AC Milan thua thảm Napoli 2-4: Milan muôn đời vẫn thế

29/08/2016 06:10 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Quá trình đổi chủ khiến nhiều milanista khấp khởi về một sự đổi đời. Nhưng sau 2 vòng, họ nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo vọng, ít nhất là cho tới khi các nhà đầu tư Trung Quốc thực sự đổ tiền vào San Siro. Mà đó là viễn cảnh còn quá ư xa vời.

Trận thua tan nát 2-4 trước Napoli cho thấy Milan vẫn có quá nhiều vấn đề, vốn đã tồn tại từ vài mùa giải vừa qua. Họ gần như không có sự nâng cấp đáng kể nào, dù đã có một HLV mới, Vincenzo Montella.

Nhìn Milan mà buồn

Trong thời kỳ tăm tối này, dường như sau mỗi kỳ chuyển nhượng, các CĐV Milan lại càng cảm thấy buồn hơn. Thay vì những bản hợp đồng lớn, hay ít nhất là được đánh giá cao hơn, Milan lại khiến các CĐV thất vọng với các thương vụ khó hiểu.

Trong mùa Hè này, họ đã đưa về 4 tân binh, nhưng chẳng ai được đánh giá cao hơn những cầu thủ mà họ đang có. Họ chiêu mộ vua phá lưới Serie B mùa trước Gianluca Lapadula với giá 9 triệu euro, nhưng tiền đạo này mới được vào sân vài phút ở trận thua Napoli. Họ đưa về 2 hậu vệ vô danh từ Nam Mỹ là Leonel Vangioni và Gustavo Gomez, trong đó, người đầu đã 29 tuổi. Ở tuyến giữa, Milan còn gây sốc hơn khi mua tiền vệ đã 31 tuổi nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao là Jose Sosa. Chấm hết.

Các tân binh của Milan không thể so được với Inter Milan (Ever Banega, Antonio Candreva, Joao Mario, Gabriel Barbosa), càng không thể bén gót chân ĐKVĐ Juventus (Miralem Pjanic, Dani Alves, Medhi Benatia, Marko Pjaca, Gonzalo Higuain).

Đó là lý do tại sao đội hình xuất phát của Milan trước Torino và Napoli ở hai trận đầu tiên ở Serie A mùa này gần như giống hệt đội hình tối ưu mùa trước. Trước Torino, Milan chỉ có 2 “người mới” là trung vệ Paletta và Suso, những người trở lại sau khi hết hạn mượn. Còn trước Napoli, Milan chỉ có 1 sự thay đổi khi tân binh Gomez thay Paletta bị treo giò.

Đó là lý do tại sao những vấn đề mà Milan mắc phải trong vài mùa thảm họa vừa qua tiếp tục lặp lại. Chỉ sau 2 trận đầu tiên mùa này, họ đã thua tới 6 bàn, và có tới 2 từ không chiến, vốn là điểm yếu của Milan nhiều năm qua. Các cầu thủ tiếp tục chơi vô kỷ luật mà 3 chiếc thẻ đỏ phải nhận vì những lý do lãng nhách chỉ sau 2 trận vừa qua là một minh chứng.

Kém cả lực lượng lẫn tâm lý

Đáng buồn hơn, khi rơi vào thế bất lợi, Milan coi như sụp đổ luôn, mà không có bất cứ sự kháng cự nào. Đó không thể là phẩm chất của một đội bóng lớn như họ (dù chỉ là trên danh nghĩa vào lúc này). “Chúng tôi đã trao tặng cho Napoli 2 thẻ đỏ. Tôi sẽ không chấp nhận việc các cầu thủ phản đối trọng tài để rồi bị đuổi như thế này nữa. Chỉ còn 10 người là rất phức tạp, với 9 người thì khác gì trèo qua một quả núi”, HLV Montella ngao ngán nói sau trận.

Ngay cả tấm băng đội trưởng của Milan cũng có vấn đề. Phong độ của thủ quân Montolivo đã sa sút rất nhiều khi anh tranh chấp tay đôi kém, chuyền dài không còn hiệu quả, và đặc biệt, tiền vệ người Italy không thể hiện được cái uy của một ông chủ để khiến đồng đội phải nghe theo, nể sợ. Thậm chí, bản thân Monty còn bị cóng vào nhiều thời điểm bị đối thủ đàn áp.

Kém cả về lối chơi, con người lẫn tâm lý, sẽ không ngạc nhiên nếu Milan tiếp tục trượt dài trong thời gian tới. Milan vừa mượn thành công tiền vệ trẻ Mario Pasalic từ Chelsea theo dạng cho mượn. Cầu thủ 21 tuổi này là một cái tên tiềm năng, nhưng rõ ràng anh không phải là giải pháp cho Milan vào lúc này. Nó giống như một sự xoa dịu cho những cái đầu đang ngày càng nóng của các milanista mà thôi.

7 Chỉ riêng Dries Mertens của Napoli đã tung ra tới 7 cú sút về phía Milan ở trận đấu vừa qua, và 2 trong số đó dẫn đến bàn thắng.

6 Montella là chiến lược gia… thứ 6 của Milan từ năm 2014 tới nay sau khi họ sa thải Max Allegri.

9 Bản hợp đồng đắt giá nhất của Milan trong mùa Hè này là Lapadula chỉ có giá 9 triệu euro.

Có Milik, Napoli tạm quên Higuain

Không ai ngờ rằng Arkadiusz Milik lại nhanh chóng khiến các CĐV Napoli tạm quên Gonzalo Higuain đến thế. Ngay ở trận thứ 2 của mùa giải, tiền đạo người Ba Lan đã lập cú đúp để giúp Napoli hạ Milan 4-2. Anh cũng là cầu thủ người Ba Lan đầu tiên ghi bàn cho Napoli ở Serie A. Bàn đầu tiên là một pha chớp cơ hội cực nhanh, còn bàn thứ hai là một pha bật cao đánh đầu quyết đoán từ một quả phạt góc. Đó là tất cả những gì mà Napoli cần ở Milik, một tiền đạo có khả năng dứt điểm rất đáng nể.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm