Carlos Tevez và Fernando Llorente: 'Song sát' Sivori - John Charles đời mới

04/03/2014 08:25 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu những năm 1960 của thế kỷ trước, Juventus có bộ ba “Tri Magico” khuynh đảo Serie A, thì bây giờ, họ có 2 nhân tố gợi lại những yếu nhân ngày ấy: Carlos Tevez và Fernando Llorente.

“Tôi ở đây đợi cậu đã 2 năm rồi”, Chủ tịch tập đoàn FIAT và CLB Juventus năm 1957, Umberto Agnelli nói với tân binh Omar Sivori vừa đặt chân đến Turin. Đáp lại: “Vâng, thưa ngài. Còn tôi đã đợi 5 năm để được thi đấu cho Juve ”.

Song sát Sivori-Charles

5 năm là khoảng thời gian tính từ khi tài năng Omar Sivori được phát hiện đến khi ông nổi bật tại River Plate. Nhỏ thó (chỉ cao 1m63), chân trái cực khéo và tinh ranh, là những đặc điểm người ta nói về ông. 253 trận ở Juve, Sivori ghi 67 bàn, nhận 10 thẻ đỏ, bị treo giò 33 trận, cùng Juve giành 3 Scudetto trong 4 năm, và cá nhân ông 1 lần giật danh hiệu Vua phá lưới. Antonio Iuliano, cựu cầu thủ Napoli và là đồng đội của Sivori trong 4 năm, nói ngày ông mất vì bệnh ung thư tụy: “Cậu ấy là Maradona của thập niên 60”.

Những năm 1960, Juventus mới trở lại thống trị Serie A sau tròn 6 năm trắng tay. Khác biệt nằm ở “Tri Magico”, bộ ba ma thuật, gồm Boniperti – Sivori và John Charles. Riêng việc mua Sivori và Charles đã khiến Juve đã phải chi 165 ngàn bảng, với Sivori là cầu thủ đắt giá nhất thế giới thời điểm đó và Charles là cầu thủ đắt giá nhất Vương quốc Anh. Dịp sinh nhật 100 tuổi CLB năm 1997, tiền đạo người xứ Wales John Charles được các CĐV Juve bầu là cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất lịch sử đội bóng, vượt cả số 10 vĩ đại Michel Platini. Sir Bobby Robson: “Ai là tiền đạo không chiến giỏi nhất? John Charles”.

9 triệu euro làm loạn Serie A

Omar Sivori - John Charles và Carlos Tevez - Fernando Llorente, một cao - một thấp, một tinh quái và một hiền lành, giống nhau đến kỳ lạ. Các nhà báo đã đặt cho Omar Sivori và hai tiền đạo Argentina chơi cùng thời ông, Antonio Angelillo của Inter và Humberto Maschio của Bologna biệt danh “Những thiên thần có khuôn mặt ác quỷ”. Ác quỷ cũng là hình ảnh các đối thủ mường tượng về Carlos Tevez, tác giả 15 bàn thắng sau 26 vòng cho Juventus hiện giờ, mẫu số 10 công nhân tương phản Alex Del Piero.

Fernando Llorente, có lẽ chưa lạnh lùng như “Quý ông khổng lồ” những năm 1960 John Charles, nhưng cũng rất giỏi ẩn mình: Cuối hiệp một trước Milan, anh như từ dưới đất chui lên đón đường căng ngang của Lichtsteiner để mở tỉ số cho Juve, thời điểm đội chủ nhà còn mải tiếc các cơ hội của Kaka. Pha bóng đó, người chọc khe là Tevez.

Họ là những bộ đôi hủy diệt ngay mùa đầu phục vụ Juve: Tổng số bàn Sivori - Charles ghi cho Juve mùa 1957-58 là 60 bàn. Tổng số bàn bộ đôi Tevez – Llorente ghi cho Juventus lúc này là 28 bàn. Năm 1958, Charles giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A với 28 bàn. Sau bàn thắng từ cú sút xa cự ly 25 mét đưa bóng bay với vận tốc 101 km/h, làm quà tặng bé trai Lito vừa ra đời, Tevez đã vượt Giuseppe Rossi để thành chân sút số 1 Serie A hiện tại, với 15 bàn.

Trước khi đến các chiến thắng trên sân cỏ, thì Tevez và Llorente là hai thắng lợi lớn của Juve trên thị trường. 9 triệu euro cho các anh, đang hóa thân thành 28 bàn thắng, 11 điểm hơn Roma và Scudetto thứ ba liên tiếp ngoan ngoãn trong túi, thành tích Juve chưa từng đạt được từ những năm 1930. Họ đang giúp “Bà đầm già” tạo sự khác biệt với phần còn lại của Italy bằng cách rút ngắn đường đến khung thành, bỏ những ngày mệt nhọc của Conte với Matri, Bendtner và Anelka lại sau lưng.

Họ là Sivori và Charles thời đại này, một “ác quỷ” và một “quý ông trầm mặc”, nhưng tất nhiên, “bình dân” hơn.

2 Antonio Conte có lý khi ngụ ý Juventus giai đoạn này chẳng kém Juve của Capello mùa 2005-06: Juve hiện đã giành nhiều hơn Juve cực mạnh của Capello mùa 2005-06 hai điểm (69 so với 67).

4 Trong tổng số 15 bàn của Tevez cho Juve mùa này, có 4 từ ngoài vòng cấm. Ngay sau khi hạ Torini bằng cú đá 97km/h, Tevez trừng phạt Milan bằng cú “rocket” 101 km/h, từ cự ly 25 mét.

1 Juventus là đội duy nhất có 3 cầu thủ ghi nhiều hơn 10 bàn ở Serie A lúc này. Tevez ghi 15 bàn, Llorente và Vidal cùng ghi 11 bàn. Đây là mùa đầu tiên trong kỷ nguyên của Conte, Juve có tiền đạo ghi được hơn 10 bàn.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm