Milan bán Ibra và Silva cho PSG: Không phải 65, mà là 173 triệu euro? Ibrahimovic đã đồng ý chuyển tới khoác áo Paris St Germain. Nội trong nay mai, thương vụ đưa bộ đôi thủ lĩnh T.Silva - Ibrahimovic của Milan đến thủ đô nước Pháp sẽ được hoàn tất, đem lại cho Milan khoản tiền “khủng” 65 triệu euro
Milan bán Ibra và Silva cho PSG: Không phải 65, mà là 173 triệu euro?
810 3406
Ibrahimovic đã đồng ý chuyển tới khoác áo Paris St Germain. Nội trong nay mai, thương vụ đưa bộ đôi thủ lĩnh T.Silva - Ibrahimovic của Milan đến thủ đô nước Pháp sẽ được hoàn tất, đem lại cho Milan khoản tiền “khủng” 65 triệu euro

Milan bán Ibra và Silva cho PSG: Không phải 65, mà là 173 triệu euro?

Ibrahimovic đã đồng ý chuyển tới khoác áo Paris St Germain. Nội trong nay mai, thương vụ đưa bộ đôi thủ lĩnh T.Silva - Ibrahimovic của Milan đến thủ đô nước Pháp sẽ được hoàn tất, đem lại cho Milan khoản tiền “khủng” 65 triệu euro

Thứ Sáu, 13/07/2012 10:20 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Ibrahimovic đã đồng ý chuyển tới khoác áo Paris St Germain. Nội trong nay mai, thương vụ đưa bộ đôi thủ lĩnh T.Silva - Ibrahimovic của Milan đến thủ đô nước Pháp sẽ được hoàn tất, đem lại cho Milan khoản tiền “khủng” 65 triệu euro (và hơn thế nữa).

Không phải 65, mà là 173 triệu euro?

Milan không chỉ là một CLB bóng đá, mà còn là một đơn vị kinh doanh khổng lồ. Cần phải chấp nhận thực tế rằng họ chỉ sử dụng bóng đá như một công cụ kiếm tiền cũng như khuếch trương danh tiếng cho ông chủ Silvio Berlusconi. Nếu nhìn vào khía cạnh bóng đá, việc Milan chấp nhận bán hai ngôi sao sáng nhất của họ cho PSG có thể xem như một động thái “tự sát”, nhất là trong bối cảnh các đối thủ lớn tại cả Serie A lẫn Champions League đều tăng cường sức mạnh đáng nể. Nhưng nhìn vào khía cạnh kinh tế, thương vụ trị giá 65 triệu euro này (Silva 45 triệu, Ibra 20 triệu) là lời giải lý tưởng cho một bài toán tài chính lớn và có ý nghĩa cực lớn với tương lai của Milan.

 Bán bộ đôi này, Milan giải quyết được nỗi lo kinh tế - Ảnh: Getty

Theo tính toán, Milan sẽ không chỉ có 65 triệu euro tiền mặt từ PSG (số liệu tương đối bởi chưa có thông tin chính xác, Gazzetta dello Sport nói 62 triệu) nếu để bộ đôi nói trên rời sân San Siro. Phần lớn hơn là khoản lương khổng lồ mà Milan sẽ tiết kiệm được từ hợp đồng của hai cầu thủ này. Ibra sẽ lĩnh 12 triệu euro/năm từ mùa này, nghĩa là trong 2 năm còn lại của hợp đồng, Milan sẽ phải trả cho anh 24 triệu euro. Cộng thêm đúng 24 triệu euro tiền thuế thu nhập mà Milan phải gánh cho Ibra, con số là 48 triệu. Thiago Silva lĩnh 6 triệu euro/năm trong 5 năm nữa, tương đương 30 triệu euro tiền lương và 30 triệu tiền thuế. Nghĩa là, việc không phải trả lương cho hai cầu thủ này giúp Milan tiết kiệm tới 108 triệu euro (48+60). Nói một cách khác, vụ bán chác đình đám này đem lại cho Milan tới 173 triệu euro (65+108).

Theo Corriere dello Sport, số nợ của Milan hiện tại là 67,4 triệu euro. Cộng thêm 16 triệu euro vẫn còn nợ Barca trong vụ mua Ibrahimovic, số tiền mà Milan cần để “cảm thấy thanh thản” là 83,4 triệu euro. Một phép tính đơn giản sẽ cho kết quả là đội bóng này vẫn còn dư tới 89,6 triệu euro để tái đầu tư vào đội hình, con số vẫn rất lớn. Tất nhiên, các tính toán này đều chỉ mang tính tương đối (ví dụ, không phải tiết kiệm được lương Ibra là Milan sẽ có ngay lập tức 48 triệu euro trong ngân khoản), song vai trò của bài toán kinh tế này vẫn vô cùng quan trọng với Milan trong việc đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của luật công bằng tài chính mà UEFA đang áp dụng.

Được tiền thì tiên cũng bán

173 - Theo tính toán, Milan sẽ có tổng cộng 173 triệu euro từ vụ bán bộ đôi Thiago Silva và Ibrahimovic. Con số này bao gồm 65 triệu euro phí chuyển nhượng và 108 triệu euro tiết kiệm được từ quỹ lương phải trả cho 2 cầu thủ này.

163 - Ibrahimovic tiếp tục giữ vững vị trí cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá, khi tổng giá trị chuyển nhượng của anh sẽ đạt con số 163 triệu euro (theo Wikipedia). Cụ thể, anh chuyển từ Malmo đến Ajax giá 8,7 triệu euro; từ Ajax đến Juve 16 triệu euro; từ Juve đến Inter 24,8 triệu euro; từ Inter đến Barca 69,5 triệu euro; từ Barca đến Milan 24 triệu; từ Milan đến PSG 20 triệu. Người đứng nhì là Cristiano Ronaldo chỉ đạt con số 109 triệu euro.

Mức độ quan trọng của bộ đôi Thiago Silva và Ibrahimovic với Milan thế nào thì không cần phải nói thêm gì nữa, nhưng cũng giống như vụ bán Kaka cách đây 3 năm, Milan đã rất khôn ngoan khi quyết định bán ở thời điểm được giá nhất. Không dễ bán được một cầu thủ đã 31 tuổi và lĩnh mức lương “chót vót” 12 triệu euro/năm, ngay cả khi anh ta là một ngôi sao, chứ chưa nói đến việc thu lại được 20 triệu euro. Thậm chí, có thể tin Milan đã “bẫy” PSG thành công trong vụ này.

Thoạt đầu, PSG chỉ muốn có Thiago Silva, nhưng sau khi Milan làm căng, đội bóng Pháp buộc phải chơi nước cờ hợp ý Milan hơn khi hỏi mua nốt cả Ibrahimovic, cầu thủ có mức lương cao quá sức chịu đựng của Milan. Galliani hiểu rằng số đội bóng sẵn sàng trả lương 12 triệu euro hoặc hơn cho Ibra mỗi mùa giải chỉ nằm trong nhóm PSG, Man City và Anzhi, mà trong đó, bán cho PSG là dễ hơn cả. Có nguồn tin nói rằng trong cuộc gặp dài 4 giờ đồng hồ với người đại diện Mino Raiola của Ibrahimovic hôm 10/7, Galliani đã đưa ra một đề nghị “tàn nhẫn” là hoặc Ibra phải chấp nhận giảm nửa lương để ký mới hợp đồng đến 2016, hoặc ra đi. Ibra đơn giản là không được lựa chọn.

Tương lai của Milan sau thương vụ “động trời” này sẽ là dấu hỏi cực lớn, nhưng khi bài toán kinh tế đã được giải quyết êm thấm, họ có thể tự tin hướng đến ngày mai.

Bách Việt


“Bom tấn” xuất hiện như thế nào?

Khi chưa có bất kỳ ngôi sao lớn nào cập bến Serie A, thì vụ bán đi hai ngôi sao sáng nhất của Milan chính là bản hợp đồng “bom tấn” đầu tiên ở kỳ chuyển nhượng này tại Italia, cho dù là theo chiều ra đi. “Bom tấn” không chỉ vì quy mô lớn, mà còn vì “nổ” quá bất ngờ.

Ngay từ đầu tháng 6/2012, PSG đã bắt đầu đặt vấn đề với Milan để mua Thiago Silva với giá 40-45 triệu euro. Khoảng một tháng trước, Phó chủ tịch Milan Adriano Galliani đã phải bay tới Paris để ngăn cản thương vụ này, khi mà Thiago Silva được cho là đã chấp nhận các điều khoản lương bổng với PSG. Milan tuyên bố giữ lại trung vệ người Brazil và ngừng đàm phán với PSG. Ngày 1/7, Thiago Silva cụ thể hóa việc ở lại Milan bằng bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2017, mà trong đó, anh được tăng lương gấp rưỡi từ 4 lên 6 triệu euro/năm. Milan tuyên bố đầy tự hào về “thành tích” này và khẳng định đã chấm dứt công tác chuyển nhượng.

Ngày 9/7, Galliani bất ngờ tiết lộ “chuyện gì cũng có thể xảy ra ở Milan”. Ngày 10/7, tờ L’Equipe đưa tin PSG đã trở lại với đề nghị trị giá 60 triệu euro cho cả “gói” Thiago Silva và Ibrahimovic. Ngày 11/7, Galliani có cuộc họp dài 4 tiếng đồng hồ với Raiola, người đại diện của Ibrahimovic. Ngày 12/7, báo chí khẳng định Milan đã chấp nhận đề nghị được nâng lên mức 65 triệu euro của PSG. Thiago Silva cũng đồng ý mức lương 7,5 triệu euro/năm trong hợp đồng 5 năm với PSG. Vướng mắc chỉ còn nằm ở Ibra, cầu thủ đòi được nhận nhiều hơn mức 12 triệu euro/năm như đang nhận tại Milan. Raiola đã bay sang Thụy Điển để nói chuyện trực tiếp với Ibra. Tối qua, báo giới loan tin Ibra đã đồng ý khoác áo PSG. Raiola bay tới Paris để đàm phán hợp đồng.


13 thích.
Bình luận (11)
avatar đội bóng
Đồng ý với bác Hói! Bán Ibra! Ibra k có duyên với CL. ACM sinh ra là để đá CL! He he.. Bán Silva hơi tiếc, nhưng cũng cần tài chính để "cơ cấu" lại. Bài học kinh nghiệm là sự thành công trong vụ bán Kaka, Sheva vẫn còn nóng. Hy vọng có tiền rồi, bác Hói đầu tư hiệu quả hơn. Hy vọng sẽ có thêm những "Noce" trong mùa chuyển nhượng năm nay. Tôi nghĩ, nếu Ibra, T.Silva mà là người Ý, chắc bác Hói và bác Ber sẽ không bán "dễ" như vậy. Mong mỏi những ngôi sao người Ý toả sáng trong màu áo ACM!!! Forza Italy!!!
Rossoneri  (kienihk@gmail.com) (10:55 13/07/2012)

59 người thích bình luận này.  9 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghĩ nên bán, thực sự từ khi xem và yêu thích Ac nói riêng và Italia nói chung thì toàn bộ nòng cốt của Ac toàn là người Ý điểm thêm một vài ngôi sao của nước ngoài.Tôi thích một AC như thế , không nên lệ thuộc vào các ngôi sao nước ngoài, tiền đó đầu tư vào công tác đào tạo và tu sửa lại Milan Lab( Biểu tượng một thời về y tế, giờ xuống cấp quá)
GaivaRuou  (yaibausa@yahoo.com) (10:45 13/07/2012)

30 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng "Điểm thêm vài ngôi sao ngước ngoài", tôi lại thấy Milan trong lịch sử không thiếu ngôi sao Ý nhưng những ngôi sao lớn nhất, đóng góp nhiều nhất thì hầu hết là lính lê dương đấy chứ, từ thời Gre-No-Li đến R-G-V, sau này là Weah, Sheva, Kaka.
admin  (admin@gmail.com) (11:36 13/07/2012)
avatar đội bóng
" Phần lớn hơn là khoản lương khổng lồ mà Milan sẽ tiết kiệm được từ hợp đồng của hai cầu thủ này" Thật nực cười khi tính cả tiền lương của 2 cầu thủ này vào cái gọi là phần thu của Milan...Họ đâu phải ăn lương mà ngồi chơi ko hay ko có đóng góp gì đâu, nếu họ ko đá hay thì BHL lại đi dở hơi trả lương cao ngất ngưởng cho họ à... Nếu họ là các cục nợ của đội thì hẵng tính khoảng tiết kiệm từ tiền lương vào
Duongspy  (duongspy@gmail.com) (06:22 13/07/2012)

24 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bán Ibra Silva cùng hàng loạt cầu thủ công thần ra đi...giờ AC chỉ là cái xác không hồn. Bec ơi nếu ông không còn mục tiêu với AC nữa thì Ông nên bán CLB đi. đừng cố chấp nữa...
trần trọng tuấn  (tuan@gmail.com) (10:50 13/07/2012)

14 người thích bình luận này.  17 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nền tảng tài chính vững vàng hơn thì sức hút thể thao lại suy giảm. Nghĩ cũng buồn cười khi những đội bóng hào nhoáng nhất lại lỗ nặng nhất. Milan và các đội bóng Italia bắt buộc (Và nên) học tập các dội bóng Đức đi thôi, không đọ lại với mấy ông Ả rập được.
Lab  (superpippovn@gmail.com) (10:50 13/07/2012)

13 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi chỉ thích Milan ở phong cách: phòng ngự kiểu ý và tấn công kiểu Brazil. Vừa an toàn, vừa hiệu quả mà cũng đáng xem. Đó là sự khác biệt giữa Milan và các đội bóng khác. Đã bao lâu rồi Milan ko còn đào tạo được một cầu thủ đẳng cấp ? Sau khi Milan bán đi Sheva và Kaka, sau đó để Pirlo ra đi. Milan bây giờ ko còn nhiều điều thú vị nữa.
Hancock004  (Hancock004@gmail.com) (12:04 13/07/2012)

7 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
THật nực cười, tiền bán Ibra còn nợ barca 16tr như vậy chỉ có 4tr silva 45tr là có 49tr tròn thôi ạ. Còn tiền lương, k trả tiền cho cặp đôi ấy thì vẫn phải trả cho cặp đôi khác mua về, mà chất lượng chắc gì đã bằng. Mua bán chỉ là canh bạc thôi. Câu trả lời phải ở cuối mùa. Khéo nằm co vẫn ấm được.
Vũ Hòa  (Hoaspnv47@yahoo.com) (11:34 13/07/2012)

6 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lương Ibrahimovic chỉ có 9 triệu Euro chứ không phải 12 triệu như tác giả viết.
nam  (nam@yahoo.com) (01:32 13/07/2012)

5 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Milan vẫn kịp câu giờ để kí hợp đồng mới với Silva và rồi có mức chuyển nhượng cao ngất. Ngon quá rồi còn gì nữa.
hoàng  (hoang_150891@yahoo.com) (11:53 13/07/2012)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bác Hói đúng là con buôn siêu hạng, tuy nhiên, bán Ibra đi là hợp lý vì tài năng của anh ta ở CL như thế nào từ lâu ai cũng biết. Nhưng bán Silva đi quả là đáng tiếc khi tìm được một trung vệ đẳng cấp thế giới hiện nay là vô cùng khó.
Thỏ Ngọc  (ngoc.thocute@gmail.com) (02:14 13/07/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận
Bình chọn

Theo bạn, Bayern có tham khảo ý kiến của Guardiola không?

  • 1. Có
  • 2. Không
  • 3. Ý kiến khác mời bạn bình luận bên dưới
bình chọnXem kết quả
Thông tin tiện ích
Các giải TT&VH tổ chức
Tư liệu thể thao
Giới thiệu giao lưu trực tuyến
Sự kiện qua ảnh
Người đẹp
Đọc gì trên báo TT&VH số ra ngày 24/05/2013?

Đọc gì trên báo TT&VH số ra ngày 24/05/2013?

Trân trọng kính mời mời các bạn tìm đọc báo Thể thao & Văn hóa Hàng ngày số ngày 24/05/2013, với nhiều nội dung hấp dẫn trên hai lĩnh vực thể thao & văn hóa.

Thảo luận
Trần Mạnh Hà - 5/24/2013 8:20:44 PM
Chị viết bài này hay lắm, em là cổ động viên của đội tuyển Đức và của Bayer Munic nghe mà thấy mát lòng. Năm nay xem chung kết C1 yên tâm hơn vì cup về nước Đức. Chúc Bayec vô địch, bayec sẽ thắng...
Messi - 5/24/2013 12:12:44 PM
Các bạn tranh luận làm gì. Đơn giản là chỉ có mỗi một lẽ phải, một chân lý thôi. Đó là Messi phải chiến thắng.
lepverr - 5/24/2013 7:47:30 PM
Ai từng xem đội tuyển VN thua bạc nhược tại HongKong trước đội chủ nhà mới đây thì có thể đoán được tương lai của U23 tại Sea games vào cuối năm rồi. Nhạt nhẽo, rối rắm và thất bại.
quangnguyen - 5/24/2013 10:47:23 AM
Gần đây các anti chẳng có cái gì để anti, nhai đi nhai lại cái điệp khúc 07. Nhạt toẹt! Thua 04 lượt đi, lượt về cho dự bị đá là quyết định đúng đắn và dũng cảm của TITO, hiểu chưa!? Chỉ có kẻ không...
tuấn - 5/24/2013 6:57:14 PM
Cách đây 2,3 năm thì Barca đc ca ngợi mạnh nhất lịch sử. Giờ năm nay đến lượt Bayern. Ko biết các năm sau đến lượt đội nào?