12/09/2012 08:08 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH Online) - Mới trận đấu trước, Tom Cleverley còn được ca tụng như một ngôi sao tương lai của ĐT Anh hay một "số 10" triển vọng thì trong trận đấu gặp Ukraina đêm qua, tiền vệ trẻ của M.U thi đấu vô cùng mờ nhạt và đáng thất vọng.
Cleverley có trận cầu mờ nhạt trước Ukraina - Ảnh: Getty
Công bằng mà nói, trận đấu này, hàng tiền vệ của Ukraina đã thi đấu cực tốt. Mỗi khi Cleverley có bóng, các cầu thủ khách ngay lập tức áp sát khiến ngòi nổ này không thể tung ra các pha phát động tấn công sắc nét. Cộng với sự mờ nhạt của Gerrard và Lampard tại khu trung tuyến, hàng công của ĐT Anh khá đói bóng và Defoe nhiều lúc bị cô lập hoàn toàn ở phía trên. Đó là nguyên nhân khiến "Tam sư" chỉ có được kết quả hòa dù được thi đấu trên sân nhà Wembley. Sau trận đấu, Cleverley chỉ nhận được 1,5 điểm.
"Cầu thủ xuất sắc nhất" trong trận đấu này chắc chắn không ai khác ngoài Konoplyanka. Pha lập công tuyệt đẹp khai thông thế bế tắc trận đấu này suýt chút nữa đã khiến đội chủ nhà phải ôm hận. Không chỉ có vậy, trong suốt 90 phút trên sân, cầu thủ này còn nhiều lần khiến khung thành Joe Hart chao đảo. Với những gì thể hiện trên sân, Konoplyanka xứng đáng được nhận số điểm cao nhất trận: 4 điểm.
+ Điểm số cụ thể (theo Goal, hệ số 5)
Anh: Hart 2,5, Johnson 3, Baines 2, Lescott 2, Jagielka 2, Milner 2, Gerrard 2, Lampard 2, Oxlade-Chamberlain 2, Cleverley 1,5, Defoe 2,5
Thay người: Bertrand 2,5, Sturridge 2,5, Welbeck 3,5.
Ukraina: Pyatov 3,5, Husyev 2,5, Rakitskiy 3, Khacheridi 2,5 , Selin 2,5, Tymoshchuk 3, Yarmolenko 2,5, Garmash 2,5, Konoplyanka 4, Rotan 3 , Zozulya 2.
Thay người: Shevchuk 2,5, Devic và Nazarenko - không chấm
Văn Biển
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất