Derby d'Italia: Khi Inter Milan 'bắt' Juventus phải nhận 'quà'

29/02/2016 16:03 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus 2-0 Inter. Derby d’Italia kết thúc theo cách dễ đoán nhất có thể. Juve không cố đá nhưng vẫn...buộc phải thắng vì Inter “mời gọi” họ.


Juve thắng dễ derby d'Italia

Inter “mời” Juve tấn công

Ông Max Allegri định cho Juve đá phản công bằng sơ đồ 3-5-2 quen thuộc nhưng Inter lại buộc Juve phải tấn công do HLV Roberto Mancini cũng triển khai chiến thuật tương tự.

Ở bán kết lượt đi Coppa Italia, Mancini cho Inter đá 4-3-3 bị Juve trừng phạt bằng những pha phản công chớp nhoáng và thua chóng vánh 0-3. Có lẽ do tâm lý sợ thua từ trận ấy nên trận này Mancini cho Inter cũng đá 3-5-2.

Do Inter không “chịu” tấn công nên Juve buộc phải tấn công. Họ không cố đá dù đương nhiên đặt mục tiêu chiến thắng. Một phần vì Juve vừa tiêu hao nhiều thể lực sau trận gặp Bayern Munich ở Champions League nên không thể bung sức suốt cả trận derby, một phần vì Juve chủ trương tạo đột biến bằng cách tăng tốc bất ngờ theo thời điểm.

So với rất nhiều trận derby d’Italia khác và xét tới mối hiềm khích có lẽ là vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ giữa hai đội sau Calciopoli thì trận đấu diễn ra quá “hòa nhã”. Hầu như không có những pha vào bóng ác ý, không có những tranh cãi dữ dội. Cả Juve lẫn Inter đều đá tương đối nhẹ nhàng.

Nhưng vẫn không khó để nhận ra khác biệt. Inter chơi với tâm lý cam chịu rõ ràng và mất tự tin thấy rõ nên những pha phối hợp của họ thường thiếu chính xác và đương nhiên cũng không có đột biến vì ông Mancini không (thể) làm sao khác là dùng một hàng tiền vệ toàn cơ bắp nhưng kém sáng tạo như thường lệ.

Buffon “thất nghiệp” suốt hiệp 1. Juve tuy chưa thể ghi bàn nhưng vẫn tạo ra một số tình huống nguy hiểm trước khung thành Handanovic bằng sút xa (Hernanes sút, Handanovic đẩy bóng chạm dội xà), bằng cách tăng tốc đột ngột trong các đường bóng cuối cùng.

Và Inter “mời” Juve chiến thắng

Nếu như hiệp 1 Buffon “thất nghiệp” thì hiệp 2 anh cũng chỉ phải làm việc đúng 2 lần vào cuối trận. Đầu tiên là đẩy cú sút phạt từ xa của Ljajic và sau đó từ chối cú sút cận thành của Eder. Còn lại, thủ thành 38 tuổi cơ bản là nhàn nhã đứng nhìn đồng đội thi đấu.

Sau khi “mời gọi” Juve tấn công trong hiệp 1 mà Juve vẫn còn chưa “chịu” ghi bàn thì Inter dúi hẳn “quà” vào tay Juve ở hiệp 2. Ngay đầu hiệp thì D’Ambrosio đánh đầu về từ quả đá phạt của Dybala, phá bóng thì không ra phá bóng mà chuyền về cho Handanovic thì không đúng địa chỉ mà lại biến thành đường “kiến tạo” quá ngon ăn cho Bonucci thoát xuống sút tung lưới Handanovic.

Dẫn bàn trước, Juve lại càng có lí do đá chậm chứ không định tấn công nữa còn Inter thì chơi thứ bóng đá tấn công nửa vời, kiểu nửa muốn dâng lên, nửa sợ hãi nên họ không sao đe dọa được khung thành Buffon ngay cả khi Juve đã “nhường” bóng cho họ cầm.

Cuối trận ông Max Allegri bộc lộ ý đồ đá phản công bằng cách tung Sturaro và Morata vào sân còn Inter vẫn tấn công như gà mắc tóc. Không chỉ tấn công bế tắc, họ lại “bắt” Juve ghi bàn lần nữa khi Miranda phạm lỗi không cần thiết với Morata trong vòng cấm và đích thân Morata đá penalty ấn định chiến thắng 2-0 cho Juve.

Chiến thắng của Juve đến quá đơn giản. Toàn do Inter “tặng quà” cho họ. Điều duy nhất đáng tiếc là Chiellini vừa trở lại đã tái phát chấn thương và phải rời sân sớm. Thời gian nghỉ đấu chính thức của Chiellini chưa được công bố nhưng khả năng anh lỡ trận bán kết lượt về Champions League với Bayern Munich là có thật. Nếu đúng vậy, ông Max Allegri không thích điều này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm