Domenico Berardi hạ sát Milan: Từ Milan, khởi hành đến Brazil

13/01/2014 19:59 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Một hành trình dài từ Cariati Marina đến Modena, quãng đường xuyên suốt nước Ý. Nếu đi bằng ô tô, bạn có thể mất từ 8 đến 9 giờ. Nhưng Domenico Berardi rất thích nó. Cậu bé đến thăm anh trai Francesco hiện đang học đại học ở Modena. Đó là năm 2010. Hành trình cậu không bao giờ quên.

Như nhiều sinh viên khác, Francesco dự giải bóng đá 5 người của trường đại học. Khi Domenico đến thị trấn, cậu được anh trai mời tham dự. Mới chỉ 15 tuổi lúc đó, nhưng cậu cao lớn và già dặn hơn cả các bạn của anh trai. Berardi hủy diệt tất cả. “Thằng nhóc nào đây?”. Bạn bè Francesco nhớn nhác hỏi anh sau giải đấu. “Chắc chắn là nó đá chuyên nghiệp rồi”.

Thực tế không phải vậy. Về nhà ở Calabria, Berardi không tài nào tìm được một CLB để theo bóng đá chuyên nghiệp. Cosenza quan tâm anh, và họ thích, nhưng không khai thác tài năng của anh. May mắn thay, bạn bè của Francesco biết ai đó gần Sassuolo, là Luciano Carlino, người đứng đầu hệ thống đào tạo trẻ CLB. Không quá lâu sau, Berardi dự kỳ sát hạch và trúng tuyển.

Lúc đó lại nảy sinh ra các vấn đề mới. Cậu bé không được đăng ký vì vướng một số thủ tục, chỉ có thể chơi các trận giao hữu. Nhưng cậu chờ, và sau một mùa ở Sassuolo Allievi, Berardi được chọn lên đội Primavera. “Điều đầu tiên tôi nghĩ khi xem cậu ấy chơi bóng là… không biết khen thế nào cả”, HLV Paolo Mandelli nói với Il Resto del Carlino. Ông biết Sassuolo đang nắm giữ thứ gì đó thật đặc biệt trong tay.

Người đưa Berardi lên đội một là Fulvio Pea, khi họ đá trận play-off với Sampdoria vào mùa trước, Berardi ra mắt đội một thời Eusebio Di Francesco ở giai đoạn mở đầu Serie B 2012-13. Cesena là đối thủ của họ. “Một cậu nhóc từ đội Primavera ư”, trung vệ Gianluca Comotto hoài nghi, nhưng ngay sau đó anh và phần còn lại phải thừa nhận tài năng Berardi, dù anh không ghi bàn trong trận thắng 3-0 của Sassuolo ở trận mở màn. Một tuần sau, anh ghi bàn ra mắt đội một trước Crotone.

Berardi kết thúc mùa giải với danh hiệu Vua phá lưới của Sassuolo, chia sẻ với ba đồng đội Emanuele Terranova, Richmond Boakye và Leandro Pavoletti, với thành tích 11 bàn.

Phong độ cao của chàng trai trẻ giúp anh nhận nhiều quan tâm từ các CLB lớn. Hai đội bóng thành Manchester cử người trinh sát anh, cùng các lời đề nghị từ Milan và Napoli. Nhưng anh ở lại. Juventus nhanh chân nhất, khi họ cài cắm điều khoản mua một nửa giá trị Berardi trong thương vụ Luca Marrone. Juve thật sự nhạy bén khi lùng những tay súng trẻ người Ý. Cùng Berardi, họ mua Manolo Gabbiadini từ Samp và Simone Zaza cũng từ Sassuolo.


Berardi (trái) hạ sát AC Milan - Ảnh Getty.

Được gọi lên tuyển U19 vào mùa Hè, Berardi mắc sai lầm khi từ chối lệnh triệu tập. Anh bị cấm thi đấu cho đội tuyển 9 tháng cho đến khi được lựa chọn trở lại vào tháng Ba năm 2014. Ở Sassuolo, dù bị cấm thi đấu 3 trận đầu mùa, Berardi vẫn hòa nhập rất nhanh với mùa giải. Anh ghi 6 bàn trong 7 trận vào lưới, trong đó có một hat-trick vào lưới Sampdoria. Cả Italy chỉ có Giuseppe Rossi và Alessio Cerci ghi bàn nhiều hơn Berardi. Và ở tuổi 19, chỉ Silvio Piola, Giuseppe Meazza, Felice Borel và Alessandro Del Piero lập được hat-trick tại Serie A.

Cú poker tối qua vào lưới Milan cho thấy Berardi sẽ trở thành dạng tiền đạo vòng cấm đặc trưng kiểu Ý: Cực lạnh và hiệu quả. Cả 4 bàn đều được ghi sau không quá 2 chạm xử lý, nhanh, quyết đoán và đặc biệt chính xác. Sassuolo đã trở về từ địa ngục sau khi bị Milan dẫn 0-2 chỉ sau 12 phút. Sân bóng đặc quánh sương mù ở Sassuolo vùng Emilia-Romagna trở thành phông nền đặc biệt để một hiện tượng nổi bật lên.

Một chuyến đi có thể thay đổi số phận một chàng trai và hành trình của Berardi sẽ xuất phát từ Milan. Di Biaggio hẳn đã xem. Và Prandelli nữa. Giuseppe Rossi, El Shaarawy đang chấn thương, Di Natale tuyên bố giải nghệ và Cassano thì đã quá già ở tuổi 31. Một cuốn sổ tay riêng cho Berardi nhé, Prandelli.

Gia Hưng
Tổng hợp

Họ tên: Domenico Berardi

Sinh ngày: 1/8/1994

Đội trẻ: Cosenza, Sassuolo.

Đội lớn: Sassuolo (đang chơi theo dạng đồng sở hữu với Juventus).

Thành tích Serie A: Đá 55 trận, ghi 22 bàn.

Danh hiệu: Vô địch Serie B mùa 2012-13.

Kỷ lục: Cầu thủ trẻ nhất lịch sử Serie A lập poker trong lịch sử Serie A.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm