Dư âm derby Milano: Khi cách biệt không chỉ là 1 điểm

26/02/2013 14:16 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Những trận derby Milano bao giờ cũng thế, có thể không nhiều bàn thắng, nhưng đầy cảm xúc và luôn luôn khiến tất cả những ai quan tâm đến số phận của hai đội bóng thành phố phồn hoa và đô hội nhất nước Ý phải đặt ra câu hỏi: sau derby, điều gì sẽ xảy ra?


Balotelli không thể chọc thủng lưới đội bóng cũ Inter

Anh đã chịu đựng sức ép kinh khủng từ khán đài, với những người trước kia đã từng đứng cùng anh trên một chiến tuyến, từ sự kì vọng lớn lao của dư luận trước phong độ đang lên của anh kể từ ngày hồi hương, từ cả những cây bút chắc chắn sẽ viết những bài báo dày đặc chữ về bàn thắng của một "bad boy" giáng vào lưới đội cũ. Nhưng cuối cùng, điều đó không diễn ra. Balotelli giống như một người bạn cũ trở lại căn nhà xưa và đã quên đi tất cả những mâu thuẫn trước đó.

Nếu SuperMario không quá "hào hiệp" trong những cơ hội ở hiệp 1 đến thế thì việc Inter thoát khỏi một thất bại là khó có thể xảy ra. Nhưng trận đấu đã kết thúc ở tỉ số 1-1, với mỗi đội xuất sắc ở một hiệp, từ những bàn thắng của El Shaarawy và Schelotto, những người Italia thế hệ mới (một người lai Ai Cập, người kia mới nhập tịch).

Thất vọng cho Milan

Trận derby của Balotelli, của những chàng trai tuổi 20 mà người ta chờ đợi rốt cục đã kết thúc theo cách ấy, khi mỗi đội chỉ giành được 1 điểm, không có thăng tiến nào trên BXH, và càng làm cho cục diện Serie A ở tốp các đội cạnh tranh vị trí cuối cùng của Serie A dự Champions League thêm phức tạp, khi một sơ sảy nhỏ có thể khiến Milan tụt từ thứ 3 xuống thứ 6 một cách đơn giản.

Đêm San Siro, Milan chỉ có thể tự trách mình vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong một hiệp đầu mà họ làm chủ thế trận và tạo ra một cảm giác choáng ngợp, rằng họ có thể tiêu diệt Inter bất cứ khi nào họ muốn (Allegri đã nói đến điều ấy sau trận, rằng “một khi đối thủ đang hấp hối, thì cần phải giết chết họ”), nhưng điều đó đã không xảy ra, để một sự thất vọng lớn lao đối với những ai mong đợi Milan tiếp tục mạch cảm hứng đã có sau trận thắng Barcelona 2-0.

Nhưng trên thực tế, chính trận thắng ấy, sự mệt mỏi về thể xác và tâm lí do tập trung cao độ trong suốt 90 phút của một trận đấu đòi hỏi phải ở mức hoàn hảo, chỉ gia tăng thêm sức ép lên họ ở trận này và khiến họ xuống sức nghiêm trọng ở hiệp 2, khi Stramaccioni tiến hành những điều chỉnh đầu tiên về chiến thuật và Inter bắt đầu vùng lên để giành lại thế trận đã mất. Đấy là lí do tại sao Allegri và không ít cầu thủ Milan bày tỏ sự tiếc nuối về chiến thắng bị đánh mất, và chính vì hiểu được sức lực sẽ đến lúc cạn kiệt ở hiệp 2, nên Milan đã tìm mọi cách để nâng cách biệt trong hiệp 1 nhưng không thành.

Gián tiếp dẫn đến thất bại cho Berlusconi?

Trận đấu với Lazio đêm thứ bảy tới sẽ trở thành một trận chung kết thực sự với đội bóng của Allegri, trong hoàn cảnh họ sẽ mất bộ đôi trung vệ Mexes-Zapata do bị treo giò. Niềm an ủi lớn nhất đối với Milan là El Shaarawy đã ghi bàn trở lại. Tiền đạo 20 tuổi đã im tiếng kể từ ngày Balotelli xuất hiện.

Niềm an ủi nhỏ hơn nằm ở 1 điểm nhiều hơn Inter trên BXH, 1 điểm hầu như không thể hiện được sự chênh lệch lớn lao giữa hai đội bóng bây giờ về chất lượng thi đấu và chất lượng đội hình. Trận derby cho thấy Milan của Allgeri đã đi trước về việc tạo nên đội hình hiện tại và tương lai, trong khi Inter của Stramaccioni vẫn tiếp tục là một ẩn số lớn lao, với những vụ chuyển nhượng đáng đặt ra những dấu hỏi. Cụ thể: tất cả những tân binh mà họ đưa về trong tháng Một đều ngồi trên ghế dự bị trận này. Trong khi Milan có Balotelli thì Inter đưa về Rocchi, và nếu không có bàn thắng của Schelotto, hẳn là các interista sẽ rất nhớ Coutinho, người đã tỏa sáng với Liverpool, và Livaja, với cú đúp cho Atalanta trong trận gặp Roma. Phải, những người ấy được đẩy đi trong lúc Stramaccioni vẫn nói anh khao khát có thêm tiền đạo.

Nhưng xét cho cùng, sự khác biệt ấy chỉ là giữa Milan và Inter, và trận derby không tạo ra sự khác biệt nào hết trên BXH cho cả hai đội. Liệu có một lúc nào đó, cả hai đội bóng thành Milan cùng sẽ phải tiếc nuối vì một trận derby không thắng lợi gây tác hại cho họ trên cục diện Serie A, cũng như chính Berlusconi tiếc nuối, vì “phiếu trắng” từ trận derby đã ảnh hưởng đến kết quả tổng tuyển cử, trong ngày mà ông cũng muốn trở lại chính trường Italia, lần thứ 4 trong 20 năm qua?

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa

0 Allegri không thắng được Stramaccioni lần nào trong 3 cuộc đối đầu, hòa 1 và thua 2. Milan cũng chưa thắng được Inter trong 4 cuộc đối đầu liên tiếp ở Serie A. Lần gần nhất họ thắng là 2/4/2011 (3-0).

8 Sau 8 năm, kể từ trận hòa 0-0 vào tháng 10/2004, một trận derby mới có tỉ số hòa. Kể từ đó đến trước trận này, đã có 19 trận derby, với 10 chiến thắng cho Inter và 9 cho Milan.

11 Đã có 11 bàn thắng do các cầu thủ nước ngoài ghi trong các trận derby, kể từ bàn của Cassano ngày 2/4/2011 (Milan-Inter 3-0). Serie này kết thúc bằng bàn thắng của El Shaarawy đêm derby vừa rồi.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm