Andrea Pirlo đã suýt đến Qatar như thế nào?

25/06/2015 14:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Andrea Pirlo tiết lộ nhiều điều trong cuốn tự truyện “Tôi tư duy nghĩa là tôi chơi bóng”. Ít nhất 4 lần, anh suýt đến các đội bóng khác.

Trong đó có một lần Pirlo được đề nghị cực kì hậu hĩnh để đến Qatar chơi bóng, trong giai đoạn anh chuẩn bị rời AC Milan. Dưới đây là đoạn trích từ cuốn tự truyện của Pirlo:

“Khi người đại diện Tinti đi thẳng vào vấn đề mà không nói “xin chào”, bạn phải hiểu anh ta đang nghiêm túc: “Andrea, vài gã ở Qatar muốn có cậu”.

- “Lại nữa à”

- Cậu đến Qatar chơi bóng nhé?

- Anh điên à, tôi chưa từng nghĩ về việc đó.

- Gì cơ?

- Bây giờ là quá sớm”.

- Nhưng Guardiola từng đá 1 năm ở đó.

- Đúng rồi, vào cuối sự nghiệp cơ.

- Thôi được, nhưng cậu vẫn cần phải gặp họ. Phải lịch sự!

- Không sao. Khi nào họ đến?

- Đang ở Milan rồi. Một tiếng nữa tôi đón cậu.

Họ đợi tôi ở Principe di Savoia, một khách sạn sang trọng gần ga tàu chính, nơi David Beckham ở trong suốt thời gian đá cho Milan…

- Xin chào, hợp đồng của cậu sẵn sàng rồi.

- Chúc một ngày tốt lành. Rất hân hạnh được gặp ông.

- Cậu sẽ có một chuyến đi kì thú.

- Rất hân hạnh, tên tôi là Andrea Pirlo.

- Cậu không phải nghĩ gì nữa. Chúng tôi cho cậu vài phút…

- Thật ra, tôi đến đây để biết các ngài là ai.

- Andrea, cậu có mấy cháu?

- Hai

- Tuyệt. Bọn chúng sẽ nói tiếng Anh lưu loát khi được học ở Qatar.

- Thật ra tôi thích chúng nó nói tiếng Ý hơn.

- Không sao. Chúng tôi sẽ xây thêm 1 trường nữa và thuê vài giáo viên người Italy. Cậu thích ô tô chứ?

- Đúng…

- Tuyệt. Chúng tôi rất vui nếu cậu nhận vài chiếc Ferrari làm quà.

- Vài chiếc?

- Và nếu cậu nhớ Italy, sẽ có một chiếc chuyên cơ đưa đón cậu. Lúc nào cũng sẵn sàng.

- Nhưng…

- Hợp đồng sẵn sàng rồi. Bốn năm nhé?

- Cảm ơn, nhưng…

- Trị giá 40 triệu euro… 40 triệu euro cho 4 năm chứ không phải mỗi mùa giải. Thông cảm, chúng tôi không thể chi nhiều vì đang khủng hoảng tài chính mà. Nhưng nếu 10 triệu/mùa vẫn hơi ít thì cũng không sao, chúng ta có thể đàm phán tiếp.

- “Rất cảm ơn, nhưng tôi không thể”, tôi nói. “Kí hợp đồng với các ngài có nghĩa tôi kí giấy báo tử cho sự nghiệp của mình, và tôi vẫn muốn giành nhiều thứ ở châu Âu, ở Italy. Nếu đổi ý, tôi sẽ liên lạc với các ngài trong 1-2 năm nữa.

- 11 triệu nhé?

- Tulio, đi thôi.

- 12?

- Tulio!!!

- 13?

Tôi phải kéo người đại diện của mình đi. Anh ta đang ngồi ngây ngất. Chúng tôi trốn chạy. Tôi nhìn đồng hồ và thấy đã 21h21. Con số ưa thích của tôi, những hai số liền. Định mệnh thì thầm vào tai tôi: “Cậu đã quyết định đúng”. Bố tôi sinh ra vào ngày 21. Đó cũng là ngày tôi kết hôn và ngày tôi ra mắt Serie A. Nó trở thành số áo yêu thích của tôi và tôi sẽ chỉ mặc số áo đó. Nó mang lại may mắn, đó là lý do cuốn sách này chỉ có 20 chương. Tôi thích ý nghĩ rằng chương tiếp theo là những trang giấy trắng, vẫn chờ đợi tôi điền thêm những câu chuyện khác và những trải nghiệm khác. Và một điều chắc chắn: Tôi có một cây bút đây rồi”.

D.H (trích tự truyện của Pirlo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm