Derby Milano hòa: Thất bại cho cả Inter lẫn Milan

21/04/2015 06:14 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Hai con số 0 tròn trĩnh trên bảng điện tử nói rằng Inter không thua. Milan cũng không thua. Nhưng thực tế tất cả đều thất bại.

Không đội nào cải thiện được vị trí của mình. Europa League, chứ chưa nói Champions League, vẫn là chân trời xa khi cả hai đội còn cách vị trí dự sân chơi hạng hai của Châu Âu 7-8 điểm nữa mà giải chỉ còn 7 vòng.

Cả Milan lẫn Inter đều chỉ còn lại cái tên, không gì hơn. Quả là bi kịch không chỉ cho những tifosi của họ mà còn cho cả Serie A. Cả Inter và Milan đều đã cố gắng tấn công đối thủ và đã 3 lần bóng nằm trong lưới hai đội. Nhưng Palacio (Inter) và Alex (Milan) bị thổi việt vị còn pha phản lưới của Mexes (Milan) không được công nhận là bàn thắng cho Inter vì trọng tài bắt lỗi Palacio với Antonelli trước đó.

Không phải là Mancini và Inzaghi không tìm cách cải thiện lối chơi tấn công bế tắc của đội nhà. Song những Destro, Cerci (Milan) cũng như Shaqiri (Inter) vào sân đều không thể tạo ra khác biệt. Sự thiếu vắng các chân sút tầm cỡ bên phía hai đội khiến thủ thành Diego Lopez của Milan trở thành người chơi hay nhất trận derby với hàng loạt pha giải cứu ở hiệp 2.

Derby Milano đây sao? Mới 2003, họ còn gặp nhau trong trận bán kết Champions League máu lửa, đầy pháo sáng ở San Siro. Mới 2007, Milan còn ngạo nghễ nhìn xuống tất cả từ trên đỉnh Châu Âu sau khi vô địch Champions League. Mới 2010, Inter còn là quyền lực tối thượng ở lục địa già sau khi lên đỉnh Châu Âu cùng Mourinho. Vậy mà bây giờ cả hai gã khổng lồ của Milano điêu tàn, tiều tụy như những kẻ ăn mày dĩ vãng.

Đó đã từng là một trận derby cân bằng, căng thẳng và đầy kịch tính. Đêm qua, vẫn trên sân đấu ấy, đó chỉ còn lại một trận đấu cân bằng của những điều tầm thường khi cả Milan và Inter đánh mất mình trong cuộc chiến tuyệt vọng.

Milan thi đấu mà chưa biết tương lai đi về đâu khi một cuộc đổi chủ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Inzaghi chỉ đạo học trò trong cảm giác bất an của chính anh khi nguy cơ sa thải lúc nào cũng treo lơ lửng trước mặt.

Mancini thì lạc vào trận đồ bát quái của chiến thuật mà càng tìm lối ra càng bế tắc. Ông đã yêu cầu được cấp tiền mua sắm cầu thủ ở một số vị trí trọng yếu, đặc biệt là những cầu thủ chạy cánh và đã được đáp ứng. Thế rồi trước Milan, ông lại không dùng một tiền vệ hay tiền đạo cánh thực thụ nào. Có lẽ chính Mancini cũng không còn đủ sáng suốt để nhận biết lúc này đội hình chiến thuật phù hợp nhất với Inter là gì.

Khi cả Milan và Inter đều lạc lối trên con đường tăm tối, sự buồn tẻ và nhàm chán là cảm giác duy nhất họ để lại. Không bàn thắng. Không chiến thắng. Không sức sống. Không ngày mai.

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm