Điểm nhấn Roma 2-2 Sassuolo: Nỗi ám ảnh hàng thủ và linh hồn Adem Ljajic

08/12/2014 17:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Là một trận thua nếu chúng ta thấy Roma đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách điểm với Juventus, nhưng là một chiến thắng nếu chúng ta thấy họ đã kiên cường ra sao để gỡ hòa.

Có hai điểm nhấn đáng chú ý chúng ta thấy từ trận đấu này:

Morgan De Sanctis và vấn đề hàng thủ

Rudi Garcia vẫn rất bình thản, hoặc tỏ ra bình thản. Sau trận đấu, khi được hỏi về sai lầm của Morgan De Sanctis, ông hài hước: “Có lẽ cậu ấy muốn ăn mừng bản hợp đồng vừa được gia hạn”. Đó là một lỗi rất nặng của cựu thủ môn Napoli. Nhận bóng từ đường chuyền về của Yanga-Mbiwa, De Sanctis đã quan sát thấy đối phương ở rất gần, nhưng thay vì thực hiện một cú phá bóng, De Sanctis quyết định giữ lại. Một quyết định khó hiểu và tai hại, khiến Roma bị thủng lưới ngay phút 15.

Nếu đúng như Garcia nói, De Sanctis đã ăn mừng bản hợp đồng mới những 2 lần. Trước CSKA Moskva ở Champions League, cựu thủ môn đội tuyển Italy bị tê cóng trong một cú tạt của Berezutski. Bóng không chạm thêm ai, từ từ xoáy vào lưới. Roma đang dẫn 1-0 và chỉ cần thêm 15 giây nữa để chắc chắn lọt vào vòng knock-out Champions League. Nhưng một tích tắc mất tập trung của De Sanctis phá tất cả.

Bản hợp đồng của anh sẽ kéo dài đến giữa năm 2016 sau thỏa thuận gia hạn đã đạt được từ trước đó. Khi kết thúc hợp đồng, De Sanctis sẽ 39 tuổi. Phong độ của anh thực chất không còn cao ngay từ thời điểm bị Rafael Benitez đẩy khỏi Napoli. Thủ môn là vị trí chịu một lời nguyền khá kì quặc ở Roma. Từ ngày Doni bị bán sang Liverpool, Roma đã tin vào ít nhất 3 thủ môn. Maarten Stekelenburg bắt ổn cho đến khi bị Zdenek Zeman tống lên ghế dự bị. Mauro Goicoechea chỉ bắt 15 trận trước khi về quê hương thi đấu. Giờ đến lượt Morgan De Sanctis.

Không chỉ vị trí thủ môn, dường như có một lời nguyền nào đó với hàng thủ của Roma kể từ giai đoạn gắn bó với các ông chủ Mỹ. Roma phát hiện và đào tạo được nhiều hậu vệ giỏi, nhưng khó kiếm người gắn bó lâu dài. Marquinhos bị bán đến PSG. Leandro Castan vừa phải phẫu thuật não và sẽ nghỉ tối thiểu 8 tháng. Mehdi Benatia thề thốt trung thành, cho đến khi quay ngoắt sang Bayern Munich. Hiện toàn bộ các cầu thủ chấn thương của Roma nằm ở hàng thủ.

Davide Astori, Yanga-Mbiwa và Manolas đều là những trung vệ giỏi. Nhưng sự thay đổi nhân sự quá thường xuyên khiến Roma thiếu đi một thủ lĩnh ở hàng thủ.Những người có tư chất thủ lĩnh như Benatia, Marquinhos hoặc Castan, đáng tiếc không thể gắn bó lâu dài.

Bàn thua đầu tiên của Roma trước Sassuolo chỉ có lỗi của De Sanctis. Nhưng bàn thua thứ hai lại xuất phát từ một tình huống đứng vị trí kém cỏi của Manolas. Đó là pha bóng hai trung vệ Roma không liên kết được với nhau, để Simone Zaza thoải mái đâm vào yết hầu rồi tung cú đá bằng chân phải.

Roma sẽ cần thị trường chuyển nhượng mùa Đông để giải quyết bài toán này.

Những vị cứu tinh trẻ tuổi

Nếu đúng là “Roma có linh hồn” như lời phát biểu của Rudi Garcia sau trận, thì linh hồn của họ thuộc về người trẻ.

Alessandro Florenzi xuất thân là tiền vệ, nhưng đã chơi cả ở vị trí tiền đạo lẫn hậu vệ mùa này. Bão chấn thương quét qua hàng thủ khiến cầu thủ trẻ của Roma buộc phải chơi hậu vệ phải, trước CSKA Moskva và Sassuolo. Florenzi đặt dấu ấn ở cả hai trận. Trước CSKA, anh tạo ra quả phạt trực tiếp để Totti mở tỉ số. Trước Sassuolo, anh nỗ lực chuyền bóng cho Ljajic ghi bàn thắng ấn định tỉ số hòa. Thậm chí sau khi De Rossi bị thẻ đỏ, Florenzi còn đeo băng đội trưởng Roma.

Roma cũng còn phải cảm ơn Adem Ljajic. Cầu thủ người Serbia này bị lãng quên ở mùa giải trước, nhưng được thi đấu nhiều hơn mùa này và bất ngờ rực sáng. Anh đã ghi 6 bàn mùa này, bằng toàn bộ số bàn anh ghi được mùa trước. Anh đã cứu Roma thoát thua trước Sassuolo bằng tinh thần thi đấu phi thường.

843 Bất chấp thi đấu thiếu người vì De Rossi nhận thẻ đỏ, Roma vẫn chuyền bóng đến 843 lần trong trận, gấp hơn hai lần số đường chuyền của Sassuolo (407).

6 Có 6 cầu thủ Roma được Garcia cho nghỉ dưỡng sức chuẩn bị nghênh đón Manchester City. Đó là Totti, Maicon, Gervinho, Nainggolan, Astori, Cole.

6 Ljajic đã ghi 6 bàn mùa này cho Roma, bằng toàn bộ số bàn anh ghi mùa trước.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm