01h45 ngày 25/9, sân Juventus; Juventus - Cesena: Cái nhếch mép của Tevez

24/09/2014 06:30 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Vậy là một lần nữa Carlos Tevez không có tên ở đội tuyển Argentina, sau khi tân HLV Tata Martino của đội đương kim á quân thế giới công bố danh sách chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Brazil và Hong Kong vào tháng tới.

“Như Tevez nói, để trở lại đội tuyển anh phải nỗ lực đúng hướng, và cậu ấy đang làm rất tốt. Tôi không nói là sẽ triệu tập cậu ấy hay không, nhưng tôi khẳng định cậu ta đang làm rất tốt” - Martino giải thích với báo giới sau quyết định bỏ rơi Tevez. Một phát biểu mang tính “đãi bôi”, ám chỉ việc sẽ không có cơ hội nào cho tiền đạo của Juve khoác trở lại chiếc áo sọc xanh-trắng của Albiceleste. Martino không thể không thừa nhận phong độ của Tevez đang xuất sắc hơn hẳn Gonzalo Higuain hay Sergio Aguero, các chân sút được ông triệu tập bên cạnh Messi, nhưng ông vẫn loại anh.

Tevez có thất vọng? Chắc là không, mặc dù trong thâm tâm, anh hẳn đã hi vọng sự ra đi của cựu HLV Alejandro Sabella sau World Cup 2014 sẽ mở ra cơ hội để anh đền đáp lại sự yêu mến của người hâm mộ nước nhà lần đầu tiên kể từ năm 2011. Suốt ba năm qua anh đã quen với việc bị coi là kẻ ngoài cuộc. Hồi tháng 11 năm ngoái, sau hat-trick vào lưới Sassuolo, Tevez nói chua chát “Tôi không nghĩ những bàn thắng này sẽ thuyết phục được Sabella đưa tôi đến World Cup”. Anh chấp nhận là kẻ thua cuộc dù luôn chơi hay gấp ba lần Higuain, tiền đạo đang là biểu tượng của một Napoli sa sút không ngờ.

Có thể hình dung phản ứng của Tevez sau khi nghe quyết định của Martino là một cái nhếch mép cười nhạt. Giá trị của anh không vì sự việc này mà sứt mẻ, nếu không muốn nói là ngược lại, khi một làn sóng phản đối mới đang dậy lên trong cộng đồng người hâm mộ Argentina hướng về phía nhà cầm quân mới của đội bóng xứ tango. Thế giới duy nhất của Tevez từ hơn một năm qua là Juventus, nơi anh đã ghi 4 bàn trong 3 trận gần nhất và góp phần giúp đội bóng toàn thắng cả 4 trận đầu mùa. Pha phối hợp rồi ghi bàn vào lưới Milan cuối tuần qua của Tevez, đem chiến thắng xứng đáng đến cho Juventus, là sự khẳng định ngôi vị số 1 của cả Juve và cá nhân anh trong làng bóng Italy. Martino mới chính là người sẽ phải nuối tiếc.

Sau Udinese là Malmo, sau Malmo là Milan, sau Milan sẽ là Cesena? Tevez chưa từng ghi bàn trong 4 trận liên tiếp cho Juve, nhưng đêm nay anh có cơ hội lớn để phá một cột mốc (anh từng ghi bàn 3 trận liền hồi tháng 10/2013). Có đôi chút lo lắng khi Juve dường như đang bị phụ thuộc vào những bàn thắng của “El Apache” và việc chắc chắn sẽ phải đối mặt với hàng thủ bê tông của Cesena sẽ khiến nhiệm vụ trở nên không đơn giản, nhưng khi Juve thậm chí còn tỏ ra mạnh hơn dưới tay Allegri, 3 điểm sẽ dành cho họ.

Đội hình dự kiến:

Juventus (3-5-2): Buffon; Ogbonna, Bonucci, Chiellini; Romulo, Vidal, Marchisio, Pogba, Evra; Llorente, Tevez.

Cesena (3-5-1-1): Leali; Capelli, Lucchini, Volta; Perico, Giorgi, Cascione, Coppola, Mazzotta; Brienza; Marilungo.

Dự đoán: 2-0


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm