Liverpool: Sẽ đến Wembley lần thứ hai

21/02/2012 14:14 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) - Ở Anfield tối Chủ nhật, Brighton đã trở thành đội khách đầu tiên kể từ Arsenal vào năm 2007 ghi được 4 bàn, chỉ có điều đáng tiếc cho họ là không phải mọi bàn của đội khách đều ghi đúng lưới.

Trước trận đấu, HLV Kenny Dalglish của Liverpool đã tuyên bố trận đấu tại vòng 5 Cúp FA sẽ là một cuộc diễn tập cho các vị trí đá chính ở trận chung kết Cúp Carling Chủ nhật này. Trên sân khấu thường có một nỗi lo mê tín rằng buổi tập cuối cùng nếu quá tốt sẽ tiếp nối bằng buổi diễn thật sự đầu tiên tệ hại. Nếu cũng tin vào điều đó, thì Cardiff, đối thủ của Liverpool ở Wembley, có thể vui mừng, vì ngay khi tính tất cả những vết thương do Brighton tự tạo cho mình, đội bóng áo đỏ vẫn có một buổi tối sáng chói.


Liverpool vẫn thể hiện được bản lĩnh của Vua đá cúp - Ảnh Getty

Trên khán đài, The Kop đã chào mừng hồi còi chung cuộc của trọng tài Andre Marriner bằng một bài hát mới sáng tác, “hãy rót champagne tràn tay, chúng ta sẽ tới Wembley lần thứ hai”. Bài hát đó đã được ca vang một lần vào năm 2001, thay Wembley bằng sân Cardiff, và mùa này rất giống với chiến dịch 11 năm trước dưới quyền Gerard Houllier. Liverpool có thể chẳng còn chút hy vọng nào ở Premier League, nhưng những danh hiệu vẫn đang đợi họ phía cuối chân trời.

Steven Gerrard, người đã chọn cúp vô địch ngay lập tức khi được hỏi việc đánh đổi giữa các danh hiệu cúp quốc nội và một suất dự Champions League, là tâm điểm của màn tổng duyệt tuyệt vời đó, với hàng loạt những quả đá phạt trực tiếp, những đường chuyền và quả tạt giúp nói thay cho một khát khao chiến thắng đến tuyệt vọng.

Về mặt đạo lý, anh xứng đáng được ghi tên lên bản điện tử sau bàn thắng thứ tư cho Liverpool, nhưng về kỹ thuật, đó là một pha phản lưới nhà thứ hai của Liam Bridcutt, cầu thủ tội nghiệp nhất ở Anfield tối qua, sau khi anh cố gắng can thiệp vào một cú sút từ góc cực hẹp của Gerrard nhưng lại đẩy bóng vào lưới. Jamie Carragher, bản thân từng đốt lưới nhà hai lần trong một trận, tệ hại hơn, là trước M.U, có lẽ đã muốn chia sẻ đôi điều với Bridcutt, một tiền vệ mới 22 tuổi.

Giá ở Premier League cũng như vậy

Tuy nhiên, cả hai bàn của Bridcutt đều không đủ ngớ ngẩn và kịch tính để được đưa vào DVD tuyển tập các tình huống cuối mùa giải. Danh hiệu đó thuộc về Lewis Dunk, với bàn phản lưới hài hước nhất từ đầu mùa giải đến giờ ở Anh. Hậu vệ của Brighton cản một quả tạt của Luis Suarez cách khung thành khoảng 3 mét bằng đùi, rồi tâng bóng lên cao, để bóng vượt ra khỏi quyền kiểm soát và phá bóng ra khi nó đã đi qua vạch vôi.

Công bằng mà nói, cả Dunk, Bridcutt và Brighton đều xứng đáng nhiều hơn so với những sự xấu hổ và lóng ngóng mà họ thể hiện trong 3 tình huống đốt lưới nhà ở Anfield. Điều đó càng nhấn mạnh những điểm tích cực trong chiến thắng của Liverpool. Tỉ số 6-1 có thể không phản ánh chính xác hoàn toàn thế trận, nhưng chắc chắn một điều là đội chủ nhà đã chơi một trong những trận hay nhất của họ, ít ra là ở các giải cúp, mùa này. Hàng thủ đầy tập trung. Gerrard trở lại và dẫn dắt lối chơi với rất nhiều cảm hứng. Downing có thể sa sút, nhưng vẫn còn giá trị. Luis Suarez và Andy Carroll đều ghi bàn. Quả thật, Dalglish khó có thể hy vọng một buổi tối tốt lành hơn ở Anfield tối Chủ nhật.

Chiến thắng đã giúp đội bóng áo đỏ vào tứ kết giải đấu mà họ không mấy quan tâm kể từ khi Gerrard nâng cao chiếc Cúp FA 6 năm trước. Kết quả bốc thăm tứ kết đảm bảo cho họ một trận sân nhà nữa, trước đối thủ Stoke, đội đã không thắng trận nào ở Anfield kể từ năm 1959. Thật khó cho The Kop để không tự tin.

Trần Trọng

Poyet tan mộng

Đội bóng của HLV người Uruguay, Gustavo Poyet, đã vào được đến vòng 5 không chỉ nhờ may mắn. Với tất cả cảm xúc và sự tôn trọng dành cho những giọt nước mắt của Paolo di Canio khi Swindon của ông đánh bại Wigan ở vòng 3, Brighton là đội duy nhất ở hạng dưới đã loại một đội Premier League thực sự có máu mặt ở Cúp FA mùa này, Newcasle. Tại Anfield, các học trò của Poyet cũng đã có những thời điểm thể hiện được phong độ ở vòng 4, phòng ngự chặt chẽ, phản công sắc bén và không hề sợ hãi. Nhưng rốt cuộc, Liverpool đã một lần nữa chứng tỏ rằng họ còn đủ sức mạnh để chinh phục những danh hiệu, có thể chưa phải là lớn nhất, nhưng sẽ là bước đệm quan trọng trong hành trình tiếp theo của Dalglish.

1 Đây là trận đầu tiên bộ ba của Liverpool, Luis Suarez, Andy Carroll và Steven Gerrard, đá chính một trận cùng nhau. Hai người, Carroll và Suarez, đã ghi bàn. Còn người kia đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

7 Liverpool đã 7 lần giành Cúp FA. Lần đầu tiên năm 1965 và gần nhất năm 2006.

210 Trận đấu thứ 210 của Jamie Carragher cho Liverpool ở các giải cúp, san bằng với kỷ lục mọi thời của Ian Callaghan.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm