01h00 ngày 20/03, Roma - Fiorentina (Lượt đi: 1-1): 'Cái chết' sau cùng

19/03/2015 14:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Hết hy vọng giành Scudetto sau trận thua Sampdoria 0-2 trên sân nhà, Roma chỉ còn mơ mộng Europa League. Họ phải đánh bại sự lỳ lợm của Fiorentina.

“Niềm tin của chúng tôi không thể bị phản bội, những kẻ làm thuê kia”, CĐV Roma hát trên sân Olimpico trong trận gặp Sampdoria. Roma trải qua trận không thắng thứ 7 trong 8 trận gần nhất, và chỉ thắng 4/16 trận trong năm 2015.

Garcia ở thế chân tường

Sampdoria đã đánh vào một xác chết. Đội bóng áo bã trầu mất hết nhuệ khí với vô số cơ hội bị bỏ lỡ. Samp ghi bàn ngay từ cơ hội đầu tiên. Rudi Garcia buồn thiu trong phòng họp báo sau trận: “Chúng tôi không còn gì để mất. Phải chiến đấu vì danh dự”.

Danh dự Roma không chỉ của hơn 30 con người ở đội 1, hay của ông Garcia, mà là danh dự của 1 dự án vốn đã khởi đầu tươi sáng từ mùa trước với ngôi nhì Serie A, 10 trận bất bại, khiến châu Âu choáng váng. Những ấn tượng cần được tái sinh. Ngôi nhì bảng Serie A có thể vuột khỏi tay Roma khi 5 đội đang nhăm nhe nó, mà Chủ tịch Sampdoria Massimo Ferrero hài hước: “Như món hàng bày trong siêu thị”. Roma hiện chỉ hơn đội cùng thành phố Lazio 1 điểm, hơn Napoli 4 điểm, hơn chính Fio và Samp 5 điểm.

Chiếc ghế của Garcia không còn được đảm bảo. Tổng giám đốc Mauro Baldissoni trả lời Sport Mediaset hôm thứ Tư: “Không phải lúc nói về tương lai HLV. Tất cả chúng tôi đều có thể mất ghế”. Ngày 6/1/2015, Roma đứng thứ hai và chỉ kém Juventus 1 điểm. 2 tháng sau, họ thua 14 điểm, thậm chí chưa chắc suất vào Top 3, dù chi hơn 20 triệu euro cho vài tân binh có tiếng tăm: Doumbia là con số 0 dù đã đá 4 trận mùa này; Ibarbo là khoảng trắng, bởi thậm chí chưa thể thi đấu vì chấn thương. Những ấn tượng mà Daniele Verde tạo ra là của để dành.

Hòa 1-1 ở lượt đi không phải lợi thế của Roma

Đấu trường La mã cổ Coloseum vẫn sừng sững và sẽ không còn cô đơn khi dự án sân vận động mới mô phỏng hình hài nó được hoàn tất trong nay mai. Nhưng sự hồ hởi của Chủ tịch James Pallotta về sân bóng, và tương lai của đội như một sự trêu ngươi. Sẽ là cuộc sụp đổ đáng tiếc, nếu Rudi Garcia không thể giúp Roma vào Top 3 Serie A mùa này, và đi sâu hết mức tại Europa League.

Họ còn danh dự. Họ đá bằng toàn bộ niềm kiêu hãnh tại De Kuip khi thắng Feyenoord, thắng trò phân biệt chủng tộc lố bịch của ultra đội bóng Hà Lan với tiền đạo Gervinho, chiến đấu vì niềm tự hào cho một di tích cổ bị CĐV Hà Lan phá tan ở Rome.

Giờ niềm tự hào ấy, có thể khoác thêm tấm áo hận thù, trước Fiorentina, đội nhiều duyên nợ nhất với Roma mùa này. Roma hạ Fio 2-0 tại Olimpico ở lượt đi Serie A, nhưng thua 0-2 ở Cúp Italy và bị loại. Đêm nay là lần thứ 5 họ gặp Fio trong mùa, với lợi thế cầm hòa 1-1 ở lượt đi.

Đó là đội bóng của Salah, hiện tượng của lượt  về. Đội bóng của Mario Gomez, người lập cú đúp loại Roma tại cúp Italy. Đó là đội của người cũ Montella, cả một ban bệ cố nhân Roma và mô hình hoạt động cũng tương đồng.

Nhưng không có tình đồng hương ở cúp châu Âu. Hòa 1-1 là bất lợi của hiện tại nhưng lại mang đến điềm may cho Fio nhờ các dấu son quá khứ. Fio chỉ bị loại 1/4 lần sau khi hòa 1-1 ở lượt đi các giải đấu knock-out (1-1, 2-6 trước Anderlecht tại UEFA Cup 1984-85).

Danh dự, nếu không cứu được Roma, thì “cái chết” sẽ tìm đến họ.

Dự đoán: 2-2

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm