Anh 1-1 Ukraina: Lampard "cứu" Tam Sư

12/09/2012 01:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Được chơi trên sân nhà nhưng phải tới những phút cuối cùng, Anh mới giữ lại được một điểm trước Ukraina.  Dẫu vậy, việc chia điểm với một đội bóng khó chịu như Ukraina cũng không phải là một kết quả quá thất vọng đối với đội bóng của HLV Roy Hodgson.

Đội hình thi đấu:

Anh: Hart, Johnson, Baines, Lescott, Jagielka, Milner, Gerrard, Lampard, Oxlade-Chamberlain, Cleverley, Defoe

Ukraina: Pyatov - Husyev, Rakitskiy, Mandzyuk, Selin - Tymoshchuk - Yarmolenko, Garmash, Konoplyanka - Devic, Zozulya.


Một tình huống tranh chấp trên sân - Ảnh PA

Phút thứ 3: Đội tuyển Anh dù được chơi trên sân nhà song lại nhập cuộc khá chậm. Từ một đường tạt bóng của Husyev, thủ môn Hart phải rất vất vả mới cản phá được. Nếu không tập trung, bóng hoàn toàn có thể đi thẳng vào khung thành của Tam Sư.

Phút thứ 7: Tuyển Anh bắt đầu lấy lại được thế trận. Bên cánh phải, Johnson tạt bóng đầy kos chịu song Defoe đã không có được vị trí tốt nhất để dứt điểm.

Phút thứ 11: BÀN THẮNG???. Trọng tài đã không công nhận bàn thắng cho chủ nhà khi cho rằng Defoe đã phạm lỗi với thủ môn Yarrolenko trong vòng cấm địa.

Phút thứ 13: Hai đội đang chơi tấn công khá thoáng trên sân. Sau pha uy hiếp của Defoe, đội khách trả lời bằng cú dứt điểm ở tầm thấp của Rotan song Jagielka đã kịp thời hỗ trợ thủ môn Hart.

Hai mươi phút của trận đấu đã trôi qua. Anh tiếp tục thể hiện bộ diện mạo tấn công tươi mới khi đội chủ nhà chủ động đá bóng ngắn và ban nhanh. Tuy nhiên, đối thủ của Anh trong trận này không phải là một Modolva dễ bị bắt nạt mà là một Ukraina ở đẳng cấp không kém Tam Sư. Vì vậy, những đường lên bóng qua chân Gerrard, dù đáng xem nhưng vẫn chưa tạo ra được sự đột biến lớn trên sân.

Phút thứ 26: NGUY HIỂM! Milner giành được bóng trong chân đối phương và ngay lập tức tung ra một cú sút song thủ môn Selin đã cứu thua cho đội khách.

Phút thứ 27: ĐÁNH ĐẦU! Từ pha đá phạt góc của Gerrard, trung vệ Jagielka bật cao đánh đầu song nỗ lực của cầu thủ này đã bị chặn lại ngay trước vạch vôi. Đáng tiếc cho tuyển Anh.

Phút thứ 34: ĐÁNG TIẾC! Đường chuyền của Milner cho Defoe, người không bị kèm, song cầu thủ khoác áo Tottenham đã bỏ lỡ cơ hội nhưng kể cả trong tình huống ập vào sau đó, Cleverley cũng không thể ghi tên mình vào bảng điện tử.

Phút thứ 38: BÀN THẮNG! Đội khách bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công đầy đẹp mắt của Konoplyanka. Cầu thủ này đã khôn ngoan lấy được vị trí trước sự truy cản của Baines rồi tung ra cú sút tung lưới Hart.

Phút thứ 44: CƠ HỘI! Thêm một dàn xếp phối hợp từ trung lộ ra biên có nét của các cầu thủ Anh nhưng vẫn là sự vô duyên của Cleverley trong tình huống dứt điểm cuối cùng.

Phút thứ 45: CỘT DỌC! Milner đi bóng cố gắng bên cánh phải rồi chuyền cho Cleverley, cầu thủ sau đó có pha dứt điểm tinh tế nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng của Tam Sư.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách.


Sự thất vọng của Gerrard sau bàn thắng của đội khách - Ảnh Getty

Phút thứ 46: Defoe phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

Hơn mười phút của hiệp 2 đã trôi qua song sự hưng phấn mà các cầu thủ Anh đã thể hiện trong 45 phút đầu tiên lại đang biến mất trên sân. Tâm lý của các học trò HLV Roy Hodgson dường như đang có vấn đề sau giờ nghỉ giải lao

Phút thứ 55: Tới lượt Gerrard phải nhận thẻ vàng.

Thời gian đang trôi về nửa cuối hiệp 2 nhưng lối chơi của Anh chưa mang lại những tín hiệu tích cực cho thấy bàn thắng sắp đến. So với trận đấu của Modolva, hàng phòng ngự của Anh trận này chơi không thực sự chắc chắn. Việc thiếu vắng bộ đôi Terry và Ashley Cole chưa được khoả lấp bằng cặp Jagielka và Baines. Chính vì vậy, những đợt lên bóng của Ukraina thường khiến cho hàng phòng ngự của Anh phải chống đỡ rất vất vả.

Phút thứ 62: Welbeck vào thay Cleverley. Như vậy là Anh sẽ trở lại với đội hình 4-4-2 truyền thống.

Trận đấu chỉ còn khoảng 15 phút nữa là kết thúc. Lúc này, HLV Roy Hodgson đang cố gắng tung hết những quân bài ông còn trong tay vào sân. Những Daniel Sturridge hay Ryan Bertrand đã được tin dùng song lối chơi của Anh trên sân không còn sự hào hứng và gắn kết như hiệp 1. Nếu không có được may mắn, nhiều khả năng đây sẽ là thất bại trên sân nhà đầu tiên của Anh trong vòng sơ loại World Cup 2014.

Phút thứ 86: BÀN THẮNG! Cuối cùng, Anh cũng đã có được bàn san hoà sau khi Ukraina bị thổi phạt penalty vì lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm địa của Yevhen Khacheridi. Trên chấm 11, Frank Lampard không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn san hoà cho Tam Sư.

Phút thứ 88: THẺ ĐỎ! Gerrard phải nhận thẻ vàng thứ hai trong trận.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Anh Hiển




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm