01h45, ngày 7/9, Anh - xứ Wales: Đại tiệc ở Wembley

06/09/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chiến thắng, 3 điểm trước người anh em xứ Wales và sân Wembley sẽ có đại tiệc. Đại tiệc mừng chiếc vé đến VCK EURO 2012 trong tầm tay, sau khi đã lỡ hẹn với EURO 2008. Đại tiệc mừng cuộc cách mạng đã diễn ra chóng vánh nhưng mang lại kết quả tốt đẹp.

1 năm, bao thay đổi

Tuyền Anh đã sẵn sàng mở tiệc mừng chiến thắng - Ảnh Getty

Khi nhìn vào chiến thắng 3-0 ở Bulgaria vừa qua, người ta giật mình phát hiện ra rằng tuyển Anh đã thay đổi rất nhiều so với cách đây hơn 1 năm. Đội hình chính trận thua tan tác trước Đức ở Nam Phi giờ chỉ còn sót lại Ashley Cole và John Terry ở hàng thủ, tuyến giữa còn mình Gareth Barry mà thôi và hàng công là Wayne Rooney. Hiếm có ĐTQG nào có sự thay đổi lớn như thế chỉ sau hơn 1 năm. Đã có những lo ngại rằng cuộc thay đối lớn này, với sự xuất hiện của hàng loạt tài năng trẻ, sẽ khiến bộ máy của Fabio Capello không còn hoạt động trơn tru cũng như cần rất nhiều thời gian để tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh. Nhưng thực tế, những hành động can đảm của họ đã được đền đáp xứng đáng.

Ở chiến dịch vòng loại EURO 2012 này, họ chỉ một lần đánh rơi điểm, ở trận hòa Montenegro 0-0 trên sân nhà Wembley. Nhưng may thay, trận hòa ấy không khiến họ trả cái giá đắt, để rồi giờ đây người Anh đã chạm 1 tay vào chiếc vé đến Ba Lan và Ukraina vào mùa Hè sang năm. Tất nhiên, sức mạnh đích thực của tuyển Anh cần được kiểm chứng ở VCK, nhưng so với nỗi đau và thảm họa mà họ đã hứng chịu ở vòng loại EURO 2008, những gì họ đạt được trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận.

Tại Nam Phi năm ngoái, tuyển Anh được xây dựng từ đủ loại CLB, trong đó có những cầu thủ đến từ các CLB yếu và trung bình như Portsmouth, West Ham, Aston Villa. Bây giờ thì khác, bộ khung của tuyển Anh được hình thành từ những CLB mạnh nhất Premier League, gồm M.U, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool và Tottenham (Gary Cahill là người duy nhất không thuộc nhóm này, nhưng nếu Rio trở lại, anh sẽ mất vị trí). Đây là điều có lợi cho tương lai của tuyển Anh khi môi trường ở các CLB lớn cũng như điều kiện thi đấu ở các giải đỉnh cao sẽ giúp các cầu thủ tiến bộ về trình độ, đẳng cấp và bản lĩnh. Giới chuyên gia ở Anh còn đi xa hơn khi nhận định tương lai của tuyển Anh đến từ Manchester. Nếu không gặp vấn đề về chấn thương, Capello đã có thể triệu tập đến 8 cầu thủ M.U. Đợt triệu tập lần này (tính cả Richards vừa rút lui vì chấn thương), HLV người Italia gọi đến 6 cầu thủ Man City. Đó cũng chính là mô hình đã mang lại thành công cho bóng đá Tây Ban Nha, khi ĐTQG của họ đơn thuần là tập hợp ngôi sao của hai gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid.

Xứ Wales lại gây sốc?

Tính đến trước trận gặp Montenegro đêm thứ Sáu vừa qua, xứ Wales hiện do cựu cầu thủ của Newcastle và Bolton là Gary Speed dẫn dắt toàn bại sau 4 trận, không giành được điểm nào, ghi vỏn vẹn 1 bàn. Nhưng ít ai ngờ rằng, họ đã giành những điểm số đầu tiên trước ứng viên cho ngôi đầu bảng là Montenegro: thắng 2-1 trên sân nhà Cardiff City. Chính chiến thắng này đã tạo ra bước ngoặt ở cuộc đua giữa Anh và Montenegro. Lần đầu tiên, tuyển Anh của Capello bứt hẳn lên phía trước, tạo ra khoảng cách 3 điểm, 14 so với 11. Nếu thắng tiếp xứ Wales đêm nay (lượt này, Montenegro không thi đấu), khoảng cách ấy sẽ là 6, coi như người Anh đã cầm vé trong tay.

Người Anh đương nhiên biết ơn chiến thắng bất ngờ của xứ Wales. Nhưng họ cũng lo ngại rằng người anh em ấy có thể tạo nên cơn địa chấn khác ở sân Wembley. Nỗi lo ấy càng hiện hữu khi tuyển Anh đang có phong độ đáng buồn trên sân nhà. Trong 1 năm qua, họ đã lần lượt bị Montenegro, Ghana và Thụy Sỹ cầm hòa trong khi để thua trước Pháp trong trận giao hữu.

Vấn đề sức ép, tâm lý được nhắc đến đầu tiên. Người ta tin rằng, từ sau thất bại thảm hại ở World Cup 2010, tuyển Anh luôn bị đè nén bởi sức ép mỗi lần thi đấu trên sân nhà. Dưới núi sức ép do gần 9 vạn người hâm mộ tạo ra, họ không còn là chính mình. Tuy nhiên, HLV Fabio Capello lại có cái nhìn khác: "Chúng tôi không hề sợ hãi. Khi đá sân khách, các đội bóng khác sẵn sàng tấn công chúng tôi, đồng nghĩa chúng tôi có nhiều khoảng trống. Các cầu thủ của tôi có chất lượng cao và khi có khoảng trống, với điểm mạnh về tốc độ, họ tỏ ra cực kỳ nguy hiểm. Nhưng khi đá ở sân nhà, các đối thủ thường chủ động phòng ngự với số đông. Họ sẵn sàng chờ đợi. Thường rất khó đá khi gặp các đội bóng chơi như thế, nhưng chỉ một bàn thôi là có thể thay đổi hoàn toàn bộ mặt trận đấu".

Capello không hề sai. Và may cho ông và các học trò là xứ Wales không hề có ý định tử thủ ở Wembley. "Chúng tôi sẽ không sợ sệt ở Wembley. Chúng tôi sẽ tấn công, như trận gặp Montenegro", Speed tuyên bố trong cuộc họp báo trước trận. Nếu đúng là như thế, tuyển Anh coi như cầm chắc 3 điểm. Thậm chí, họ có thể giành chiến thắng đậm đà. 

DỰ ĐOÁN: 3-0

LỰC LƯỢNG

ĐT Anh: Leighton Baines, Darren Bent và Micah Richards rút khỏi danh sách vì chấn thương. Bent dính chấn thương háng còn Baines và Richards gặp phải vấn đề gân kheo.

Xứ Wales: Trung vệ James Collins trở lại nhưng Craig Bellamy và David Vaughan bị treo giò sau khi nhận tiếp thẻ vàng ở trận thắng Montenegro.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

ĐT Anh: Hart - Smalling, Cahill, Terry, Cole - Parker, Barry - Walcott, Young, Downing - Rooney.

ĐT Xứ Wales: Hennessey - Gunter, Blake, Collins, Taylor - Ledley, Ramsey, Collison, Bale - Earnshaw, Morison.

Góc thống kê

- Anh đã toàn thắng trong cả ba lần gần nhất chạm trán Xứ Wales, và chưa thua một trận nào, kể từ sau thất bại 0-1 hồi tháng 5/1984 (Mark Hughes ghi bàn duy nhất ).

- Ở 2 trong số 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Frank Lampard đều mở tỷ số ở phút thứ 7.

- Xứ Wales mới ghi được vỏn vẹn 2 bàn trong 7 trận gần nhất chạm trán với ĐT Tam sư.

- ĐT Anh đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng trên sân nhà ở mọi cấp độ. Nếu không thắng nổi Xứ Wales, họ sẽ cân bằng kỷ lục 5 trận không thắng sân nhà, được lập hồi tháng 4/1981.

- Kể từ sau màn trình diễn kém cỏi tại World Cup 2010, ĐT Anh thắng 6 và chỉ thua 1 ở 10 trận đấu.

- Đã 32 trận liên tiếp, Xứ Wales không biết đến một kết quả hòa.

- 4 bàn thắng quốc tế gần nhất của Wayne Rooney đều được ghi vào tháng 9.

- Ở trận thắng Montenegro cuối tuần trước, Gareth Bale và Aaron Ramsey mới lần đầu tiên cùng xuất phát trong khuôn khổ vòng loại EURO 2012. Trận ấy, họ giành được thắng lợi đầu tiên sau 35 tháng chờ đợi.

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm