Milan thua sốc trước Palermo: Inzaghi và những lời hứa dở dang

04/11/2014 06:55 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày xửa ngày xưa, Milan vĩ đại. Ngày nảy ngày nay, Milan tan hoang. Chào mừng trở lại mặt đất, Pippo Inzaghi! Tuần trăng mật đã kết thúc! Tươi mát từ những cơn mưa bàn thắng là không đủ! Bị la ó ở San Siro là không lạ! Hôm qua, chu kì tệ hại với chỉ 2 điểm giành trước Fiorentina và Cagliari tiếp tục trước Palermo.

Thua hai bàn trắng, đều từ những sai lầm sơ đẳng, gồm 1 pha phản lưới nhà của Zapata, Milan trở thành đội thua từ phản lưới nhà nhiều nhất Serie A mùa giải này (3). Gazzetta dello Sport gọi đấy là “Harakiri”, tục mổ bụng tự sát của những samurai Nhật Bản.

Pippo Inzaghi: “Thất bại là xứng đáng”. Ignazio Abate: “Trận thua tệ nhất trong nhiều năm”. Thất vọng và quá thất vọng! Milan đã thua nhiều, nhưng chỉ một số ít bị kéo lại mặt đất phũ phàng như thế. Palermo, đội mới năm trước sa thải chính cựu cầu thủ Gattuso của họ, đánh bại họ đến 3 lần ở San Siro sau 17 lần gặp, đều là 2-0.  Hôm qua, họ thắng sớm, chơi đơn giản, thuyết phục, hiệu quả, mà HLV Iachini mô tả đấy là “Palermo tuyệt vời nhất”.

Họ dùng 1 tiền đạo duy nhất là Dybala, nhưng thực hiện được 7 cú sút trúng đích, ghi 2 bàn. Đối lập: Milan kết trận với 4 tiền đạo Menez, Torres, Pazzini, El Shaarawy, dứt điểm trúng đích 3 lần, 0 bàn. Hai trận gặp Fiorentina và Cagliari, Milan cũng dứt điểm trúng đích 3 lần/trận, với các tiền đạo này. Bài học: Không phải đá với 10 tiền đạo là sẽ ghi được 30 bàn. Milan kiểm soát bóng 62,5%, chơi với đội hình gồm 7-8 cầu thủ tấn công. Đối lập: Palermo kiểm soát bóng bằng 1 nửa, chơi với chỉ 4 cầu thủ dâng cao là Dybala, Vazquez, Barreto và Bolzoni. Kết quả: Milan bị hạ trong 3 phút. Phút 23, phản lưới. Phút 25, phép màu, Lopez đối mặt và thắng Dybala. Phút 26, 0-2: Dybala vượt qua Zapata sút góc gần hạ Lopez. Bài học: Cầm bóng không tạo ra chiến thắng.

Super Pippo không giấu nổi thất vọng. Lần đầu tiên dưới triều đại của anh, Milan bị la ó ở San Siro. Inzaghi, tiền đạo con cưng gắn bó 11 năm với CLB. Inzaghi, chân sút vĩ đại trong lịch sử Champions League, giải đấu sinh ra Milan. Inzaghi, người khiến hàng ngàn CĐV vây kín Casa Milan hò hát, ngày biết tin anh thành HLV đội bóng. Inzaghi, học trò ưu tú của Carlo Ancelotti… Vô nghĩa. Tan như bong bóng xà phòng, trong những tiếng la ó.

Khu khán đài phía Nam của các CĐV cuồng nhiệt nhất, Curva Sud, vắng đến một nửa. Cả San Siro, sức chứa hơn 8 vạn chỗ ngồi, có 2/3 là ghế trống. Lời hứa đầu giải của Inzaghi là đưa khán giả trở lại sân bóng nhờ thứ bóng đá tận hiến, chưa thành hiện thực. El Shaarawy trải qua trận thứ 29 liên tiếp tịt ngòi ở Serie A. Menez trải qua trận thứ 8.  Fernando Torres trắng nhợt nhạt như một bóng ma, và đã tịt ngòi trận thứ 6 liên tiếp. Lời hứa của Inzaghi: phục hồi tự tin cho Torres, cũng đang lơ lửng trên mây xanh.

Trên ấy có trời cao, có mơ ước, như Inzaghi đã hứa: Sẽ đưa Milan trở lại thời hoàng kim vào một ngày không xa. Câu chuyện ấy, vẫn của “ngày xửa ngày xưa”…

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm