23h00 ngày 18/10 sân Olimpico, Roma - Chievo: Cuộc đời vẫn đẹp sao

18/10/2014 06:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Trở lại với sân cỏ sau hai tuần nghỉ dành chỗ các các đội tuyển, thầy trò HLV Rudi Garcia hẳn vẫn chưa hết ấm ức vì thất bại “bất công” trên sân Juventus ở vòng 6, trận thua trị giá 6 điểm khiến họ bị tụt lại trong cuộc đua Scudetto sớm hình thành thế song mã như mùa trước. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Cho đến hôm qua, đội trưởng Francesco Totti vẫn bảo vệ phản ứng dữ dội của anh sau trận thua Juve 2-3, công kích ngược lại người bạn quý Gigi Buffon. Những lỗi lầm không đáng có của trọng tài Gianluca Rocchi hôm đó đẩy tình hình lên đỉnh cao căng thẳng, chia Juve và Roma ra hai phe rõ rệt với những tranh cãi vô tận. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là Roma không yếu hơn Juventus. Đội bóng của Garcia đã chơi sòng phẳng, tấn công và dẫn trước Juve ngay tại sào huyệt đối thủ, ghi đến 2 bàn vào khung thành chưa từng bị xuyên thủng trong 5 trận đầu mùa, và xứng đáng giành một trận hòa. Chính HLV Allegri và thủ môn Buffon của Juve cũng phải thừa nhận không có khoảng cách giữa hai đội.

Garcia và đội quân của ông không cần phải khiêm tốn nữa. Những gì cần phải chứng tỏ họ đã chứng tỏ rồi, một cách hoàn hảo. Với xuất phát điểm thấp hơn Juventus, ít ngôi sao hơn, không có một sân bóng đẻ ra tiền như Juve, nhưng trong một năm qua, Roma trở thành đối thủ khiến Juve phải thực sự sợ hãi. Juve của Conte mùa trước liên tiếp lập kỷ lục, nhưng luôn canh cánh lo trên con đường đến những đỉnh cao ấy bởi Roma bền bỉ gây sức ép đến những chặng cuối cùng. Kịch bản ấy đã tiếp diễn ở đầu mùa này và chắc chắn sẽ không ngừng lại, ngay cả khi khoảng cách đã nới thành 3 điểm.

Không thể nói Roma không có một đội hình chất lượng, nhưng phẩm chất chủ yếu đem tới sức mạnh của đội bóng này là tinh thần, thứ vũ khí có thể biến một cầu thủ bình thường thành ngôi sao. Benatia “làm cao” ra đi, Garcia lập tức biến Kostas Manolas thành một biểu tượng mới nơi hàng thủ. Gervinho vẫn tiếp tục bay cao, trong khi Nainggolan ngày càng khiến Strootman bị quên lãng. Sau khi chứng tỏ mình ở Serie A, Roma mùa này tiếp tục phất cờ ở Champions League. Họ đang khởi đầu ấn tượng ở “Bảng Tử thần”, với 4 điểm sau 2 trận, và đang tự tin hướng tới một chiến thắng trước Bayern Munich.

Sau trận thua kể trên, Totti bực bội nói rằng Juve nên lập một giải đấu chỉ có riêng họ, nhưng điều đó thực tế đã xảy ra với phong độ không thể tốt hơn của Juve mùa trước. Roma vẫn chiến đấu và chiến thắng khi họ luôn nỗ lực vì chính họ, không quan tâm Juve là ai và ở đâu. Việc tự tạo áp lực Scudetto có thể sẽ trói buộc chính đôi chân các cầu thủ áo màu bã trầu. Điều Roma cần làm bây giờ là ra sân và cố gắng giành 3 điểm mỗi trận như cách họ làm mùa trước, để rồi lúc nhìn lại, Juve có thể đã ở phía sau.

Trên giấy, Roma đã thua ở sân Juventus, nhưng đó là một dạng thất bại sẽ chỉ làm họ càng trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Mùa giải mới chỉ vừa bắt đầu và cơ hội vẫn còn nguyên phía trước. Hãy quên đi những ấm ức, bởi cuộc sống vẫn rất tươi đẹp khi khát vọng còn dạt dào.

Dự đoán: 2-0

Khang Minh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm