AC Milan thắng Parma 5-4: Nào, phiêu lưu cùng Inzaghi!

16/09/2014 12:09 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Filippo Inzaghi đã nói anh “rất tự hào được làm HLV Milan”. Adil Rami nói anh “yêu CLB này” sau trận thắng Parma. Còn Chủ tịch Silvio Berlusconi đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể đội bóng sau trận đấu.

Dù trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và khuôn mặt các CĐV đanh lại hệt như Pippo Inzaghi sau các sai lầm sơ đẳng của hàng thủ dẫn đến 4 bàn thua, họ vẫn hào hứng. Cuộc rượt đuổi tỉ số lan tỏa niềm phấn khích đến mức, Daniele Bonera, đội trưởng, người mắc hai sai lầm sơ đẳng trong trận (sau đó nhận thẻ vàng thứ 2, bị đuổi, khiến cả đội khổ nhọc), cũng nói sau trận rằng anh… “thích thú”.

Màn tra tấn những trái tim ở sân Tardini là một chuyến phiêu lưu mà Filippo Inzaghi kéo người Milan vào cuộc. Trận đấu sẽ “về đích an toàn”, nếu các sai lầm không xuất hiện, sau khi Milan đã dẫn 3-1, 4-2 hoặc 5-3. Nhưng lần lượt Bonera, Lucarelli và Antonio Cassano thi đấu mơ ngủ, để đối phương ghi bàn. 90 phút ở Tardini trở thành một màn rượt đuổi tỉ số kinh dị, một chuyến phiêu lưu có sự xuất sắc của De Jong và bộ ba tấn công Menez, Bonaventura, Honda phía Milan, cùng sự bạc nhược của hàng thủ đội khách.

5 năm có lẻ, Milan mới ghi 5 bàn trong 1 trận đấu kể từ trận thắng Siena 5-1 vào năm 2009, mà chính Filippo Inzaghi cũng lập cú đúp. Nhưng hôm qua, ở pháo đài Tardini là một chiến thắng đặc biệt hơn nhiều. Không của các tiền đạo như Inzaghi hay Pato 5 năm trước, mà của các “nửa tiền đạo” Menez, Honda và Bonaventura.

Không Torres (bất ngờ chấn thương mắt cá trước trận), bộ ba ấy đóng vai trò những số 9 ảo và tạo sự ảo diệu từ các pha đập nhả, đi bóng. Họ lần lượt ghi 4/5 bàn thắng của Milan trong trận, và nếu tính cả trận thắng Lazio 3-1 vòng trước, các tiền vệ chơi giả tiền đạo ấy đã ghi 6/8 bàn cho đội bóng của Inzaghi.

Như một sự bù trừ, xây dựng đội bóng bằng những cầu thủ già nua hoặc miễn phí sẽ chuốc lấy sự mong manh, Daniele Bonera, Diego Lopez “đóng góp” các sai lầm tạo ra sự kịch tính cho bữa tiệc ở Tardini.

Bonera sai lầm, điều đó chẳng lạ nữa. Nhưng ngay một thủ môn nổi tiếng điềm tĩnh như Lopez cũng mắc đến 2 sai lầm nghiêm trọng từ khi đến Milan (trận gặp Valencia và Parma) thì sự run rẩy có lẽ đã ăn vào từng tế bào hàng thủ ấy. Lúc thì Zapata “chơi khăm” Lopez, khi chuyền hỏng trận gặp Valencia (khiến Lopez bị cầu thủ Valencia lốp bóng qua đầu); khi thì Bonera không chịu kèm người; và lúc thì De Sciglio chuyền về quá bất ngờ (tất nhiên, Lopez cũng có lỗi) khiến thủ môn người Tây Ban Nha bó tay.

Sự thiếu hoàn hảo đó, xin được nhắc lại, là hệ quả của chất lượng cầu thủ được “thu gom” tùy tiện”, và phần nào đó vì sự thiếu hiểu nhau giữa các cá nhân sau chỉ 2 tháng làm việc cùng Pippo Inzaghi.

Milan đón nhận các rủi ro ấy một cách tích cực, sửa chữa bằng cách ghi nhiều bàn thắng hơn đối phương và không đánh mất tinh thần. Giống như họ hồ hởi đi vào những chuyến phiêu lưu cùng Pippo Inzaghi: Thú vị đấy, dù biết hành trình này vô cùng nhiều bất trắc.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm