Chìa khóa thành công của Sampdoria: Del Neri, “phù thủy” cầm roi mây

06/05/2010 14:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Không phải chờ đến bây giờ, khi Sampdoria khiến cả làng bóng Italia “điên đảo” bằng vị trí thứ tư Serie A và đánh bại Roma để xoay chuyển cuộc đua Scudetto, tài cầm quân của HLV Luigi Del Neri mới được biết đến và được nể trọng, nhưng rõ ràng ở tuổi tròn 60, chiến lược gia quê Udine này vẫn buộc người ta phải liên tục “giật mình”.

Không hổ danh “Phù thủy”

 Del Neri đang đưa Sampdoria bay caoở Serie A, ảnh Getty
Biệt danh “Phù thủy” đã gắn liền với Del Neri từ gần một thập kỷ trước, khi ông đưa được Chievo thăng hạng Serie A lần đầu tiên trong lịch sử (năm 2001) và liền sau đó là giành được vị trí thứ 5 kèm chiếc vé dự Cúp UEFA ở ngay mùa đầu tiên dự giải đấu cao nhất Italia. Đó là những kỳ tích có lẽ chỉ thấy trong phim viễn tưởng (tifosi của Verona, đội bóng cùng thành phố với Chievo đã dè bỉu rằng chỉ khi nào những con lừa biết bay, Chievo mới được chơi Serie A). So với chúng, việc Del Neri đang đưa Sampdoria tiến sát đến đấu trường Champions League xem ra không ấn tượng bằng, nhưng mỗi thời mỗi khác. Kể từ khi được gọi là “phù thủy”, Del Neri không phải là không có những mùa giải thất bại, không có những lần bị sa thải phũ phàng, nhưng cái chất “ma thuật” trong tài cầm quân của ông không vì thế mà bị mai một.

Để đối chiếu với thành công của Sampdoria, hãy xem Atalanta đã chơi ra sao ở mùa giải đầu tiên không có Del Neri trên ghế huấn luyện. Trong hai mùa giải được dẫn dắt bới Del Neri, Atalanta đều có mặt ở khu vực giữa bảng xếp hạng, và trận thắng Inter 3-1 buộc Jose Mourinho khâm phục hồi tháng 1/2009 là kỳ tích sẽ còn được lưu truyền. Vẫn đội ngũ ấy, nhưng sau khi chia tay “phù thủy” hồi đầu mùa này, Atalanta đã rơi vào cơn khủng hoảng (thay 3 HLV) và hiện còn rất ít cơ hội trụ hạng. Trong khi đó, Del Neri cứ từng bước một đưa Sampdoria trở thành một hiện tượng ở nửa sau mùa giải, lần lượt vượt mặt những đội bóng giàu tiềm lực và tham vọng hơn như Juventus, Fiorentin, Napoli, Genoa, hay Palermo để chen chân vào Top 4. Del Neri thừa nhận rằng mục tiêu ban đầu của Sampdoria chỉ là vị trí thứ 10. Cũng phải, bởi mùa trước, may nhờ sự có mặt của Pazzini, đội bóng này chật vật lắm mới có vị trí thứ 13.

Không phải đũa phép, mà là roi mây

Một số người vẫn tin rằng sự tiến bộ của Sampdoria mùa này thực chất là kế thừa từ thành công ở nửa cuối mùa giải trước, khi Samp của Walter Mazzarri lọt vào được đến trận chung kết Cúp Italia và tạo được cặp “song sát” Cassano-Pazzini. Đó là một phần thực tế, nhưng chỉ là rất nhỏ. Giữa một Sampdoria nhọc nhằn vật lộn ở khu vực giữa bảng đến Sampdoria nuôi tham vọng dự Champions League là một khoảng cách mênh mông mà chỉ những người như Del Neri mới có thể kết nối. “Phù thủy” không hề khiêm tốn khi cho rằng mục tiêu của Samp là vị trí thứ 10, bởi các ông chủ đội bóng cũng không có ham muốn cao sang khi chỉ bổ sung “dè dặt” các tân binh xoàng như Mannini và Pozzi, trong khi lại bán đi Campagnaro và Sammarco (những vụ mượn Storari hay Guberti hồi đầu năm 2010 chỉ là bất đắc dĩ do khủng hoảng nhân sự).

Sự khác biệt trong cách cầm quân của Del Neri và Mazzarri được thấy rõ trong lối đối xử với cá tính ngỗ ngược của Cassano, “ngựa hoang” khó thuần phục. Nếu như Mazzarri chọn cách “sống chung với lũ”, luôn vỗ về và tạo sự tự do cho ngôi sao này tỏa sáng, thì Del Neri áp dụng kỷ luật thép vào đội ngũ, bất kể đó có là Cassano đi nữa. Dưới thời Mazzarri, Cassano chỉ nghỉ 5 trận liền khi bị treo giò, còn mùa này, anh đã bị Del Neri “tống cổ” xuống đội trẻ suốt 5 trận vì có thái độ thi đấu hời hợt. Hiệu quả nói thay lời: Sampdoria toàn thắng 4 trận đầu tiên không có Cassano, nhân vật tưởng chừng không thể thiếu. Khi Cassano “hối cải” và xin trở lại, Del Neri lại dang tay chào đón, để giờ đây, “ngựa hoang” lại đang là nguồn cảm hứng chính giúp Samp chinh phục chiếc vé Champions League.

Không có cây đũa thần nào hết, thành công của Del Neri đến từ triết lý “yêu cho roi, cho vọt” trong cách cầm quân, để tạo nên sự nể phục, tinh thần quyết tâm và đoàn kết trong lòng các cầu thủ. Với Del Neri, có lẽ Samp sẽ còn tiến xa.
 
B.V
 

Độc nhất vô nhị

Mùa này, Sampdoria đã từng đánh bại Inter, Roma, Milan, Juventus, Fiorentina, Genoa – những đội bóng được đánh giá cao hơn họ rất nhiều khi mùa giải chưa bắt đầu. Không đội bóng nào ở Serie A làm được như thế, cho dù đó có là Inter siêu cường của Mourinho (thua và hòa Roma) hay Roma đầy ấn tượng (thua và hòa Milan). HLV Del Neri cũng thừa nhận đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của mình, ông đánh bại được cả bốn “ông lớn” của bóng đá Italia trong cùng một mùa giải, cũng như giành được tới 63 điểm ở Serie A. Nếu ở hai trận cuối, Samp thắng được cả Palermo và Napoli, thì họ đã chinh phục được tất cả các đội thuộc nhóm 8 kẻ mạnh nhất Serie A mùa này.

“Món nợ” Champions League

“Phù thủy” Del Neri đã gây ấn tượng lớn ở Serie A, nhưng Champions League với ông là một giấc mơ nhiều cay đắng. Sau khi rời Chievo hè 2004, Del Neri đến Porto để thay vị trí của Mourinho (sang Chelsea). Porto khi đó là đương kim vô địch Champions League, và Del Neri tưởng rằng ông sẽ có nhiệm vụ đưa đội bóng này bảo vệ danh hiệu cao quý. Nhưng chẳng ngờ chỉ sau vài cuộc bất đồng với ban lãnh đạo Porto, ông bị sa thải ngay khi mùa giải chưa bắt đầu. Tháng 10/2004, ông tới Roma thay Voeller và dẫn dắt Roma vài trận vòng bảng Champions League, nhưng không thành công (Roma xếp bét bảng). Del Neri sớm bị Roma sa thải chỉ sau 6 tháng. Những thất bại đó khiến Del Neri bị cho là không đủ bản lĩnh cầm quân một đội bóng lớn và có tham vọng. Nay cơ hội để “Phù thủy” chứng tỏ mình đang đến, và nếu ông có thể đưa Samp dự Champions League mùa tới, không ai có thể nghi ngờ vào năng lực của ông.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm