Đội tuyển Italy: Khi Conte phải biến mình thành Mourinho

20/11/2014 06:43 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Italy hạ Albania 1-0, chiến thắng thứ 5 trong 6 trận HLV Antonio Conte cầm quân. Nhưng trong phòng họp báo sau trận không phải là những lời vui vẻ, khi Conte dữ dội công kích tất cả.

Conte vốn không phải là một nhà cầm quân kín tiếng. Tiền đạo Carlos Tevez khẳng định ngay từ những ngày đầu tiên ở Juventus, anh đã nhìn thấy ở Conte bóng dáng Sir Alex Ferguson, người luôn đứng lên đầu tiên để bảo vệ đội bóng và các cầu thủ. Nhưng lần này, Conte mang phong cách của Jose Mourinho, với những lời nặng nề chĩa vào truyền thông và các đội bóng Serie A.

“Không ai ủng hộ chúng tôi”

“Tôi không thể im lặng. Chúng tôi đã thắng 5 trận và hòa trận còn lại, vậy mà một số người vẫn cố vùi đầu vào cát, cố tình không nhìn thấy những kết quả mà Italy đã đạt được trong giai đoạn khó khăn hơn tôi tưởng tượng này” – Conte bắt đầu buổi họp báo – “trong khi tôi đã kỳ vọng được ủng hộ nhiều hơn từ mọi phía”.

“Tôi nhận thấy có quá ít sự hợp tác từ các CLB. Trước đây ở Juventus, tôi phải thừa nhận là chỉ tập trung cho đội bóng của mình, nhưng bây giờ trên cương vị khác, tôi hiểu rằng điều đó không giúp gì được cho đội tuyển. Bây giờ, tôi chỉ được làm việc với các cầu thủ 8 hay 9 ngày mỗi tháng, và sẽ không gặp lại họ trong 4 tháng nữa”.

“Người ta đòi hỏi chúng tôi phải trở thành một đội bóng mạnh và hiệu quả chỉ với 8 hay 9 ngày tập trung, trong khi thực tế họ thường xuyên chọc phá trong khoảng thời gian đó. Ai cũng nói chúng tôi phải làm thế này, thế kia cho bóng đá Italy, nhưng khi tôi quay lại nhìn, chẳng có ai sau lưng tôi hết. Nếu đội tuyển Italy phải xây lên từ móng, tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm. Nhưng tôi đang hoàn toàn cô đơn”.

Cơn giận dữ của Conte lên đến đỉnh điểm khi được hỏi về Mario Balotelli: “Các vị vẫn nói về Balotelli hay sao? Với tất cả những vấn đề hiện tại của bóng đá Italy, chúng ta vẫn bàn về việc Balotelli có đi hộp đêm hay không? Tôi thấy điều đó thật lố bịch và ngu xuẩn”.

Con nhím phải xù lông

Conte đang phải sống những ngày thực sự khó khăn, có lẽ là khó khăn nhất kể từ khi ông khởi nghiệp cầm quân, cho dù thành tích của đội tuyển Italy vẫn đang khả quan. Nhưng phản ứng dữ dội theo kiểu muốn lấn át tất cả của Jose Mourinho cho thấy Conte đã bối rối ít nhiều trước phong độ đi xuống của đội tuyển, và ông muốn lái sự chú ý sang hướng khác.

Tất cả những khó khăn mà Conte nêu ra trong cuộc họp báo, kể cả việc ông chỉ có 1 ngày rưỡi để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Albania, đều không có căn cứ để thông cảm. Bất kì huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nào cũng đều chỉ có 8 hay 9 ngày mỗi tháng để làm việc với cầu thủ, thậm chí với một số quốc gia Nam Mỹ, người cầm quân chỉ có các tuyển thủ ngôi sao của họ trong 1 hay 2 ngày trước các trận giao hữu ở châu Âu, nhưng Conte là người đầu tiên kêu ca.

Sống chung với áp lực là điều Conte sẽ phải chấp nhận, bởi đội tuyển Italy không phải là Juventus, nơi ông được thần tượng và bao bọc, không phải là Siena hay Bari, nơi ông được tự do làm mọi thứ và nếu có thất bại cũng chẳng phải điều gì nghiêm trọng. Giờ đây, trong khát vọng hồi sinh của bóng đá Italy (lần thứ n!), ông là trung tâm của mọi sự chú ý, của khen ngợi và chỉ trích.

Conte gặp bất lợi không nhỏ khi so với các tiền nhiệm, sự bảo vệ từ Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) dành cho ông là ít hơn, bởi tân Chủ tịch FIGC Carlo Tavecchio vốn cũng không được lòng dư luận.

Khi rơi vào thế “trăm dâu đổ đầu tằm”, chẳng có gì lạ khi chiến lược gia 45 tuổi phải “xù lông” để bảo vệ mình.

5 Thắng Albania 1-0 là trận thắng thứ 5 trong 6 trận đầu cầm quân của Conte ở tuyển Italy. Trước đó, Italy thắng Hà Lan 2-0, Na Uy 2-0, Azerbaijan 2-1, Malta 1-0.

6 Có tới 6 cái tên được Conte cho ra mắt đội tuyển Italy trong trận thắng Albania, là Emiliano Moretti, Manolo Gabbiadini, Stefano Okaka, Mattia Perin, Andrea Bertolacci và Francesco Acerbi.

12 Trong 12 trận thi đấu trong năm 2014, đội tuyển Italy chỉ ghi được đúng 12 bàn thắng (9 dưới thời Conte).


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm