Gia đình Chamberlain không còn “sợ” Ukraina

22/06/2012 14:35 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Gia đình của tuyển thủ Alex Oxlade-Chamberlain đã quyết định lên đường sang EURO 2012 để cổ vũ cho tuyển Anh kể từ vòng tứ kết. Trước đó, họ đã “tẩy chay” giải đấu này bởi lo ngại vấn đề phân biệt chủng tộc.



CĐV Anh cho rằng Cambell đã lầm - Ảnh AP

Mark Chamberlain - cha của thần đồng xứ sương mù và cũng là cựu tuyển thủ Tam Sư - đã quyết định cho cả nhà bay tới Kiev để cổ vũ cho trận tứ kết của tuyển Anh với Italia vào thứ Hai tuần sau. Trước đó, họ cùng với gia đình của Theo Walcott đều ở lại nhà xem TV trong suốt quãng thời gian Anh tham dự vòng bảng, bởi lo ngại trở thành nạn nhân của vấn nạn phân biệt chủng tộc tại Ukraina.

Joleon Lescott, một trong 8 tuyển thủ da màu, cũng đề nghị gia đình mình ở nhà sau khi nhận những lời khuyến cáo từ Bộ Ngoại giao. Trước đó nữa, cựu tuyển thủ Sol Campbell còn lên BBC cảnh báo một cách thái quá rằng nếu các CĐV Anh đến Ukraina thì họ sẽ trở về trong “quan tài”.

“Tình hình ở đây khá là đáng lo ngại theo những báo cáo của chính quyền”, Lescott nói, “Gia đình tôi đã quyết định ở nhà thậm chí trước cả khi có lời cảnh báo. Có lẽ nếu tuyển Anh chơi trong trận chung kết, gia đình tôi sẽ đổi ý. Thật đáng xấu hổ khi vài gia đình của các tuyển thủ khác cảm thấy rằng họ chẳng thể tới EURO”.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm