Milan lại “chết” trước cửa thiên đường: Không bài học nào là thừa

13/03/2013 05:19 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Giấc mơ đã chấm dứt sau 90 phút tê liệt ở Camp Nou. Cho dù vẫn luôn tự nhủ phải giữ đôi chân trên mặt đất sau thắng lợi tuyệt vời ở lượt đi, rất nhiều cầu thủ Milan sẽ khó nuốt trôi thất bại này, khi cánh cửa vào tứ kết đã ở rất gần họ.

Nhưng khi Barcelona đã chơi “kinh điển” và thắng hoàn toàn thuyết phục, những chàng trai trẻ và non kinh nghiệm của HLV Allegri phải hiểu rằng đấy là một bài học quý báu cho họ trong sự nghiệp vẫn còn ở phía trước.

Đêm Camp Nou, trên thực tế, sẽ không ám ảnh Milan như đêm Emirates “kinh hoàng” một năm trước, cái đêm mà họ may mắn sống sót chỉ nhờ cách biệt quá lớn trước Arsenal ở trận lượt đi. Bài học ấy đã không được lĩnh hội thấu đáo. 



Milan lại có thêm một bài học nữa - Ảnh Getty

Trước Barca, đội quân Milan vẫn mắc những sai lầm y hệt: bị đánh gục bởi áp lực “cửa trên”, bị cuốn theo lối chơi của đối phương, để thủng lưới quá sớm và đánh mất gần như tất cả ngay trong hiệp một. Nhưng Milan của mùa này không còn là tập hợp của những chiến binh dày dạn kinh nghiệm mà vẫn ngu ngơ như ở Emirates.

Đội bóng ấy vẫn đang trong quá trình lắp ghép và với việc tung vào sân một Niang trẻ trung (nhưng thiếu may mắn) để giữ nguyên lối đá 3 tiền đạo, thay vì tăng cường sức phòng ngự bằng một tiền vệ như Nocerino hay Muntari ngay từ đầu, HLV Allegri có lẽ cũng nghĩ đến một canh bạc. Ông đã thua, Milan thua, nhưng họ không mất nhiều. Họ đã từng là kẻ ngoài cuộc từ trước trận lượt đi. Thay vào đó, họ cần phải cảm thấy trách nhiệm đứng dậy mạnh mẽ hơn từ thất bại. Không bài học nào là thừa cả.

Milan đã thua rất đậm, tái hiện thảm kịch 0-4 ở Riazor 9 năm trước, song họ không đáng trách như những nhà vô địch của Ancelotti. Một mặt, Barcelona có màn trình diễn thực sự không tì vết. Mặt khác, Milan đã phải ra sân với đội ngũ chắp vá và thiếu trải nghiệm, một sự tương phản rõ nét với đoàn quân của Jordi Roura.

Không thể nói Allegri không mắc sai lầm nào trong thất bại này, nhưng trước một Barca dường như chưa bao giờ hay đến thế, mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ.

Milan không phải cúi mặt rời Champions League, nhưng họ cũng đừng cho mình quyền được ngẩng cao đầu sau khi đã đánh bại được tiki-taka thần thánh ở lượt đi và đẩy Barca vào biển lửa. Allegri và các học trò cần phải giữ được cái đầu thẳng, để nhìn thẳng về phía trước. Vẫn còn mục tiêu lớn ở Serie A, nơi phù hợp hơn cho thực lực và tham vọng của họ, nơi vị trí á quân đã ở rất gần nhưng cũng có thể vĩnh viễn không với tới được nếu họ không giữ được sự tỉnh táo.

Milan phải nhìn thẳng, bởi vì chỉ có như thế, họ mới bước tiếp được trên con đường đúng đắn mà họ đang đi.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm