Đội tuyển Italy: Ai cho Balotelli bình yên?

15/10/2013 07:24 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Mario Balotelli lại gây chuyện và lại xin lỗi. Tính khí ngang tàng của anh có lẽ muôn đời không thể đổi khác. Nhưng càng ngày, người ta càng nhận ra rằng Balotelli đáng thương nhiều hơn đáng trách. Anh thèm một cuộc sống bình yên như mọi người khác, nhưng ai cho anh?

Vụ việc lần này xảy ra ở ga tàu Napoli, hôm 13/10. Balotelli bị bao vây bởi cánh báo chí ngay khi đặt chân xuống tàu để tập trung cùng đội tuyển chuẩn bị cho trận cuối vòng loại World Cup 2014, gặp Armenia đêm nay. Tiền đạo 23 tuổi đeo tai nghe, tỏ rõ quan điểm không hợp tác, nhưng đám phóng viên không tha cho anh, để đến khi không thể kiềm chế, Balotelli đã xô xát với một người quay phim của hãng Mediaset, người mà cũng như anh, ăn lương của tỷ phú Silvio Berlusconi. Balotelli sau đó đã xin lỗi công khai trên báo chí, thanh minh rằng anh đã căng thẳng.


Balotelli đáng thương hơn là đáng trách.

Tâm lý tồi tệ của Balotelli bắt đầu từ buổi sáng cùng ngày, khi tờ Gazzetta dello Sport viết rằng anh vẫn đến Napoli cùng đội tuyển Italy dù bị ốm “như một biểu tượng chống lại Camorra (tên của thế lực mafia ở thành phố Napoli)”. Gazzetta hẳn không có ý châm biếm gì Balotelli, nhưng anh rất bực. Nguyên nhân sâu xa là chuyện xảy ra mấy năm trước, khi anh bị phát hiện “dạo chơi” trong lãnh địa của Camorra và bị đồn thổi là có quan hệ với giới tội phạm ở đó. Trước lúc lên tàu, Balotelli viết trên tài khoản Twitter cá nhân rằng “Tôi xin nói là tôi đến Napoli vì bóng đá, vì một trận đấu”. Đấy rất có thể là lý do khiến anh bị báo giới săn đuổi, và chuyện anh nổi cáu trở nên dễ hiểu.

Gần đây, Balotelli liên tục dính vào các bê bối, nhưng ngẫm lại, tất cả đều là hậu quả của việc anh phải chịu quá nhiều áp lực. Cú sút penalty hỏng lần đầu tiên trong sự nghiệp ở trận Napoli là một đòn quá nặng giáng vào sự tự tin đến mức ngạo mạn của Balotelli, dẫn đến sự cố tệ hại sau đó khiến anh bị treo giò 3 trận đúng lúc Milan cần anh nhất, nhưng lẽ ra hậu quả đã bớt nghiêm trọng nếu người ta không dồn tất cả áp lực vào anh. Từ lúc trở thành người nổi tiếng, Balotelli chưa bao giờ được sống trong bình yên. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của anh đều bị hiểu theo vô vàn kiểu. Màu da, tính cách, lối sống của anh đều là chỗ để dư luận chĩa mũi dùi.

Balotelli không thể đổi màu da, và vì thế, anh cũng không thể trở nên hiền lành mềm yếu để chịu đựng những kẻ muốn nhạo báng anh mỗi ngày. Không phải Balotelli muốn thế, mà cuộc sống chìm trong áp lực và căng thẳng biến anh thành ra như thế. Nhưng có ai hiểu điều đó?

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm