Conte có đủ tài biến tuyển Italy trở nên vĩ đại?

16/08/2014 22:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn)- Vẫn có những hoài nghi xoay quanh việc bổ nhiệm Conte làm HLV trưởng đội tuyển Italy. Ở tuổi 45, người ta cho rằng Conte quá “non” cho một vị trí từ lâu vốn được coi là cuộc chơi của những “người già”.

Antonio Conte đã chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Italy trong thời gian tới. Mặc dù có những thành công vang dội cùng với Juventus nhưng tại Azzurri, Conte vẫn còn nhiều điều cần phải làm để chứng minh năng lực thực sự của mình. Bởi may mắn không nằm trong từ điển của FIGC.

Conte rời Juventus hồi giữa tháng 7, sắp sẵn trong đầu những điểm đến (có thể) tiếp theo trong sự nghiệp. Nhưng thời điểm đó, các đội bóng hàng đầu châu Âu đã cụ thể hóa đội ngũ và hướng đi của họ trong mùa giải mới. Conte không còn nhiều lựa chọn và cuối cùng ngồi lên bàn đàm phán với những người từng ra án cấm chỉ đạo 10 trận với ông hồi năm 2012 vì liên quan tới dàn xếp tỷ số.

Là một người có khát khao cháy bỏng với túc cầu, rõ ràng Conte muốn sớm ấn định tương lai. Còn FIGC, quyết định chọn Conte là lựa chọn có vẻ không mang tính tức thời. Không ai đánh giá thấp một HLV đã giành được 3 danh hiệu Scudetto cùng Juventus.

Conte đã biến một Juventus đang khốn khổ trên con đường tìm lại hào quang để trở thành vị Vua ngự trị trên đỉnh cao chói lọi. HLV sinh ra ở Lecce đã mang đến đây một luồng sinh khí mà người ta không thể cảm nhận dưới thời Claudio Ranieri, Ciro Ferrara, Alberto Zaccheroni và Luigi Del Neri.

“Đã đến lúc chúng ta ngưng việc phàn nàn”- câu nói của Conte với cầu thủ đội bóng trong ngày nhậm chức, được nhắc đến trong tự truyện của Andrea Pirlo. “Chúng ta cần phải làm bất cứa điều gì có thể để kéo mình ra khỏi tình trạng hiện tại và bắt đầu xây dựng đế chế Juve. Xoay hướng con thuyền này không phải là yêu cầu lịch sự, đó là mệnh lệnh, một nhiệm vụ bắt buộc”.


Conte đã chia tay Juventus và bắt đầu thử thách mới trong vai trò HLV tuyển Italy

Cá tính của Conte được thể hiện trong từng câu nói. Với tính cách đó, ông đã giúp các cầu thủ của mình khoác lên chiếc áo sọc đen trắng với niềm tự hào xưa kia. Conte đã tạo cho Juve thứ tâm lý thi đấu giống như cách mà Sir Alex Ferguson dệt nên sức mạnh của Man United.

Tuy nhiên, vấn đề Juve dưới thời Conte là năng lực khi cạnh tranh ở đấu trường châu Âu. Khi đưa đội bóng ra nước ngoài thi đấu, Conte mới nhận thấy rằng chỉ động lực thôi là chưa đủ. Ở sân chơi lớn, Juve đã lộ lỗ hổng trong việc chuẩn bị khi đối đầu với đối thủ đến từ nền bóng đá khác, với chiến thuật khác biệt.

Trong chiến dịch Champions League đầu tiên, Juve thắng 3 trận cuối cùng của vòng bảng để thoát khỏi viễn cảnh tối tăm từ trận hòa trước đó. Giúp các cầu thủ quay lưng lại với áp lực là cái tài trong huấn luyện của Conte. Ông sử dụng phương thức đó để khai thác tốt nhất năng lực học trò. Nhưng chiến thuật ngây thơ của ông khi đối đầu với Bayern ở hai lượt trận tứ kết khiến Juve phải trả giá.

Mùa giải sau đó, Juve cùng Real Madrid được coi là 2 ứng viên sáng giá sẽ lọt vào vòng 16 đội trước chuyến làm khách tới Istanbul gặp Galatasaray. Nhưng một lần nữa, Conte không tìm được cách ngăn cản sự đe dọa từ sức mạnh hàng công của đối thủ, với hai ngôi sao Didier Drogba và Wesley Sneijder. Thất bại là kết cục mà Juve phải hứng chịu. Đã từ lâu, họ gặp vấn đề với sơ đồ đội hình 3-5-2 khi chinh chiến ở trời Âu nhưng Conte không chịu thay đổi.

Bây giờ, với cương vị tân HLV của tuyển Italy, Conte một lần nữa muốn các học trò “thôi càu nhàu và đưa đế chế Italy trở lại”. Nhưng liệu ông có một lần nữa sử dụng chiến thuật tương tự như đã từng áp dụng ở Juventus?

Có vẻ như Conte sẽ đánh giá nhân lực của mình trước khi đặt ra một sơ đồ chiến thuật và gắn bó với nó. Ông từng nổi tiếng với việc sử dụng đội hình 4-2-4 ở Siena và sau đó là 3-5-2 ở Juventus. Nhưng một khi đã quyết định theo chiến thuật cũ, Conte sẽ phải chứng minh rằng ông sẽ không mắc sai lầm lần nữa.

Không chỉ phải linh hoạt hơn trong chiến thuật với tư cách là HLV tuyển Italy, Conte còn phải đối mặt với vấn đề mới: không thể tập hợp các cầu thủ của mình thường xuyên như ở CLB. Là một HLV luôn khát khao biến đội bóng của mình thành một tập thể đoàn kết, Conte sẽ gặp khó khăn trong việc kết nối các thành viên ở đội tuyển quốc gia bởi môi trường này cho họ quá ít thời gian gặp gỡ.

Nhưng có một điều chắc chắn là Conte xứng đáng đón nhận cơ hội của mình. Là một nhà vô địch giải quốc nội Italy, Conte là một trong những người giỏi nhất để tuyển quốc gia có thể đặt niềm tin và sự tôn trọng, trong thời điểm họ cần một hướng đi mới.

K.Đ
Lược dịch theoGoal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm