Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM 2013: Vẫn không có giải cho tác giả trẻ

17/01/2014 07:27 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua 16/1, Hội Nhà văn TP.HCM đã họp mặt hội viên cuối năm, kết nạp hội viên mới và trao giải thưởng hàng năm của Hội.

Theo báo cáo của nhà thơ Phạm Sỹ Sáu, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, thì: “Vào những ngày cuối của giải thưởng, văn phòng Hội mới chỉ nhận được 16 tác phẩm của 16 tác giả gửi đến dự giải. Trong đó có 5 tác phẩm văn xuôi, 1 tác phẩm lý luận phê bình, còn lại là thơ”.


Nhạc sĩ Ca Lê Thuần, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM trao tặng thưởng cho các nhà văn

Ông Phạm Sỹ Sáu tự đặt câu hỏi và tự trả lời: “Vậy thơ được mùa quá phải không? Thưa không phải như vậy. Chúng ta đang chờ đón những tác phẩm thật sự xuất sắc để mạnh dạn tuyên dương trước Hội hôm nay và trước bạn đọc thành phố và cả nước mà vẫn mong chờ. Số lượng tác phẩm gởi đến dự giải phản ánh trung thực tình hình xuất bản đang gặp vô vàn khó khăn hiện nay. Lẽ ra, trong tình hình này, chúng ta có thể có một mùa thu hoạch khá”.

Kết quả của giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM 2013 thật èo uột, với: một tặng thưởng cho văn xuôi thuộc về tập truyện thiếu nhi Cả làng biết bay của Thu Trân, hai tặng thưởng cho hai tập thơ Những chiếc lá thiêng của Từ Quốc Hoài và Tiếng vọng dòng sông của Quang Chuyền.

Còn nhớ, Hội Nhà văn TP.HCM trong các năm trước tuyên bố sẽ giành riêng một giải thưởng cho các nhà văn trẻ. Thế nhưng, sau nhiều mùa giải trôi qua, giải thưởng này vẫn chưa có… tiếng vọng.

H.Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm