Chuyển nhượng Roma: Cố bán Gervinho, cố mua Dzeko

05/07/2015 13:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - “Gervinho đã thay đổi quyết định. Bây giờ  cậu ấy muốn ở lại”, Giám đốc kĩ thuật Walter Sabatini phát biểu vài ngày trước. Ông có vẻ không vui lắm. “Chúng ta đã nói về những vụ đầu tư thiếu hiệu quả, nhưng Ibarbo và Doumbia đã giúp chúng tôi giành vị trí nhì bảng. Và Iturbe cũng làm rất tuyệt”, vẫn lời Sabatini.

Hiệu quả của ông Sabatini là 2 bàn sau 14 lần ra sân của Doumbia và tịt ngòi sau 11 trận của Ibarbo ở giai đoạn lượt về. Tấn công bế tắc là nguyên nhân khiến Roma bị Juve bỏ xa trên bảng xếp hạng, khiến đội dần bị loại khỏi từng đấu trường và khiến Walter Sabatini suýt bị sa thải.

Giờ đến lượt Gervinho. Tưởng là anh sẽ chấp nhận mức lương 4,5 triệu euro mỗi năm ở Al Jazira (Qatar), cao hơn đáng kể so với mức 2,7 triệu euro/năm đã nhận ở Roma, mang về 14 triệu euro cho đội bóng áo màu bã trầu, thì anh lại “muốn ở lại”. Phía Al Jazira cáo buộc Gervinho đòi máy bay riêng, bãi biển riêng... mới kí hợp đồng. Gervinho phủ nhận, nhưng sự thật quá đau lòng: Không bán được anh, Roma… tiếc lắm.

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà chỉ ghi 7 bàn mùa qua ở Serie A, sự sa sút so với 12 bàn ở mùa đầu. Gervinho vẫn chạy, nhanh như Usain Bolt, nhưng bắt đầu trở lại hình ảnh ở Arsenal thay vì là “gà son” của Giallorossi trong mùa bóng mà họ kì vọng vào anh nhất.

Roma đến giờ mới chỉ mượn được Victor Ibarbo từ Cagliari (có trả phí 5 triệu euro); mua Leandro Paredes, 21 tuổi, từ Boca Juniors; kí hợp đồng mượn Iago Falque (25 tuổi) từ Genoa; và có cầu thủ chạy cánh chẳng ai biết đến, tên Matteo Politano từ Pescara.

Công việc trước mắt của họ là bán. Bán mới có tiền mua. Bán hết, từ Andrea Bertolacci (Milan đã mua với giá 20 triệu euro), Gervinho, Dodo, Viviani (Hellas Verona), Mattia Destro đến Jose Holebas (Watford). Họ phải bán để mua những cầu thủ tầm cỡ hơn. “Edin Dzeko”, Walter Sabatini nói. “Đã rất gần chúng tôi rồi. Roma rất muốn mua cậu ấy”.

Manchester City đã bật đèn xanh cho Roma trong vụ này. Họ không giữ, Dzeko cũng đã đồng thuận với mức lương 4,5 triệu euro/mùa để tới Roma (đã giảm 1 triệu euro so với mức anh nhận ở Man City nhưng là cao thứ hai đội Roma, chỉ kém De Rossi, lương 6,5 triệu euro/mùa). Nhưng đội bóng áo màu bã trầu vẫn chưa thể chốt giá, một phần có thể vì chưa thể “tống khứ” Mattia Destro và Gervinho.

Roma yên ắng. Cơn bão shopping của Milan và Inter càng khiến CĐV của họ nóng ruột. Nhưng Walter Sabatini vẫn nổi tiếng với chiến thuật “cá sấu sông Nile”: Ngủ yên cả mùa Hè, rồi khi thức tỉnh, “xơi” hết con mồi này đến con mồi khác.

Hôm nay, Roma tập trung

Khoảng 25, 26 cầu thủ Roma sẽ tập trung ở trung tâm huấn luyện Trigoria, Roma, để khởi hành đi tập huấn tại Pinzolo (đô thị gần dãy Alps, thuộc Italy). Một số trụ cột là Pjanic, De Rossi, Florenzi, Nainggolan, Ibarbo, Manolas, Torosidis, Ljajic vắng mặt vì nhiều lý do. Hè này, Roma sẽ đi du đấu Australia (dự Guiness Cup), gặp Real Madrid ngày 18/7, gặp Man City ngày 21/7.


D.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm