Vũ khí của Inter: Chờ đợi những tân binh

13/02/2011 11:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Samuel Eto’o đã hai lần chọc thủng lưới Juve kể từ khi đặt chân đến Serie A. Cựu tiền đạo của Barca cũng là người Inter cuối cùng ghi bàn vào lưới Juve ngay tại Turin, trong lần làm khách gần nhất, diễn ra tháng 12/2009. Tuy vậy, Inter còn có những nhân tố khác để kỳ vọng một chiến thắng, là các tân binh.

Tân binh Kharja, Ảnh Getty

Ở Olimpico, hai tân binh Ranocchia và Pazzini là những người có vai trò lớn nhất để Leonardo xây dựng chiến thuật. Trong đó, trung vệ Ranocchia - người chơi nổi bật nhất trong hàng thủ Italia hòa Đức 1-1, gần như sẽ phải gánh vác cả trách nhiệm phòng ngự cho đội bóng sọc xanh - đen. Lucio chấn thương, Chivu bị treo giò buộc Leo sẽ phải dùng Cordoba, người dày dạn kinh nghiệm nhưng đã không còn chắc chắn. Ngoài việc phải hỗ trợ cho Cordoba, Ranocchia còn phải bọc lót vị trí bên hành lang phải, nơi Maicon thường xuyên lên tham gia tấn công. Phong độ của Ranocchia sẽ quyết định rất lớn đến cơ hội của Inter, vốn thủng lưới 10 bàn chỉ trong 5 trận gần nhất.

Ranocchia ở phía dưới, và Pazzini trên hàng công. Trong thời điểm hiện tại, cựu tiền đạo Sampdoria là chất xúc tác quan trọng đối với lối chơi tấn công mà Leo xây dựng. Pazzini có thể hoạt động trong vòng cấm, hoặc dạt ra cánh để hoán đổi vai trò với Eto’o. Kể từ khi ra mắt Nerazzurri, “Gã điên” đang thể hiện sự hòa nhập rất ấn tượng, và trận nào cũng để lại dấu ấn trong các bàn thắng của đội nhà (trực tiếp ghi 3 bàn, mang về 2 pha đá phạt đền để Eto’o thực hiện thành công).

Nhưng cũng đừng quên Housine Kharja, tân binh đến rất thầm lặng từ Genoa nhưng không hề thầm lặng trên sân. Bản hợp đồng khiêm tốn này đã ghi 1 bàn quan trọng và kiến tạo 1 bàn thắng chỉ trong 3 trận đá cho Inter. Biết đâu đấy, sau cú dứt điểm quyết đoán giúp Inter mở ra chiến thắng 3-0 trên sân Bari, cầu thủ người Maroc lại tiếp tục tỏa sáng.

Ngọc Linh

100 Đêm nay, khi lần đầu tiên được tham dự derby d’Italia, Pazzini còn có một động lực rất lớn để phấn đấu: bàn thứ 100 trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Hiện tại, “Gã điên” đã có tổng cộng 67 bàn thắng ở Serie A, 9 tại Serie B, 18 Cúp Italia và 5 Cúp châu Âu (Atalanta, Fiorentina, Samp và Inter).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm