Inter lên nhì bảng: Chiến thắng của Leo

25/04/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Hai pha ghi bàn của Sneijder và Eto’o đang giúp Inter giành chiến thắng trước Lazio và vươn lên nhì bảng. Đây là chiến thắng mang tính chất quan trọng với HLV Leonardo.

Khi Julio Cesar cản trái phép Zarate để rồi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, đồng thời Inter chịu một quả phạt đền, gần 6 vạn tifosi Nerazzurri có mặt ở Giuseppe Meazza đã lo sợ cơn ác mộng sẽ xảy đến. Bởi vì, nếu kết quả ấy giữ nguyên cho đến phút cuối, Inter sẽ bị chính Lazio đánh bật khỏi top 3 (bằng điểm, nhưng Inter thua về đối đầu).

Leonardo lại cười tươi-Ảnh Getty

Trong thế chỉ còn 10 người và trước rất nhiều áp lực, Inter đã bừng tỉnh, ít nhất là về mặt bản lĩnh của đội bóng từng 5 lần liên tiếp giành Scudetto. Có thể đó là một “cơn điên”, điều vẫn hay xảy ra cùng Inter kể từ ngày Leonardo xuất hiện, hay sự chiến thắng của nỗi sợ hãi. Điều quan trọng, đây là chiến thắng của Leo, trong một trận đấu mà chiến lược gia người Brazil bỗng nhiên tạo nên một thế trận phòng ngự rất chắc chắn, và khả năng phản công sắc bén (Inter có thể thắng đậm hơn nữa, nếu cải thiện được khâu dứt điểm).

Các tifosi Inter nhớ Mourinho, nhưng ông sẽ không rời Bernabeu trong mùa hè tới. Mà nếu Mou ra đi cũng không có chuyện trở lại Giuseppe Meazza. Pep Guardiola sẽ không rời Nou Camp trong ít nhất một năm tới. Điều đó cũng có nghĩa, Moratti nhiều khả năng không “đánh bạc” với chiếc ghế huấn luyện của Inter mà tiếp tục trao cơ hội cho Leo (“Tôi có ý định tiếp tục làm việc cùng Leo” - Moratti phát biểu khi vừa trút được nỗi lo lắng trong trận thắng Lazio).

Trên thực tế, nếu Inter kết thúc mùa giải với ngôi á quân (thật khó để mơ lật đổ Milan khi khoảng cách là 8 điểm trong 4 lượt cuối), và giành Cúp Italia - nơi họ đã đặt một chân vào chung kết, Leo xứng đáng được trao cơ hội thêm một lần nữa. Nên nhớ, khi Leo đặt chân đến Appiano Gentile, chẳng mấy ai chào đón “kẻ phản bội” của Milan. Khi ấy Inter là một đống đổ nát thực sự, không có hy vọng vượt qua vòng 1/8 Champions League và nằm ngoài top 6 Serie A.

Hơn nữa, Leo cũng đang cho thấy dấu hiệu thay đổi tích cực của bản thân, khi giúp Inter vượt qua 3 ngày gian khó vừa qua một cách ấn tượng, bằng hai chiến thắng trước Roma và Lazio. Trong cả hai trận đấu với những đối thủ của thủ đô, Inter đều chơi có khoa học và gắn kết hơn.

Tuy nhiên, những nét tích cực ấy cần được kiểm chứng, khi Inter bước vào giai đoạn 16 ngày quyết định. Đầu tiên là trận làm khách của Cesena cuối tuần này, trước khi lần lượt gặp các đối thủ rất “xương”, gồm Fiorentina, Roma (Cúp Italia) và Napoli. Đây là giai đoạn quyết định đến sự thành bại của Inter, cũng như tương lai của Leo trên ghế huấn luyện.

Nếu tiếp tục vượt qua được sóng gió, Leo sẽ đảm bảo hơn nữa cơ hội tại vị. Đáp lại thành công ấy sẽ là, những tân binh “khủng” khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa (Vucinic, Tevez cho hàng công; Nuri Sahin hoặc Luca Modric cho tuyến giữa?). Đến khi ấy mới có thể khẳng định Leo có tài hay bất tài, bởi đội bóng hiện nay không hề do nhà cầm quân trẻ này xây dựng.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm