16h30 ngày 19/4, ĐTLA – Than Quảng Ninh: 'Ai hiện tượng, ai ngựa ô'

19/04/2015 08:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - ĐTLA vẫn sừng sững như một pho tượng, bất khả chiến bại ở mùa giải năm nay, trong khi Than Quảng Ninh vẫn được cho là khắc tinh của các ông lớn. Họ đã thắng cả 2 cựu vương B.Bình Dương cùng HAGL ngay trên sân của đối phương và lần này đến lượt một cựu hoàng khác là ĐTLA, đội bóng đang được ví là hiện tượng mùa này?

Không đơn giản để thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa có điều mình muốn, khi chắc chắn, Than Quảng Ninh sẽ mất chân sút số 1 của họ ở mùa này (5 bàn), Nguyễn Quang Hải (bị nghi là chấn thương thoát vị đĩa đệm). Trong lúc đó, chủ nhà tiếp tục mất Chí Công (kỷ luật).

Đỉnh cao phòng ngự phản công

Phòng ngự chặt, tổ chức tấn công nhanh hay vẫn gọi tắt là phòng ngự phản công là bài tủ của ĐTLA, kể từ khi đội bóng này lên chuyên nghiệp. Theo triết lý này, cựu công thần Henrique Calisto yêu cầu các cầu thủ tổ chức phòng ngự ngay trên phần sân đối phương khi mất bóng và ngược lại, khi tấn công, người ở gần bóng nhất sẽ tham gia. Những đường chuyền sắc như dao cạo của Minh Phương, Tuấn Phong cùng các bước di chuyển không bóng hợp lý của tuyến đầu, “Gạch” có thể xuyên phá mành lưới đối thủ chỉ bằng 3 điểm chạm.

Cách bày binh và cơ chế vận hành kiểu này cực kỳ khó chịu nhưng nó chỉ có cơ hội thành công nếu cầu thủ luôn vào trận với sự khiêm nhường. Nói về điều đó, người của ĐTLA luôn có thừa. Hai lần đăng quang chức vô địch V-League, thêm 6 bận khác liên tục đứng trong tốp 3 đội dẫn đầu cuối mỗi mùa giải, ĐTLA chưa từng có xuất phát điểm tốt như mùa giải năm nay.

Sinh sau đẻ muộn ở kỷ nguyên lên chuyên, song nếu “Gạch” có môn đệ với hệ thống chiến thuật này, đích thị phải là Than Quảng Ninh. Đất mỏ với Hải Huy, Minh Tuấn, Kizito, Đinh Hoàng Max, Hồng Quân, Quang Hải…, rất giỏi tận dụng cơ hội. Họ đã ghi 9 bàn khi thi đấu trên sân đối thủ cùng 13 lần lập công khác ở sân nhà Cẩm Phả.

“Cảm giác như chúng tôi luôn chơi tốt trong các chuyến làm khách. Trận này, đội sẽ cố gắng có điểm”, Quang Hải chia sẻ.

Từ xứ Thanh đến Long An

Trước lượt trận thứ 10, tâm điểm phải là cuộc đối đầu trên đỉnh giữa Thanh Hoá và B.Bình Dương, nhưng hơn 90 phút diễn biến trận đấu ở xứ Thanh, đã không như mong đợi, ngoài những sai sót của đội ngũ trọng tài. Lần gặp lại đội bóng cũ, cả GĐKT Lê Thuỵ Hải và học trò (không dưới 7 – 8 cái tên từng chơi cho Thanh Hoá), đã chỉ có một màn thể hiện khá nghèo nàn, để ra về với 1 điểm may mắn có được. Giờ, mọi ánh nhìn đổ dồn về Long An.

Sau thế hệ của những Tài Em, Minh Phương…, ĐTLA bị cho là chỉ cung cấp ít ỏi nhân sự ở tầm các ĐTQG. Nhưng thời thế đã khác đi nhiều. Nếu Than Quảng Ninh có Hồng Quân, Minh Tuấn…, thì “Gạch” cũng có Hoàng Lâm, Huỳnh Tấn Tài, Phước Thọ…, ở cấp độ U23 và Olympic Việt Nam. Nếu muốn có thêm những lựa chọn khác, HLV Miura nên ghé thăm sân Tân An, Long An.

Chủ tịch Võ Thành Nhiệm chia sẻ: “Biết mình biết ta, cứ túc tắc mà chạy thôi. Không phải bây giờ mà ngay từ đầu mùa, chúng tôi đã đặt chỉ tiêu vào tốp có huy chương. Điều này cực kỳ quan trọng, bởi nó liên quan đến lợi ích của đội bóng ở mùa giải năm sau khi nhiều nhà tài trợ đã hứa hẹn sẽ nhảy vào chung tay”.

Đội hình dự kiến

ĐTLA: Quốc Cường - Nhật Tân, Thanh Giang, Thanh Cường, Quang Thanh - Tài Em, Thanh Hải, Huỳnh Tấn Tài, Tài Lộc - Rafael Lima, Diabate.

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh - Bật Hiếu, Minh Tùng, Văn Việt, Trọng Nghĩa - Hải Huy, Hồng Quân, Xuân Tú, Kizito – Minh Tuấn, Mariano

Dự đoán: 2-2


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm