Câu chuyện Ronadinho: Cảm hứng Samba đã thất truyền

21/12/2015 20:47 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên La Gazzetta dello Sport “chộp” được những tấm hình Ronaldinho khi anh đang chơi bóng cùng lũ trẻ trên đường phố Kuwait.

Anh ở đây trong thành phần đội các ngôi sao thế giới trong trận giao hữu mừng khánh thành SVĐ Jaber Al-Ahmad mới được nâng cấp. Ronaldinho mặc quần ngố, áo phông trắng, đầu quấn khăn, chơi bóng với trẻ con trước quảng trường đầy nắng tại thủ đô Kuwait City. Vẫn nụ cười đấy, nhưng hàm răng trắng hơn vì có tác động từ công nghệ thẩm mĩ. Đôi chân ma thuật vân vê quả bóng tự nhiên như một phần cơ thể mình.

“Cuộc sống của tôi đã khác”

“Bây giờ tôi có thời gian để du lịch rồi. Tôi rất thích đến các nước khác nhau, gặp mọi người. Tôi thích chơi golf và cuộc sống của tôi đã khác, trong 8 tháng không bóng đá. Tôi sống vì bản thân mình nhiều hơn, dù rằng đang rất nóng lòng trở lại sân cỏ”.

Fluminense chấm dứt hợp đồng với anh chỉ 2 tháng sau ngày kí. Thời hạn 1 năm rưỡi, nhưng Ronaldinho 35 tuổi, thi đấu thất vọng đến mức bị CĐV nhà la ó.

Nó trái hẳn với ngày đầu tiên anh trở lại sân Maracana hồi tháng 7/2015. Anh cảm thấy “căng thẳng” vì hàng ngàn fan đã tới đó, chào đón trong khi anh phải dưỡng thương thêm vài tuần nữa. Khi anh đến, Fluminense còn yên ổn, nhưng anh đi, đội đã xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Ronaldinho hẹn gặp Giám đốc thể thao Mario Bittencourt đề nghị chấm dứt hợp đồng.

Còn trẻ, Ronaldinho là nỗi thèm khát của mọi đội bóng. Anh suýt đến Arsenal ở tuổi 21, nếu lúc đó có hộ chiếu EU. Ronaldinho chỉ cách Manchester United 48 giờ nữa trước khi Sandro Rosell gọi cho anh một cuộc, bảo, “nếu tôi đắc cử Chủ tịch, cậu về Barcelona với tôi chứ?”.

Nhưng Ronadinho sau khi rời Barcelona năm 2008 đã không còn phép màu ở đôi chân. Phó Chủ tịch Barca, Marc Ingla nói với kí giả Graham Hunter khi ấy: “Ronaldinho và Deco đã hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Và để “tháo xiềng xích” cho quyền lực và hình ảnh của Leo Messi, chúng tôi đẩy họ đi”.

“Tôi nhớ Milan”

Anh bảo muốn giành thật nhiều cúp ở AC Milan, nhưng kết lại là chẳng có gì sau khi bị Max Allegri hắt hủi. Dấu ấn còn lại là cầu thủ kiến tạo hay nhất Serie A mùa 2009-10, hai cú đúp vào lưới Juventus cùng mùa đó và chút ít chất Samba rệu rã. Ancelotti bảo: “Sự xuống dốc của của Ronaldinho không khiến tôi ngạc nhiên. Thể lực cậu ấy bấp bênh, khiến cho tài năng thiên bẩm chẳng còn nghĩa lý gì”.

Thế, “anh có nhớ Milan không?”, Gazzetta dello Sport hỏi và Ronaldinho trả lời: “Nhớ chứ. Tôi nhớ Milan... và nhớ Italy rất nhiều. Milan là nơi thật sự đặc biệt, khác biệt so với tất cả”.

“Vậy anh có ân hận với quyết định đến Flamengo (sau đó là tới Mexico chơi bóng) không? “Có gì mà phải ân hận?”, anh nói. “Cuộc sống mà. Tôi đã sống 7 tháng tuyệt đẹp ở Flamengo và đội bóng không thua trận nào”. Cũng chỉ đá 7 tháng ở Querétaro, ghi 8 bàn sau 29 trận nhưng Ronaldinho vẫn có ấn tượng tốt về nơi này. “Mọi người ở Mexico đam mê bóng đá, rất tuyệt. Tôi thấy quá ổn”.

Sự nghiệp đỉnh cao của anh vậy là coi như chỉ đi được 7 năm, quãng thời gian khoác áo PSG và Barcelona, trong đó lên đỉnh cao thật sự thì chỉ trong 4 mùa gắn bó với Frank Rijkaard. Nhưng anh bảo; “Tôi quá yêu môn thể thao này, nên không muốn dừng lại quá sớm, ở tuổi 35”. Anh vẫn đang là cầu thủ tự do, đã rong chơi suốt nhiều tháng nay, nhưng đang cân nhắc một bến đỗ khác.

Có thể tới Mỹ, nơi gặp lại Kaka của Orlando City, người mà khi Ronaldinho tới Milan 1 năm thì chuyển đến Real Madrid. Có thể tới Sion của Thụy Sỹ, đội bóng tí hon đã lọt vào vòng 1/16 Europa League mùa này, từng được dẫn dắt bởi Gennaro Gattuso.

Họ muốn có nụ cười của Ronaldinho, và cảm hứng của anh, trong thời đại bóng đá hơi quá khắc khổ, khi điệu Samba đã thất truyền.

26 Ronaldinho ghi được 26 bàn thắng trong 95 trận khoác áo AC Milan sau 3 mùa giải.

2010-11 Ronaldinho có tên trong thành phần Milan mùa giải 2010-11, mùa bóng đội giành Scudetto, nhưng tháng 1/2011 của mùa đó, anh bị đẩy tới Flamengo.

19 Mùa 2009-10, Ronaldinho ghi 15 bàn, thực hiện 19 đường kiến tạo, là Vua kiến tạo của bóng đá Italy


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm