20h00, Napoli – Catania: “Tiểu phi cơ” oanh tạc San Paolo?

25/03/2012 10:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

*Tỷ số lượt đi 1-2

(TT&VH)- Chưa bao giờ kể từ sau ngày trở lại Serie A mùa 2006-07, Catania lại có tâm thế tự tin đến vậy khi hành quân đến sân San Paolo của Napoli, sân bóng mà họ chưa từng thắng kể từ năm 2004. Người Catania đang bay trong giấc mơ dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử, cùng “Tiểu phi cơ” Vincenzo Montella.

Ở một đội bóng gồm toàn những cầu thủ vô danh được mua về với giá rẻ mạt như Catania, vị trí thứ 7 trên BXH hiện tại thực sự là một kì tích. Những dấu ấn đậm nét tại một đội bóng tỉnh lẻ được thành lập chỉ 66 năm trước, là lời đáp trả mạnh mẽ của Montella dành cho Roma, đội đã hắt hủi anh đầu mùa giải này, để chọn Enrique. Bây giờ, ở Serie A, người ta đang gọi anh là “tiểu Guardiola”.



Montella rất có thể sẽ dẫn dắt Napoli trong tương lai gần- Ảnh Getty

Đó là sự so sánh không hề quá đáng sau những gì Montella đã và đang làm được ở đây. Dưới sự dẫn dắt của anh, Catania đang là đội bóng có lối chơi cực kì khó chịu cho các đối thủ, với khả năng phòng ngự tuyệt vời, mà chỉ 9 bàn thua trong 14 trận sân nhà (thành tích chỉ kém Milan, ngang với Juve và Udinese) là minh chứng. Sự chắc chắn ấy giúp Catania đang có 41 điểm, chỉ còn kém vị trí dự cúp châu Âu 6 điểm, đồng thời, đưa Montella sánh ngang với HLV huyền thoại Carmelo Di Bella, người đã đưa Catania đứng ở vị trí thứ 8 cuối mùa 1960-61 và 1964-65, vị trí cao nhất trong lịch sử đội bóng này.

Tối nay, Montella và Lodi, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Catania với 8 bàn thắng, sẽ trở lại quê nhà Napoli của họ, với mục tiêu nối dài ngày vui trên “xác” đội bóng quê hương. Napoli đang có tinh thần rất hưng phấn sau khi lọt vào trận chung kết Cúp Italia, nhưng họ đang cực kỳ mỏi mệt bởi đã phải căng sức liên tục thời gian vừa qua. Napoli sở hữu những cầu thủ tài năng bậc nhất nhưng sự chênh lệch trình độ quá lớn giữa những người đá chính và thành phần dự bị khiến HLV Mazzarri đã gần như chỉ dùng 14 cầu thủ trên 3 đấu trường kể từ đầu mùa, và giờ là lúc phải trả giá. Tinh thần đang lên nhưng những bước chân không còn thanh thoát, khả năng giành chiến thắng của họ ở trận này đang bị đe dọa.

Vậy nhưng, trước một đối thủ mà họ chưa từng thua ở San Paolo đã 8 năm qua, Napoli bằng mọi giá vẫn phải kiếm đủ 3 điểm để tiếp tục cuộc rượt bắt cùng Lazio. Sự mệt mỏi về thể xác với lịch thi đấu 3 ngày 1 trận, kéo dài từ thảm bại 1-4 trước Chelsea, sẽ có thể được bù đắp bởi tâm lý hưng phấn toàn đội đang có được. Đội bóng này đôi khi sống dựa vào cảm hứng nhiều hơn cả những yếu tố chiến thuật, và với điểm tựa San Paolo, nơi Napoli vẫn luôn là một cỗ máy hủy diệt, mới chỉ thua đúng 2 trên mọi đấu trường ở mùa này, bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng.

“Để đánh bại Catania, chúng tôi cần một phép màu”, Mazzarri đã nói thế trước trận. Có thể ông hơi quá lời, nhưng với Montella, người đang được đồn sẽ thay chính ông ở Napoli mùa tới, Catania luôn sẵn sàng viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Trước báo giới, Montella chưa bao giờ giấu diếm sự háo hức của anh nếu được trở lại quê hương, dẫn dắt đội bóng của Mazzarri hiện tại. Dòng máu Napoli đang rần rật chảy trong mình, khiến viễn cảnh được trở về sống bên gia đình, hàng tuần thưởng thức bầu không khí điên cuồng của bóng đá ở San Paolo, cũng thật đáng để chờ đợi. Nhưng đó là chuyện của tương lai, vào lúc này, “tiểu phi cơ” chỉ mơ đưa Catania bay vào lịch sử, trên đôi cánh của anh.

Dự đoán: 1-1

Đỗ Hiếu

Con số

3 Catania chỉ thắng được vẻn vẹn 3 trận trong 38 trận sân khách gần nhất. Tuy nhiên, 2 trong số đó đến ở mùa này, cùng 1-0 trên sân Lecce và Chievo.

26 Chắc chắn sân nhà nhưng mong manh trên sân khách. 26/35 bàn thua Catania đang có là trên sân khách, chỉ ít hơn Genoa (33 bàn) và Cesena (30).

30 Napoli là đội ghi được nhiều bàn thắng sân nhà thứ nhì Serie A với 30 bàn/14 trận, chỉ kém duy nhất Palermo (31 bàn/14 trận). (Cột side)

Đối đầu Serie A: 10 trận ở San Paolo, Napoli thắng 9, chỉ thua 1 (0-1 ngày 8/1/1961)

Lực lượng:

Napoli vắng Donadel, Maggio.

Catania vắng Biagianti, Potenza, Motta. Tất cả do chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Napoli: Sanctis - Fernandes, Aronica, Britos - Zuniga, Dzemailli, Inler, Dossena - Hamsik - Lavezzi, Cavani

Catania: Carrizo - Bellusci, Legrottaglie, Spolli, Marchese - Izco, Lodi, Almiron - Gomez, Bergessio, Barrientos



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm