Inter hạ Napoli: Vì đây là cuộc sống, Mazzarri!

11/12/2012 12:58 GMT+7 | Inter Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Calcio và cả trong cuộc sống, có một triết lý khá đơn giản: “Nếu bạn không tận dụng được tối đa các cơ hội, hãy hài lòng với những bước nhảy lò cò”. Trong buổi tối hôm qua, Napoli của ông Mazzarri đã rơi vào cảnh trắng tay chỉ vì không thể tận dụng hết những thời cơ của họ.

Cả trận đấu, trong khi Inter chỉ thực hiện được 8 cú sút, Napoli có tới 21 cú sút, gần gấp 3. Cả trận đấu, Napoli kiểm soát bóng 63%, Inter chỉ kiểm soát bóng 37% thời lượng, gần gấp 2. Napoli có số cú sút trúng đích gấp 3 lần Inter (6 so với 2), và hiệp hai, chỉ có một mình họ chơi bóng. Nhưng chiến thắng là của Inter. Inter ghi 2 bàn từ …2 cơ hội sau 40 phút hiệp một, và sau đó, họ không chơi bóng nữa, nhường thế trận cho Napoli. Thế mà đội bóng áo trắng vẫn không thể thắng.

Để biện hộ cho Napoli, hãy dùng những từ “nếu”. “Nếu” ông Rizzoli nghiêm khắc hơn, Napoli đã phải được hưởng ít nhất 2 quả penalty, sau những tình huống bóng chạm tay Cambiasso và Pereira trong vòng cấm. Nếu Cavani, trong một ngày hưng phấn hơn, thì cú đánh đầu ở phút 37 của anh đã phải đi vào khung gỗ, tỉ số là 1-1 và mọi chuyện đã khác? Nếu những phút đầu trận, Napoli không bị choáng ngợp trong áp lực để rồi mất tập trung, Inter sẽ không thể dẫn trước một cách dễ dàng đến thế. Nếu, nếu và nếu... Nhưng có một chữ “nếu” chống lại Napoli: Nếu trọng tài bắt chính xác, bàn thắng của Cavani cũng sẽ không được công nhận, vì trước đó, Pandev đã việt vị. Thế là đủ. Napoli đã không chiến thắng được chính mình, đã quá phung phí thời cơ trong ngày Inter chơi không có gì là xuất sắc. Họ hãy tự trách mình.

Đừng anti-Juve, hãy “anti” những sai lầm

Cứ sau một chuỗi trận thăng hoa nào đó, lần lượt Napoli và Inter sẽ được gán cho cái mác “anti Juve”, như một cách tâng bốc của truyền thông để hâm nóng bầu không khí giải đấu đôi khi nguội lạnh, vì sự thống trị của Juve. Nhưng sự thật, danh hiệu ấy chỉ mang lại những điều tai hại.

Đầu mùa, Napoli bất bại 7 vòng liên tiếp, vươn lên thách thức Juve, được coi như đấng cứu thế của Serie A trước chuyến làm khách tại sân Juventus. Kết quả: họ thất bại. Ở Giuseppe Meazza, người ta cũng có xu hướng thiên về một chiến thắng cho đội bóng của ông Mazzarri hơn là Inter, nhất là sau khi “Nerazzurri” mất dạng trước Palermo vòng trước. Kết quả: một lần nữa, Napoli ngã gục.

Câu chuyện tương tự với Inter. Sau khi thắng Juve ở chính xào huyệt đối thủ, họ ở vào thế thuận lợi hơn hẳn vì đã sớm giải quyết xong Europa League, trong khi Juve vẫn phải “vất vưởng” ở Champions League. Lịch thi đấu thuận lợi hơn, tâm lý thoải mái hơn, Inter đáng ra phải mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều, cái mác “anti-Juve” đã khiến họ loạng choạng trong áp lực, và dường như, đánh mất động lực sau chiến thắng vang dội trước kình địch.  Inter thua Parma và Atalanta, lao vào cuộc cãi vã vô nghĩa với trọng tài sau trận hòa Cagliari để tụt lại phía sau.

"Chúng tôi không anti-Juve, chúng tôi không anti ai cả. Lần cuối cùng được gọi là anti-Juve, chúng tôi vỡ ra từng mảnh”. Stramaccioni đã nói đúng bản chất vấn đề. Sự thực là khi vào trận với tâm thế khiêm nhường, thận trọng hơn, Inter đã thắng. Trong một cuộc đua đường trường, sự ổn định với đôi chân trên mặt đất, chứ không phải một vài trận quật khởi và tâm trí ở trên mây, mới là chìa khóa thành công. Inter chiến thắng bởi họ thực tế hơn.

Sự thực là chỉ khi nào Inter là chính Inter, Napoli là chính Napoli, chứ không phải là một quả bóng bay được báo chí bơm căng phồng sau mỗi chiến thắng, với cái mác anti-Juve dán bên trên, cả hai đội này mới có thể mơ về Scudetto. Stramaccioni đã nhận ra điều đó sớm hơn Mazzarri. Mazzarri đã thất bại lần thứ hai trước ngưỡng cửa lên đỉnh cao ở mùa này, nhưng cơ hội với ông chưa hết. Ở chặng đường kế tiếp, ông và Napoli, có lẽ, cần học theo người đồng nghiệp trẻ tuổi bên kia chiến tuyến. Đừng nghĩ về Juve, hãy cố hoàn thiện bản thân trước đã.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

De Jong nghỉ hết mùa

Trận thắng Torino hôm qua giúp Milan tiếp đà hồi sinh, nhưng có một trụ cột của họ đã phải chia tay mùa giải. Hôm qua, phía Milan xác nhận, Nigel De Jong bị đứt gân Achilles chân trái nên sẽ phải nghỉ 5-6 tháng. Chấn thương này De Jong gặp phải khi không va chạm với ai. Anh có động tác tiếp đất không chuẩn và phải rời sân ở phút 22 trong trận đấu của Milan với Torino hôm qua.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm