm đội tuyển Italia năm 2010, và mặc dù thua trận chưa bao giờ mang lại cảm giác dễ chịu thì cũng phải tỉnh táo để thấy rằng, thất bại ở một trận giao hữu mà cho ra những đáp số ấn tượng từ các thử nghiệm, còn hơn là thắng mà chẳng được gì. Xét trên khía cạnh này, dù bảng tỉ số tôn vinh người Pháp, thì cũng không thể nói là đội Thiên Thanh đã trắng tay. Sự tự tin của những cầu thủ ngày ra mắt (Florenzi) và lần đầu đá chính (Verratti, El Shaarawy, Candreva) đã là một chiến thắng của Prandelli.

Giống như Peluso, ra mắt trong trận giao hữu thua Anh 1-2 để 5 ngày sau, đá chính và ghi 1 bàn trước Malta ở một trận đấu chính thức, các tân binh của Prandelli hoàn toàn có thể đóng vai trò tương tự ở đội tuyển ngay bây giờ. Ấn tượng nhất là Verratti. Tờ Gazzetta dello Sport chọn anh là cầu thủ xuất sắc nhất  trận của đội chủ nhà, và anh thực sự xứng đáng. Verratti đúng là phảng phất dáng dấp Pirlo, nhưng không hoàn toàn bởi dù chững chạc hơn tuổi và rất táo bạo, thì cầu thủ 20 tuổi này vẫn có đôi chút run rẩy trong lần đầu đóng vai chính trên một sân khấu lớn. Pha bóng anh để Valbuena vượt qua và ghi bàn gỡ hòa là một khuyết điểm từ kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao còn thiếu. Nhưng khoảnh khắc anh chuyền dài cho El Shaarawy làm tường, để Balotelli băng lên dứt điểm khiến khung thành Lloris rung lên bần bật, lại là khoảnh khắc chiến thắng của anh.

Bàn mở tỉ số: Barzagli (30 tuổi) phất bóng xa đến 40m cho Balotelli (22) phối hợp với Monty (27), để anh này chọc khe cho El Shaarawy (20) băng lên dứt điểm, là một pha phối hợp mẫu mực. Tình huống có thể ví như một sợi dây kết nối các thế hệ Azzurri lại với nhau, một sợi dây không hề gồm những mối nối vụng về mà trong đó, Balo-Elsha, sẽ là “cặp đôi Mohican” (vì kiểu tóc của hai anh) rất đáng chờ đợi.

“Những ngoại lệ bất thường”

Độ tuổi trung bình của đội hình xuất phát của đội tuyển Italia trong trận hôm qua là 25,82; còn của đội tuyển Pháp là 26,09.  Nhưng trong khi đội bóng của Deschamps chỉ có mình Evra trên 30 tuổi, thì Italia có tới 3 (Barzagli, Balzaretti, Maggio).  Điều đó chứng tỏ rằng: Azzurri vẫn chỉ mới ở giai đoạn đầu của quá trình trẻ hóa.

Arrigo Sacchi gọi El Shaarawy, Florenzi và Balotelli là “những ngoại lệ bất thường” của cả một nền bóng đá. Sự thực là calcio vẫn đang sống trong cảnh khan hiếm tài năng vì các cầu thủ trẻ ở đây chưa được tin tưởng đúng mức. Nếu như Sakho của đội tuyển Pháp, mới 22 tuổi đã có 3 năm thi đấu đỉnh cao cho PSG, 16 lần khoác áo đội tuyển; thì Candreva, 25 tuổi, mới đá chính lần đầu. Khi kinh nghiệm là một yếu tố được cổ súy trong làng bóng đá Italia thì một đội tuyển vẫn phải coi Pirlo (33 tuổi) là linh hồn không phải là điều khó hiểu. Và do đó, 6 cầu thủ 9x trong đợt tập trung lần này, rõ ràng là những ngoại lệ đáng yêu nhất của Prandelli.

Làn gió trẻ mà vị huấn luyện viên 55 tuổi đang cố gắng thực hiện giống hệt quan điểm của ông ở Fiorentina trước đây, nơi những Osvaldo, Montolivo và Jovetic đã được tin tưởng từ rất sớm. Triết lý của Prandelli rất đáng trân trọng trong cơn khủng hoảng tài chính đang hoành hành ở Serie A, nơi các đội bóng ngày càng nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng của các tài năng bản xứ.

Nếu như cú dứt điểm của Giaccherini ở cuối trận đi xuống thấp hơn vài centimet, Azzurri đã không thua cuộc. Nhưng người Italia có lẽ không cần dùng câu ngạn ngữ nổi tiếng: “Với từ nếu, người ta có thể nhét Paris vào một cái chai” để biện hộ, mà vẫn có thể mỉm cười. 6 “ngoại lệ bất thường” là đủ cho niềm vui. Tương lai tươi sáng của họ chính là một chiến thắng vô hình.

Đỗ Hiếu

8 Trận thua hôm qua là trận thua thứ 8 trong tổng cộng 32 trận của Prandelli với đội tuyển Italia. Tổng cộng, Prandelli thắng 16 trận, hòa 8 trận, thua 8 trận.

1 Đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử Italia thất bại trước Pháp trên sân nhà. Trước trận này, lần gần nhất hai đội gặp nhau ở EURO 2008, Azzurri đã đánh bại đội bóng của ông Domenech với tỉ số 2-0.

94 Vào sân ở phút 51 hôm qua, Pirlo đã có lần thứ 94 thi đấu cho Azzurri. Hiện Fabio Cannavaro vẫn là cầu thủ khoác áo đội tuyển Italia nhiều lần nhất (134 trận). Tiếp đến là Paolo Maldini (126 trận), Buffon (122 trận), Dino Zoff (112 trận).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm