Đêm nay derby Milano: Khát vọng Inter, khát vọng Milan

24/02/2013 19:10 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) – Đêm nay Serie A sẽ nóng lên với cuộc chiến Milan-Inter. Trận derby thành phố mà đội nào cũng khao khát giành chiến thắng và có động lực lớn để hướng đến điều đó. 



HLV Max Allegri

Milan đã trải qua hành trình tuyệt đẹp kể từ đầu năm mới khi họ bất bại ở cả Serie A lẫn Champions League với thành tích thắng 6 và hòa 2 trận. Từ chỗ thậm chí xếp sau cả nhóm đội có cơ hội dự Europa League, Milan giờ đã vươn lên thứ 3 trên BXH và tràn trề hy vọng đá Champions League mùa sau. Chính ở giải đấu quan trọng này, đội bóng sọc đỏ đen cũng đã thắp lên hy vọng rất lớn để tiến vào tứ kết sau chiến thắng 2-0 trước Barca ở lượt đi vòng 1/8.

Đêm nay là Inter. Là món nợ thất bại 0-1 ở lượt đi mùa này cần phải trả. Là 3 điểm nữa phải giành được để gây áp lực lên Napoli nhằm cạnh tranh vị trí thứ 2 trên BXH, đồng nghĩa với suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau. Cuộc chiến mà Inter được coi là chủ nhà này chứng kiến Balotelli và Pazzini chống lại đội bóng cũ.

Ở bên kia chiến tuyến, Cassano cũng chống lại quá khứ màu đỏ đen chưa xa. Milan đang hừng hực khí thế sau chiến thắng gây tiếng vang trước Barca và có lực lượng khá đầy đủ trong lúc Inter thiếu hụt nhân sự. Nhưng HLV Max Allegri vẫn tỏ ra thận trọng trước giờ quyết đấu. “Inter vắng mặt nhiều cầu thủ nhưng chúng tôi cần phải tôn trọng họ bởi đó là một đội bóng sở hữu những cầu thủ có chất lượng. Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong một trận đấu như thế này. Chúng tôi không thể chủ quan và hạ thấp đối thủ”.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Stramaccioni vẫn tuyên bố hết sức cứng cỏi dù ai cũng biết Inter của anh gặp bất lợi về nhân sự trước cuộc chiến. Cả Ranocchia, Alvaro Perreira, Milito, Samuel đều vắng mặt đêm nay. Inter thiếu tinh binh nhưng thừa quyết tâm và khát khao chiến thắng. Vì đối thủ là Milan. Và vì họ vừa chịu thất bại muối mặt 1-4 trước Fiorentina nên muốn làm cái gì đó gỡ lại thể diện. “Mọi người đều bảo Milan ở cửa trên trong trận này nhưng tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu cân bằng. Chúng tôi không có gì phải sợ họ. Tôi muốn các cầu thủ chiến đấu như các chiến binh cho tới phút cuối cùng”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm