Lý Liên Kiệt: Người ăn mày tận tâm nhất thế giới

08/11/2008 16:44 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm 2/11, ngôi sao điện ảnh quốc tế Lý Liên Kiệt đã khẳng định anh sẽ không đảm nhiệm bất cứ vai chính nào nữa cho đến khi tổ chức từ thiện One Foundation của anh hoạt động vững chắc. Giờ đây đối với ngôi sao hành động này, đóng phim chỉ là một sở thích, còn One Foundation mới là cuộc đời anh.
 

Lý Liên Kiệt

Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng chắc hẳn Lý Liên Kiệt phải “vướng” vào điều gì thì mới khiến anh từ giã sự nghiệp trong thời gian này. Nhưng thực tế thì ngôi sao của phim Anh hùng chỉ muốn toàn tâm toàn ý nhằm thúc đẩy nhận thức về lòng bác ái trên toàn thế giới, và đặc biệt là tại quê hương Trung Quốc của mình.

Tại Diễn đàn Từ thiện Toàn cầu 2 ngày vừa diễn ra ở Trung Quốc, Lý Liên Kiệt đã bày tỏ tấm lòng của mình với những lời lẽ thật cảm động và xúc tích. Anh mô tả mình là “người ăn mày tận tâm và là người đàn ông điên khùng nhất thế giới” bởi anh luôn cầu xin mọi người trên hành tinh này hãy thức tỉnh và thể hiện lòng tốt bản năng vẫn chôn chặt trong trái tim mình đồng thời sẽ tìm mọi cách để có thể tiếp cận được với mọi người rồi thuyết phục họ. Những lời phát biểu của Lý Liên Kiệt khiến mọi người xúc động rơi nước măt khi anh bộc bạch những trải nghiệm cá nhân của mình, đặc biệt là cái chết của mẹ anh.

Lý Liên Kiệt trong bộ phim Xác ướp 3
“Mẹ tôi phải nhập viện hồi năm 2000 khi đã ung thư ở giai đoạn cuối, lúc đó tôi đang quay phim ở Pháp. Tôi bay trở về Bắc Kinh ngay lập tức khi nhận được tin báo của chị gái. Tôi trách chị ấy vì đã không nói cho tôi biết sớm hơn, nhưng chị nói rằng mẹ tôi không cho chị làm như vậy bởi bà biết tôi rất sợ nhìn thấy người chết. Năm đó tôi đã 37 tuổi, nhưng trong mắt mẹ tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đứng bên giường mẹ, tôi nói với bà rằng tôi đã trở về. Cả ngày trôi qua nhưng mẹ không nói với tôi lời nào. Cuối cùng tôi hỏi mẹ có điều gì muốn nói với tôi. Hắt ra một tiếng thở nhẹ, mẹ nói: “Chỉ là vấn đề về thở”. Sau đó bà chẳng nói gì với tôi.
 
Những lời nói của bà khiến tôi suy nghĩ nhiều trong một thời gian dài. Sau đó, tôi hứa với bà rằng tôi sẽ dành lại phần đời của mình cho tất cả những bà mẹ trên thế giới này và toàn nhân loại. Vâng, cuộc sống của con người chỉ là vấn đề thở. Vài năm sau đó, việc thoát chết trong gang tấc trong đợt sóng thần ở châu Á khiến tôi nghĩ nhiều về cuộc đời. Cuộc sống mong manh đến mức rủi ro có thể ập đến với bất cứ ai, bất kể chúng ta là ai. Vì vậy chúng ta hãy nên thường xuyên quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau. Điều đó đã trở thành ước mơ của tôi. Bất cứ ai trưởng thành ở Bắc Kinh thì hãy truyền bá tư tưởng này”.

Khó khăn, vất vả, nhưng những giây phút như thế này khiến Lý Liên Kiệt cảm thấy hạnh phúc
Lý Liên Kiệt mô tả tổ chức từ thiện One Foundation của mình như một diễn đàn để đánh giá một cách lạc quan những tấm lòng bác ái hơn là một tổ chức chuyên nêu bật những vấn đề ở một khu vực đặc biệt nào đó. One Foundation sẽ đề cao tấm lòng bác ái thông qua xã hội và mang cơ hội đến cho các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực nhằm chung tay đưa thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Sau thảm họa động đất xảy ra ở Tứ Xuyên hồi tháng 5, One Foundation đã hỗ trợ hàng ngàn USD cho các nạn nhân và công tác cứu trợ. Đây quả là một sự thay đổi hình ảnh lớn của nam diễn viên hành động này. Hồi giữa những năm 1990, Lý Liên Kiệt rất ít khi xuất hiện trước công chúng mặc dù lúc đó anh đã làm một ngôi sao hàng đầu châu Á. Thời gian đó, trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Lý bộc bạch rằng đóng phim là cả cuộc đời mình và anh không quan tâm tới việc đóng phim quảng cáo. Nhưng đến cuối thập kỷ 1990, Lý Liên Kiệt bắt đầu xuất hiện trong một số chương trình quảng cáo, bắt đầu trả lời nhiều cuộc phỏng vấn hơn, giãi bày nhiều hơn về gia đình mình, về phim ảnh và cuộc hôn nhân đầu tiên đã tan vỡ của anh. Giờ thì đã khác hẳn. Lý Liên Kiệt liên tục xuất hiện trước công chúng. Các bài phỏng vấn và phát biểu của anh xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ngôi sao hành động này đã thực sự trở thành một nhân vật của công chúng.

Chắc chắn, Lý Liên Kiệt còn phải kinh qua một chặng đường dài nữa và nỗ lực nhiều nữa thì mới có thể thay đổi thái độ của mọi người về các vấn đề từ thiện, nhưng anh nguyện dành tới 20-30 năm để thực hiện được mong muốn của mình.

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm