'Sếp' của Bayern: 'Dortmund vô ơn nên Bayern sẽ không xin lỗi'

26/04/2014 19:20 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn)- Những rắc rối về tiền bạc giữa 2 đội bóng kình địch trên sân cỏ nước Đức, Bayern Munich và Dortmund vẫn chưa dừng lại.


GĐĐH Hans-Joachim Watzke không cho rằng khoản vay của Bayern đã "cứu rỗi" Dortmund

Tranh cãi giữa 2 đội bóng xoay quanh khoản tiền 2 triệu euro mà Bayern cho Dortmund vay trong năm 2004. Dortmund khi đó đứng trước nguy cơ phá sản do chi tiêu quá mức, quản lý tài chính yếu kém cũng như sự sụt giảm cổ phiếu. “Đó là nguy cơ lớn cho Dortmund. Họ thậm chí còn không thể trả lương cho cầu thủ. Chúng tôi nghĩ rằng mình cần giúp đỡ. Tôi là một fan hâm mộ truyền thống lớn của họ vì thế tôi nghĩ đó là điều cần làm”, Uli Hoeness nhớ lại.

Khoảng một năm sau khi Dortmund vay tiền, Hans-Joachim Watzke đến nhậm chức Giám đốc điều hành tại CLB. Ông đã kéo Dortmund ra khỏi tình trạng “báo động đỏ” về tài chính và tới nay trở thành đội bóng thành công với lợi nhuận tăng cao mỗi năm.

Trong một cuộc phỏng vấn, Hans-Joachim Watzke lập luận rằng thành công của họ đến từ con đường khác, và sự giúp đỡ của Bayern chỉ là một phần trong câu chuyện của họ. Hơn nữa, Bayern đã lấy lãi suất 8% từ khoản vay 2 triệu euro nên không thể coi hành động đó là “giúp đỡ” hay “cứu trợ”. “Tôi nhắc lại, Bayern đã không góp phần cứu Dortmund. Bayern cho người tiền nhiệm của tôi vay tiền từ năm 2004, một năm trước khi tôi đến và năm 2006 Dortmund mới thoát nguy cơ vỡ nợ. Vì thế khoản tiền của Bayern có đóng góp gì?” Watzke nói và không cho rằng Bayern là “Mẹ Theresa” của họ.


Còn Karl Hopfner (phải) thì cho rằng phát biểu của Watzke là dối trá

Trước những phát biểu của Watzke, Chủ tịch tạm quyền Karl Hopfner của Bayern đã vô cùng tức giận. Người theo dự kiến sẽ được bổ nhiệm thay thế cho vị trí Chủ tịch CLB của Uli Hoeness tại Bayern vào ngày 2/5 tới, cho rằng Watzke đã dối trá. Ông khẳng định hầu hết khoản vay đó được miễn lãi suất và 500.000 euro tiền nợ cuối cùng được thanh toán thông qua vụ chuyển nhượng Torsten Frings đến Bavaria. “Những gì ông Watzke nói là hoàn toàn dối trá”, Hopfner khẳng định trên Kicker và so sánh GĐĐH Dortmund với Nam tước Muenchhausen, nhân vật văn học hư cấu nổi tiếng với tài khoác loắc chẳng ai bằng.

Mới đây, khi được hỏi rằng liệu có ý định xin lỗi Watzke với ám chỉ trên, Hopfner  đáp: “Chắc chắn không, hoàn toàn không. Tôi không lăng mạ ông ta, chỉ nói đúng sự thật”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm