01h45 ngày 20/04, Inter - Milan (lượt đi 1-1): Quân tử Menez đấu 'trai hư' Icardi

19/04/2015 09:19 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá với Jeremy Menez là tất cả. Bóng đá với Mauro Icardi chỉ là một công việc. Bóng đá với Menez là sự cứu chuộc. Bóng đá với Icardi là những đồng euro màu xanh.

Menez chưa từng nguôi khao khát chơi bóng để thoát nghèo và được thỏa mãn niềm đam mê. Icardi coi sân bóng như một văn phòng, đến tập đúng giờ, rời sân tập về nhà rồi đắm chìm vào những thú vui riêng. Anh không thể đánh đổi tất cả vì quả bóng.

Bóng đá với Menez là sự sống

“Không có bóng đá, tôi như bị ngồi tù”, Menez nói với Gazzetta dello Sport vào tháng 10/2014 trong một cuộc phỏng vấn dài mà nhật báo này vẫn luôn nhanh nhạy thực hiện với những ngôi sao của mùa giải. Lớn lên ở một vùng ngoại ô tên Banlieu, nhiều bạn đồng trang lứa với Menez đã đi tù vì trộm cắp hoặc dính vào ma túy. “Ngay cả khi họ đã ngồi tù, tôi vẫn giữ liên lạc. Tôi dần nhận ra ranh giới mong manh giữa hạnh phúc và tự hủy hoại cuộc đời”, Menez nói.

Filippo Inzaghi cất công sang tận Tây Ban Nha nơi Menez nghỉ Hè để mời anh đầu quân Milan đầu mùa giải này trong đúng giai đoạn Menez tìm đường rời PSG. Menez nhận lời và bùng nổ dữ dội, nhưng không những vậy, trở thành người bảo vệ Inzaghi trong mọi tình huống: Ai đó có thể chán nản mà buông xuôi chứ Menez tuyệt nhiên không nản lòng.

Anh ghi 16 bàn mùa này, mang về cho Milan 25 điểm, chiếm 60% số điểm đội giành được từ đầu mùa. Kể từ El Shaarawy của mùa giải 2012-13 hay trước đó nữa là Zlatan Ibrahimovic thời Massimilliano Allegri mới lại có 1 tiền đạo ghi nhiều bàn đến thế cho Milan. Anh làm mọi việc: Dẫn dắt hàng công, kiến tạo, ghi bàn, thực hiện các quả phạt đền và lên tiếng bênh vực ân nhân Inzaghi như một vệ sĩ trước mũi giáo của truyền thông. Kể cả khi người ta cáo buộc anh ích kỉ.

Menez coi bóng đá là cuộc đời mình, tự nhận bản thân là một thứ rượu vang càng để lâu càng ngon. Đấy là anh cách thừa nhận kín đáo những sai lầm thời trẻ:  Mâu thuẫn với Laurent Blanc tại PSG và cãi vã kinh  khủng với Vicenzo Montella thời ở Roma. Đến một đội bóng đang khủng hoảng, ở tuổi 27, Menez được trải nghiệm cảm giác làm người cứu rỗi, và đang làm hết sức mình.


Bóng đá với Icardi là nghĩa vụ

Mauro Icardi không có cái quân tử ấy. Bóng đá với anh chỉ là một nghĩa vụ và anh không thể hy sinh mọi thứ vì quả bóng. Anh coi nó là một công việc lương cao, kiếm về những đồng euro để mua những đồng hồ Rolex, những hoa tai nạm kim cương, cung phụng cô bồ Wanda Nara hơn mình 6 tuổi (28 với 22) và mua những chiếc siêu xe. “Tôi chẳng biết gì về bóng đá”, anh thừa nhận với tạp chí Sportweek. “Tôi rất hiếm khi xem các trận đấu Serie A trên truyền hình, cúp Italy lại càng ít. Thời ở La Masia, tôi tập luyện và sau đó về nhà… xem phim”.

Nếu Inter Milan cần ai đó đứng lên làm biểu tượng mới cho họ trong thời loạn lạc thì người ấy không thể là Icardi. Dù anh cũng đã ghi 16 bàn, mang về thậm chí 27 điểm, nghĩa là cao hơn cả con số 25 của đàn anh người Pháp: Icardi không cam kết gì ngoài sự sòng phẳng. Vừa xuất hiện tin đồn đội vi phạm luật công bằng tài chính, anh khẳng định sẵn sàng gói ghém hành lý đi ngay nếu cần. Không có tình yêu. Không có kiểu ràng buộc như Javier Zanetti từng cống hiến 19 năm cho đội bất chấp nhiều thất bại. Icardi chỉ muốn dùng bóng đá  làm công cụ cho sự hưởng thụ, kể cả là… “cắm sừng” đàn anh, đồng đội cũ, thần tượng thuở nhỏ Maxi Lopez, chồng cũ của Wanda.

Derby della Madonnina của hai đội thành Milan đang ở đáy của đẳng cấp vẫn đáng xem bởi trong nó là trận derby khác, vì danh hiệu Vua phá lưới Serie A, giữa Menez với Icardi. Họ cùng cứu rỗi những tập thể yếu đuối, thù địch như màu áo đỏ với xanh, và khác nhau như mặt trăng với mặt trời.

Dự đoán: 3-1

25&27 16 bàn thắng của Jeremy Menez mang về cho Milan 25 điểm. 16 bàn thắng của Icardi mang về cho Inter 27 điểm.

0 & 1 Gặp Milan 4 trận trong các màu áo Sampdoria và Inter (3 với Samp) Mauro Icardi chưa từng ghi bàn vào lưới Milan. Trong khi đó, ngay lần đầu tiên đối đầu Inter trong màu áo Milan ở lượt đi, Menez đã ghi bàn. Trước đó ở Roma, Menez gặp Inter 11 trận mà không ghi nổi bàn nào.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm