Inter bán Maxwell, mua Lucio: 99% hoàn hảo!

17/07/2009 09:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Chỉ trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ, Inter đã thực hiện được hai thương vụ quan trọng với tính hiệu quả được cho là gần như hoàn hảo. Tống khứ Maxwell tới Barcelona, Inter đẩy đi được một “của nợ”, trong khi với việc đưa về Lucio, họ đã có thêm một nhà vô địch thực sự. Nhưng vẫn còn đó hai chữ “gần như”…
 
Bán hay, mua khéo
 
Công bằng mà nói, mức giá 4,5 triệu euro cho một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp khá cao như Maxwell là tương đối “bèo bọt”, nhất là trong thời buổi mà hầu hết các giá trị trong bóng đá đều đang được thổi phồng, nhưng Inter vẫn phải mở sâm banh ăn mừng trong vụ đẩy được hậu vệ cánh người Brazil sang Liga. Chỉ riêng việc bán được Maxwell cho Barca cũng đã chẳng khác nào một chiến thắng của Inter, bởi khâu giải quyết đầu ra cho các “triệu phú ngồi không” là không hề đơn giản. Một cầu thủ cỡ Maxwell sẽ chỉ chấp nhận chuyển đến một nơi mà anh vẫn nhận được ít nhất 3 triệu euro mỗi mùa như ở Inter, mà số những CLB như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay.
 
Lucio (giơ cúp) làm đậm thêm dấu ấn Nam Mỹ ở hàng thủ Inter
 
Trong số đó, có bao nhiêu đội đang cần một hậu vệ trái? Chỉ có 3 mà thôi: Juventus, Milan và Barca, trong khi Man City hay Real Madrid không “thèm” ngó ngàng đến một cầu thủ không thể giúp họ nâng cao tên tuổi như Maxwell. Bán cho Juve hay Milan ư, không đời nào, đặc biệt sau những bước lầm lạc trong quá khứ (như bán Pirlo, Seedorf cho Milan). May mà Barca đã đưa ra lời đề nghị, để dù không thực sự mãn nguyện, Inter vẫn phải cười tươi mà gật đầu “tắp lự”.
 
Cứ ngỡ Inter sẽ dùng số tiền bán Maxwell để tập trung “đốn hạ” Ricardo Carvalho, nhưng họ đã bất ngờ thực hiện phương án B, đưa về Lucio. Trung vệ người Brazil được cho là mục tiêu dự phòng của HLV Mourinho trong trường hợp không chiêu mộ được Carvalho, song có vẻ Inter không còn muốn cò kè khi Chelsea chưa bao giờ tỏ ra thiện chí. Thay vì thế, việc thuyết phục Lucio tự chuộc hợp đồng của mình để rời Bayern Munich trước thời hạn xem ra dễ dàng hơn rất nhiều. So với Carvalho, đội trưởng ĐT Brazil được đánh giá cao hơn ở khá nhiều mặt, đặc biệt là khả năng lên tham gia tấn công và tư chất thủ lĩnh, trong khi lợi thế duy nhất của Carvalho chỉ là mức độ thân tín với Mourinho. Mà để có được “hàng khủng” samba này, Inter hầu như chỉ phải bỏ ra không nhiều hơn 5 triệu euro, dù mức phí cụ thể chưa được tiết lộ. Theo như thông tin được đăng tải trên trang web của Bayern Munich, Lucio đã ra đi theo dạng đồng thuận, nên có khả năng Inter chỉ phải trả khoản “tiền lót tay” cho cá nhân Lucio trong vụ này. Một thương vụ quá hời.
 
Bài toán hàng thủ cho Mourinho
 
Vụ chiêu mộ Lucio có thể coi là hoàn hảo nếu như Inter thực sự thiếu một trung vệ đẳng cấp cao để đóng vai trò trụ cột, giống như những gì mà Juventus hay Milan đang rất cần. Nhưng không phải. Ở Inter, hiện vẫn còn Ivan Cordoba và Walter Samuel, những trung vệ hết sức cừ khôi, đồng thời Cristian Chivu cũng thường xuyên được sử dụng ở trung tâm hàng thủ. Cordoba đã khá lớn tuổi, nhưng khả năng bọc lót, đánh chặn và chơi đầu của anh vẫn còn rất tốt (dù anh chỉ cao có 1m72), trong khi Samuel luôn thể hiện được đẳng cấp hàng đầu mỗi khi sung sức. Lucio, với danh nghĩa đội trưởng của Brazil, đội bóng đang tạm được xem là vô địch thế giới, chắc chắn không đến Inter để ngồi dự bị, nhưng hai hòn đá tảng kia cũng khó lòng chịu để mất vị trí vào tay “lính mới”. Khu trung lộ chật chội sẽ đẩy Chivu sang cánh trái, nhưng ở đó, anh sẽ lấy mất suất đá chính của tài năng trẻ Santon, mà nâng đỡ cho cầu thủ này lại chính là một trong những ưu tiên của Mourinho. Nếu Santon được ưu ái hơn, Chivu cũng sẽ không chịu ngồi yên nhìn Cordoba, Samuel và Lucio tranh nhau hai suất trung vệ. Chưa kể Materazzi vừa được gia hạn đến 2012. Cuộc chiến nội bộ ấy có thể sẽ không dừng lại ở mức cạnh tranh lành mạnh.
 
Câu hỏi là: Nếu không phải Lucio mà là Carvalho, thì sự việc cũng có khác gì đâu, khi trung vệ người Bồ cũng là một ngôi sao? Không hẳn. Với sự nể trọng dành cho Mourinho và cả “cái ơn” mang anh đi khỏi Chelsea, Carvalho có thể sẽ sẵn lòng chấp nhận bất cứ vai trò nào mà ông thầy yêu cầu, nhưng Lucio thì không. Trung vệ lực lưỡng người Brazil luôn muốn thể hiện cái uy của mình, đặc biệt khi anh được bầu làm đội trưởng của Selecao và chỉ còn chưa đầy một năm nữa, World Cup sẽ diễn ra. Trong thời gian đá ở Munich, Lucio đã không ít lần công khai chỉ trích HLV vì thay anh ra hay không sử dụng anh, điều mà một người có bàn tay thép như Mourinho cũng vẫn nên lưu tâm. Ngoài ra, một hạn chế cố hữu của cầu thủ này là thói quen thường xuyên lên tham gia tấn công, trong khi nhiệm vụ trước hết của anh là phải phòng ngự. Inter từng không ít lần lao đao trước các pha phản công dù chỉ có Maicon dâng lên quá cao, nay sẽ ra sao nếu vị trí thường trực của Lucio không phải là phía trước khu 16m50 của đội nhà?
 
Giải quyết được những vấn đề hóc búa ấy, vụ tuyển mộ Lucio mới thực sự là 100% hoàn hảo.
 

6 người Brazil ở Meazza

Một thời, Inter là “sào huyệt” của người Argentina. Nhưng giờ, họ đang đổi từ điệu tango sang samba. Với việc Lucio đến thay Maxwell, Inter vẫn sẽ là đội có nhiều người Brazil nhất Serie A, với 6 cầu thủ gồm Maicon, Lucio, Julio Cesar, Thiago Motta, Mancini và Kerlon. Milan hiện chỉ có 4 là Dida, Pato, Thiago Silva, Ronaldinho.

HLV Dunga hẳn là người hài lòng nhất bởi Cesar, Maicon và Lucio là những cột trụ không thể thiếu của đội tuyển Brazil. Tại Confed Cup vừa qua, cả 3 đều có đóng góp quan trọng vào chiến công giành chức vô địch của Selecao. Và giờ, việc họ chơi cùng nhau tại một CLB sẽ càng có lợi cho đội quân của Dunga, nhất là khi chỉ còn chưa đầy một năm nữa sẽ diễn ra World Cup 2010.

Trong số những người Brazil còn lại, Motta có thể sẽ khoác áo đội tuyển Italia, Mancini thì đã từng khoác áo ĐT Brazil, nhưng giờ anh không còn tương lai. Kerlon thì vẫn cần có thời gian để kiểm chứng tài năng.
 
Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm