Roberto Firmino: Đi bar “nhặt” được vợ

08/05/2016 09:06 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Những hình xăm chi chít cơ thể, những bộ cánh hàng hiệu mới nhất và một nàng WAGs xinh đẹp, sexy… Chừng đó đủ lột tả con người của Roberto Firmino, ngôi sao giá 29 triệu bảng của Liverpool, bên ngoài sân cỏ.

Firmino là điển hình của một ngôi sao bóng đá Brazil. Xuất thân nghèo khó nhưng nhờ tài năng bóng đá đã đổi đời.

Từ cậu bé mượn tiền để được về nhà

Điểm xuất phát của chàng trai này là căn nhà nhỏ lợp mái tôn ở thành phố biển Maceio. Những du khách hẳn biết đến Maceio với những bãi biển cát trắng trải dài tuyệt đẹp, bên những làn nước xanh thẳm. Thế nhưng một Maceio ngoài vẻ hào nhoáng đó là nơi ẩn náu của những băng nhóm tội phạm của Brazil.

Trong môi trường đó, Firmino bị cha mẹ cấm rời khỏi nhà một mình khi còn là một đứa trẻ. Bà lo sợ con trai mình sẽ la cà và kết thân với các băng đảng. Nỗi sợ đó khiến mẹ Firmino lo lắng mỗi lần con trai ra ngoài, dù rằng mục đích của cậu bé chỉ là đến sân để đá bóng.

“Mọi người bảo hãy để thằng bé ra ngoài chơi bóng, nó có tài năng”, mẹ Firmino nhớ lại. Nhưng nỗi sợ của bà chả thể cản khát khao của cậu bé. Hàng ngày, Firmino đều bật tường lén khỏi nhà theo tiếng gọi của đám bạn cùng chơi bóng.

Với sự giúp đỡ của Luiz, một HLV tại CLB địa phương CRB, Roberto thoát khỏi khu ổ chuột năm 14 tuổi. 16 tuổi, Firmino ký hợp đồng với Tombense, CLB phải mất 1.600 dặm từ nhà để tới nơi. Sau đó, anh được gửi theo dạng cho mượn tới CLB Figueirense, 1.000 dặm về phía Nam. Thời gian này, Firmino phải gặm nhấm nỗi nhớ nhà. “Thằng bé gọi cho tôi nhiều lần, nó bảo muốn về nhà. Nó bảo mẹ ơi hãy đến đón con, con không thể chịu đựng nữa. Cả gia đình đều khóc òa nhưng chúng tôi không có tiền để tới đón thằng bé về. Khi đó, các cầu thủ khác đều đã về nhà đón Giáng sinh, chỉ có Firmino không thể về vì ở xa nhất”.

Chính Luiz là người đã cho Firmino mượn tiền để trang trải chi phí đi lại. “Gia đình Roberto rất nghèo. Cậu ấy chơi bóng với đôi chân trần. Khi Roberto đến với CLB, cha anh bị thất nghiệp phải đi bán hàng rong. Vì thế tôi trả chi phí giúp cậu bé”.

Tới cặp Becks-Vic của Brazil

Bây giờ, với lương 90.000 bảng/tuần tại Liverpool, Firmino chẳng lo về việc đi lại. Thay vì việc phải mượn tiền đón xe bus, Firmino chi cho những xế hộp hạng sang. Không chỉ có vậy, Firmino còn đam mê thời trang, không ngại chi tiền cho những bộ cánh hàng hiệu.

Cùng chia sẻ sở thích này với Firmino là vợ anh Larissa. Anh gặp cô trong một lần tới quán bar ở Brazil vui thú. Họ nhanh chóng nên duyên vợ chồng và có con gái Valentina. Một thành viên trong gia đình Firmino tiết lộ:

“Roberto và Larissa rất hợp nhau. Họ yêu xe hơi tốc độ, những ngôi nhà tiện nghi và thời trang. Họ giống như David và Victoria Beckham. Họ thực sự hạnh phúc bên nhau và hợp nhau”.

Firmino thừa nhận anh mê thời trang và hình xăm từ hồi sang Đức chơi bóng cho CLB Hoffenheim. Sang Anh, Firmino vẫn tiếp nối thói quen đi mua sắm quần áo mỗi cuối tuần. “Tôi xem các bộ sưu tập trên internet và từ đó định hình phong cách của riêng mình. Tôi đang có gắng để thể hiện mình thông qua những gì mà tôi mặc”, Firmino kể.

Về hình xăm, Firmino có một cụm từ tiếng Đức và tiếng Hy Lạp trên cánh tay. Hình xăm mới nhất trên ngực của anh là tên con gái Valentina. Tên cha mẹ cũng được Firmino xăm lên người. Ngoài điều đó, Firmino còn thể hiện tình yêu gia đình bằng cách chia sẻ sự giàu có. Anh mới mua cho mẹ một căn nhà tiện nghi ở Maceio.

Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm