Calcio thời "tàn phế"

16/07/2012 10:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Lavezzi đã ra đi. Thiago Silva đã ra đi. Có thể ngay trong hôm nay, Ibrahimovic cũng ra đi. Chỉ trong ít ngày đầu thị trường chuyển nhượng, Serie A đã phải chia tay 3 cầu thủ xuất sắc, những người nằm trong số ít ngôi sao còn sót lại tại giải đấu này. Điều đáng nói, tất cả họ đều đến với PSG và Ligue 1, giải đấu đang nhăm nhe soán ngôi của Serie A trên bảng xếp hạng các giải VĐQG châu Âu.

"Nếu Ibra ra đi, Italia sẽ chẳng còn ngôi sao lớn nào nữa" - Mino Raiola, người đại diện của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic nói trên tờ L'Equipe - "Zlatan là cầu thủ giỏi nhất thế giới, người có thể một mình làm bừng sáng cả sân bóng. Cậu ta sẽ làm Ligue 1 thêm hấp dẫn, còn Serie A, sau sự ra đi của Ibra, sẽ trở nên rất nghèo nàn". Đó là những nhận xét nghiệt ngã với nền bóng đá từng một thời là trung tâm của túc cầu giáo, nhưng có thể phản bác lại tay "siêu cò" này hay không? Rất tiếc là không thể, bởi vì sự thật là Italia đang không thể cưỡng lại được sự suy thoái nhìn thấy rõ từng ngày, từng giờ.


Ibrahimovic ra đi, Serie A không còn ngôi sao lớn nữa… -Ảnh: Getty

Lần gần đây nhất Serie A chào đón một ngôi sao tầm cỡ thế giới là khi nào? Cách đây đã hai năm rồi, chính là trường hợp của Ibrahimovic, người gia nhập Milan từ Barcelona. Nhưng Ibra cũng là người của Serie A vừa lang bạt tới Liga một năm trước khi quay trở lại. Có thể kể tới Robinho hay Forlan, nhưng ở thời điểm đến với xứ mì ống, họ đều không còn được đánh giá cao nữa. Trong khi đó, những cầu thủ giỏi nhất hành tinh đã đặt chân tới cả Liga, Premier League, Bundesliga và mới đây là Ligue 1, sau sự nổi lên của "đại gia" PSG. Không phải người Italia không có cơ hội sở hữu những cái tên hàng đầu, ví như Juventus từng tiến sát Sergio Aguero hồi mùa hè 2011, nhưng họ đã không tận dụng được cơ hội đó bởi thiếu tiềm lực tài chính. Serie A nghèo, Serie A thiếu sức hút. Đó là thực tế người ta không thể không thừa nhận.

Bảng xếp hạng các giải VĐQG châu Âu

1. Liga (72,025 điểm)

2. Premier League (68,820)

3. Bundesliga (63,400)

4. Serie A (51,064)

5. Super Liga (BĐN; 48,751)

6. Ligue 1 (48,583)

Mùa hè này hứa hẹn sẽ là thời điểm đổi thay của giải bóng đá một thời lừng lẫy này, khi Juventus, Inter đều tỏ ra đặc biệt quyết tâm tăng cường sức mạnh, trong khi Milan vẫn được đánh giá là mạnh nếu không gặp phải rủi ro như thảm họa chấn thương mùa giải trước. Song chỉ qua giai đoạn mở màn kỳ chuyển nhượng, những gì được kỳ vọng đã không đến, mà ngược lại, Serie A phải dần chia tay những ngôi sao sáng cuối cùng. Lavezzi, Thiago Silva và Ibrahimovic tiếp nối sự ra đi của Pastore, Eto'o rời bỏ Italia đến những bến bờ giàu sang hơn, trong khi việc các đội bóng lớn Serie A quay sang "hút máu" các đội nhỏ hơn hầu như cũng bởi lý do chẳng thể cuốn hút được những ngôi sao từ bên ngoài biên giới. Tất cả những hợp đồng mua lớn nhất từ đầu kỳ chuyển nhượng đều là trong nội bộ Serie A, còn hy vọng chiêu mộ được van Persie của Juventus hay Lucas Moura của Inter đều đang rất chơi vơi. Ngay cả với Milan, khả năng giành được Tevez hay Dzeko cũng không thực sự lớn, khi gánh nặng lương bổng là một rào cản không nhỏ.

Cách đây một năm, Phó chủ tịch Milan Galliani từng phát biểu chua chát rằng "Tôi cho rằng ngày Ligue 1 vượt qua Serie A trên bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu không còn xa nữa, khi họ có điều kiện nâng cấp các sân bóng phục vụ cho EURO 2016". Bây giờ, với sự lớn mạnh của PSG, Ligue 1 càng có cơ sở để vượt qua khoảng cách 2,5 điểm sít sao đang thua Serie A, giải đấu chỉ còn cách một bước nữa là tụt xuống đứng bét trong danh sách 5 giải mạnh nhất châu Âu.

Câu hỏi lúc này là bao giờ thì những Sneijder, Hamsik, Cavani hay Boateng cất cánh bay đi nốt, bỏ lại một Serie A không còn bóng một ngôi sao?

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm