Tiếp tục sẽ là Inter-Leo?

26/04/2011 11:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Họ đã từng hy vọng mong manh vào một cuộc lật đổ Milan sau khi đánh bại Lazio, để rồi sau vài tiếng đồng hồ, tất cả đều đổ vỡ và tan biến bởi bàn thắng duy nhất của Robinho trên sân Brescia. Giấc mơ đã kết thúc, và trong khi Inter chờ đợi Scudetto được trao cho Milan, phải tiếp tục chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trong 4 trận tới, trong đó có trận đối đầu trực tiếp trên sân Napoli, để giữ vững vị trí thứ 2 và cố cứu vãn mùa giải bằng danh hiệu duy nhất khả thi là Cúp Italia, người ta đang đặt ra những dấu hỏi lớn về một tương lai rất gần của Inter: mùa tới, họ sẽ ra sao, ai sẽ là HLV của họ, một HLV giàu kinh nghiệm hay vẫn là tay mơ Leonardo?

Leonardo sẽ ở lại với Inter - Ảnh Getty

Trong khi tất cả biết rõ là Mourinho sẽ không quay lại, Guardiola hầu như chắc chắn sẽ ở lại Barcelona thêm một năm nữa, những ai quan tâm đến Inter đều có thể tin rằng, trừ phi có những thay đổi vô cùng nghiệt ngã, chiếc ghế HLV Inter mùa tới mới có thể tuột khỏi tay Leonardo. Phải, cái tay Leo đã tạo ra những ảo tưởng về một Scudetto có được trên cơ sở bám đuổi Milan trong suốt 3 tháng ròng đẹp đẽ và vất vả, đã gây thất vọng tràn trề khi cùng Inter thua trận derby và sau đó bị quét sạch khỏi Champions League với tổng tỉ số 3-7 trước một đội bóng giữa bảng của Bundesliga. Khi mùa bóng còn chưa kết thúc, chưa gì có thể khẳng định được, nhưng một điều chắc chắn, là nếu Inter giữ được vị trí thứ 2 và sau đó đoạt Cúp Italia, Leo sẽ không đi đâu hết, và dù tay HLV trẻ người Brazil đã tạo ra những cảm giác về sự thiếu kinh nghiệm và liều lĩnh không cần thiết trong các trận đấu lớn, thì dư luận vẫn cho rằng, anh đã học được nhiều từ những thất bại vừa rồi và Moratti vẫn đặt niềm tin nơi anh.

Một điều chắc chắn mà Inter không thể không làm, là tái thiết mạnh mẽ, và trong khi chờ đợi Leo nhanh lớn để trở thành một chiến thuật gia biết chú trọng đến những chi tiết dù là nhỏ nhất của một trận đấu, người không chỉ rành việc kích thích tinh thần các cầu thủ như hiện tại mà còn giỏi về kĩ chiến thuật, liệu các interista có thể chấp nhận một mùa bóng tới không danh hiệu, như là bước đệm để ai đó (Mourinho hoặc Guardiola) thay anh sẽ hoàn thành nốt công cuộc gây dựng lại một Inter hùng mạnh như vào năm 2010? Việc kiên nhẫn, nhất là với một người như Leonardo, là không thể tránh khỏi, một khi Inter, cũng như chính Juventus những năm hậu Calciopoli, đã ròng rã xây và rồi đập hàng đêm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc quá trình tái thiết của Inter có thể kéo dài hơn một mùa giải, như Juve bây giờ…

A.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm